[Manga] GANTZ - Truyện Dịch

  • Thread starter Thread starter DevilX
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
có ai biết coi cái này mà ko phải down về ở đâu ko ?? sao chủ topic ko làm tiếp chapter 2 3 4 giống như chapter 1 đó ::( lười down về quá chủ topic làm ơn up lên dùm cái đi
 
dạ post lên đây để chủ được một vé đi máy bay miễn phi lên tham quan các vị thần à

chịu khó down về mà xem
 
Ủa mọi người không biết là từ đầu chapter 1 đến giờ mình toàn làm bằng photoshop à? Nhưng trình độ chỉ đến tay mơ thôi =,=!
Update: Đang uploading chapter 5. Mỗi ngày 1 chap cho đến khi anh đi nghĩa vụ...
 
đừng thấy paint ít feature mà chê, hôm nọ xem cái clip bên TG có thằng vẽ Monalisa = paint vãi hết cả hàng họ ra đấy :|
 
cần đưa bức phép 2 trang = paint ra k0 :> từ hồi nào ấy rồi =)) nhìn chả thua PS
 
đã đọc chap5, sfx thì bác cứ ghi là sfx:ken két là được rồi
không cần phải ghi cụ thể là tiếng cửa mở làm gì:)
 
Hê hê. Pain là cái căn bản roài. Mình đến giờ cũng vẫn còn xài paint đó thôi, cho nhanh gọn, lẹ. ;))
 
bác nào biết chỗ down gantz từ 24x trở lên ko ?/////// đang dọc hay . thanks
 
Nếu muốn đọc tiếp thì vào realitylapse.com mà down tiếp. Trang có nhiều Manga và Anime nhất, đặc biệt là free. :D
Hiện đang tính làm project add subtitle tiếng Việt cho anime mà không có thời gian, vì đầu tháng 10 này phải nhập ngũ rồi.
 
Nếu muốn đọc tiếp thì vào realitylapse.com mà down tiếp. Trang có nhiều Manga và Anime nhất, đặc biệt là free. :D
Hiện đang tính làm project add subtitle tiếng Việt cho anime mà không có thời gian, vì đầu tháng 10 này phải nhập ngũ rồi.

Huyhoang665 đây.
Thằng này điên ah. bảo mẹ ông chạy đi.... Công tử như ông mà đi nhập ngũ thì BoTay.Com::(.
Nhập ngũ 2 năm không phải chuyện nhỏ đâu. Xuốt ngày lăn lê bò toài, đi bộ 30-40Km là chuyện thường. ăn ngủ thì phải đúng giờ giấc:D
Mà đi nhập ngũ thì chỉ lấy 1 số lượng ít trong khi có rất nhiều người phải gọi cho nên ông "chạy" dễ mà:p.
Đi nhập ngũ là Tốt nhưng với những người ham chơi lười làm như tui và ông thì giai đoạn đầu là địa nguc đó, được cái sau khi đi nhâp ngũ về cũng khỏe khoắn, ăn ở sạch sẽ ngăn nắp:devil:
 
Dạ, thưa anh. Má em bảo là: "Tối ngày nằm nhà làm gì? Đi đi rồi về muốn là gì thì làm!". Cộng với khoảng được hứa trước cho con PS3 với giàng PC mới nên cửa nào cũng phải đi!
 
"Tối ngày nằm nhà làm gì? Đi đi rồi về muốn là gì thì làm!".
Thế ông tìm 1 công việc gì hợp với mình mà làm trả được ah`. mất toi 2 năm trời đi rèn luyện thân thể:o
Thà làm kinh doanh bán hàng, mở tiệm Net làm ăn có hay hơn không.
đằng nào sau lớn lên trả phải đi làm. ăn bam ông bà ấy xuốt đời thế nào được::(.
Với Mẹ ông có ý đồ gì mà lại muốn côn đi nhập ngũ hả trời :>
( tôi lại nghĩ ra ý đồ đen túi rùi mà :p)
 
mình mới đọc đến chapt 200 bao nhiêu, từ lâu lắm rồi
học tiếng pháp nên hiểu mang máng
đánh nhau với bọn ngoài hành tinh đúng ko nhờ:-??
 
truyện này có lẽ ko xem dc (12t 8-})
 
Không xem được sao post bài qua đây hả em :|
hay là trót lỡ lầm xem qua vài chap :">
 
tư tưởng trưởng thành sớm thì cứ việc xem, lớp 8 đã xem éc có sao đâu :-"
 
Xem éc thì ko sao, nhưng hành động và suy nghĩ thì có sao đó :'> tốt nhất là ko nên xem, hiểu biết sớm quá đôi khi cũng ko tốt
 
Chưa ji` toplic đã lặn rồi :|. Chủ nhà đâu ??
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top