Squall Leonaheart
<font color=green><b>♠ HCuM oS EvoL 'N sSiM ♠</b><
- 27/4/03
- 8,891
- 243
Chiến dịch "Bão táp sa mạc"
Đúng 5h chiều, trời.. đổ mưa một cách... khủng bố
Theo dự đoán của giới chuyên môn thì cuộc họp cấp cao có nguy cơ bị tan rã. Tuy nhiên, một số chiến sĩ quả cảm đã ko ngại mưa gió, vác "súng" đến đòi nợ chủ quán cafe Như (một số khác do "yếu sinh lý" nên đành ở nhà đắp chăn cho khỏe
) Thấy lực lượng tuy ít nhưng liều mạng và manh động, bà chủ quán Lit đành nở 1 nụ cười "duyên dáng như sắp mếu" chào đón các chiến sĩ Bin laden.
Tất cả cảm tử quân nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, tinh thần cảnh giác cao độ bao gồm ZZ, Mieo, chị em Ferb, Sói, Cừu, Lit, Benongnoc, kysicui.
Cuộc họp diễn ra vô cùng căng thẳng, đây là hình ảnh 2 sĩ quan cấp cao Sói và Cừu đang bàn bạc kế hoạch tác chiến (bao gồm các chiến dịch bí danh "mực chiên dòn xả ớt", "bò xào cải ngọt", "cơm chiên cá Thượng Hải"...
)
Cuộc tàn sát bắt đầu bằng chiến dịch "Mực chiên dòn", tất cả đồng lòng đại khai sát giới

Vì mọi người ai cũng đại khai sát giới nên hình ảnh chụp được ko nhiều, hơn nữa 1 số kẻ "đang bị truy nã vì lừa tình các cô gái nhẹ dạ" nên ko dám chường mặt ra 4rum (kysicui, benongnoc, ...) Mong bà con thông cảm. Đây là hình của Benongnoc bị chụp lúc đang sơ hở:
Ps: Tin mật: trong số các cảm tử quân có 1 gián điệp được Tổng cục Cảnh sát cài vào với biệt danh "Sát thủ có bộ mặt thiên thần", mọi người nên cẩn thận đề phòng coi chừng trúng mỹ nhân kế
(Hình ảnh do kysicui - kẻ ám sát (gái) chuyên nghiệp -cung cấp
)
Ps2: chú ý lần sau nếu ai đi được thì hãy post bài.. nhiều người post bài mà chẳng thấy mặt đâu. Pó tay

mình phá đám hồi nào mà nó xùy mình đi thế kia 
...
, yên tâm ăn chơi nhậu nhẹt gì nhiều đâu, họp mặt là chủ yếu. Có thể sẽ có Feb14th góp mặt lần này, còn em khỏi đăng ký (đằng nào cũng bị gọi lôi cổ đến, đăng ký hay không cũng thừa
