Vấn đề đầu tiên mình xin nói ở đây là về khía cạnh từ ngữ của những bài viết. Những bài học căn bản hồi cấp 1 đã bỏ ở đâu ? Người Vn dùng từ ngữ của thú vật? Thật không hiểu nổi cái phong cách (stylish) này là phong cách gì, ra vẻ ta đây hay sao ? Phong trào trong giới 9x hiện giờ thật quá sức ngoài tưởng tượng. Những người bạn rất thân của mình, từng chat với mình 1 lần và dùng những từ ngữ như thế đều bị mình chửi, có mất lòng nhau thì chịu.
Vấn đề thứ 2 ở đây xin nói về giới thanh thiếu niên ngày nay, tất cả nói chung và member AUDITION nói riêng: các bạn đã làm ra được 1 đồng nào chưa ? Có từng lao động cực nhọc 8 tiếng 1 ngày chưa, hay chỉ là ăn bám gia đình, đòi tiền đi chơi, đòi tiền bao gái, đòi tiền xăng v.v... Ăn chơi như thế được cái gì và những gì sẽ mất đi? Đó là thời gian và tiền bạc .... Với những gia đình giàu có (ăn hối lộ nhiều quá) thì việc tiền bạc không thiếu, nhưng thiếu gì cái lành mạnh để tham gia trong khi đốt tiền vào game .. game chỉ là để thư giãn sau những giờ làm việc, học tập căn thẳng ... Trong khi các bạn đốt tiền vào những món đồ ảo, những nhân vật ảo thì bao người phải vất vả kiếm được đồng tiền để sắm những chiếc áo lành lặn để khỏi phải mặc áo rách ? Cứ tưởng các bạn 17 - 18 tuổi là đã lớn rồi ư ? Chưa đâu, chỉ là con nít thôi, càng lớn, bạn sẽ càn nhận thức được những gì đã mất đi, những gì mình đã đánh mất ....
P/s : đây là bức xúc của mình đã khá lâu, nhân dịp này nói lun :)