Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
cái này tất nhiên là đúng rồi ...
......Sai chính tả nghiêm trọng quá ::(cái này tất nhiên là đúng rồi ...
đầu đọc mà bị vâm một tí là kè rè kẹt rẹt ngay......
công nhân nghành xước nên mua đĩa mới không nên chơi đĩa cũ nữa ... có tình trạng kén đĩa rất bực mình
Sai chính tả nghiêm trọng quá ::(
Đầu đọc Samsung có vẻ đỡ kén đĩa hơn, mua 10 cái thấy hỏng mới có 1,2 cái :'>
kinh quá bây giờ mới để ý ...
Chuẩn đúng rồi đấy ...
...

Thế còn muốn có đèn đỏ à ...kinh quá bây giờ mới để ý ...
Còn ý kiến về hệ máy đang dùng à ...
Theo như những điều ở trên thì máy mình điện 110v cắm vào ắc qui chơi nên có vẻ khá yên tâm ... Đầu đọc là loại Toshiba-Samsung ... hiện tại thì khá kén đĩa ... mình cũng không biết tại sao nữa ... một số đĩa rất ăn một số lại cực kì kén .
Bên cạnh thằng em mình máy cũng giống mình vác cái đĩa không chơi được sang nhà nó thấy chạy vèo vèo ... Liệu đó là do máy hay do đĩa ... cũng có những đĩa dù rất xước nhưng cho vào máy đọc rất trơn, mượt, không gây ra tiếng động gì bên cạnh đó những đĩa mới mua còn rất mới cho vào đã thấy crè crẹt rồi ...
Với cả khi hồi trước mình đẻ máy đứng đọc đĩa thường kêu to nhưng để máy nằm thì khay đĩa khi đút ra đi vào rất êm , đọc đĩa cũng thấy nhẹ hơn không kêu nhiều lắm ...



kinh quá bây giờ mới để ý ...
Còn ý kiến về hệ máy đang dùng à ...
Theo như những điều ở trên thì máy mình điện 110v cắm vào ắc qui chơi nên có vẻ khá yên tâm ...


thông cảm ghi nhầm đó bạn thật ra là cắm vào ổn áp
thông cảm ghi nhầm thôi mà thật ra là ổn ápUPS chứ không phải UBS mới nhìn tưởng USB , mà có vấn đề mới xài UPS cho xbox360, UPS là để dành cho pc , xài bậy tác dụng ngược lại có mà tiêu luôn chứ mà ngăn đèn đỏtốt nhất là xài thêm cục UBS chứ đang chơi mà bị cúp điện giữa chừng cũng dễ bị đen đỏ lắm !
Đúng rồi dùng ổn áp mình thấy rất tốt mà những trường hợp ổn áp nó kêu lên kêu xuống thì lúc đó xảy ra trường hợp dòng điện không ổn định còn gì ...