Byousoku 5cm / 5cm một giây

Status
Không mở trả lời sau này.
@onion: cảm ơn cậu nhiều :D

mà thực sự tớ thấy tình cảm giữa takaki và akari nó cứ sao ấy 8-}
 
Không được trọn vẹn... ngay từ cái title của bộ anime đã thấy tình yêu này sẽ không có kết thúc đẹp rồi T_T "a chain of short stories about their distance" .. khoảng cách của 2 người cả về mặt địa lí lẫn tâm hồn đều xa dần, tình cảm của Akari cũng dần mất theo, còn thằng Takaki lại không có chí...
 
Đồng ý với MD, biết xem là buồn mà vẫn thích xem, sau đó xuống tinh thần, thật là ...... :((
 
nhìn các anh vào đây ôm nhau khóc mà cảm động quá =))=))
 
Thằng Takaki không khóc đã có các anh cảm nhận thay tấm lòng của nó
và cùng ôm nhau khóc dưới tán cây anh đào =))
so romantic =))...
 
Anh em vào đây buôn sign 5cm nhẩy 8-|
 
Lập hội chơi sign 5cm đi <:-P...
 
Yêu trong đau khổ =((
kanae nó nhát quá =((
thấy thằng takaki này nó ngu ngu làm sao ấy
gái đẹp ngay bên cạnh thì cứ nghĩ đi đâu đâu 8-}
phải em thì cưa luôn con bé đó rồi :-<
 
về sau takaki lại đi với em Mizuno xấu hơn 2 em kia =((
 
Lại nhớ bộ Hoshi no koe, 2 đứa cách xa đến 8 năm ánh sáng nhưng vì có cái mobile nên cuối cùng vẫn đến được với nhau. Còn 2 đứa này cách nhau có mấy ngàn km, vì không có mobile nên mỗi người 1 ngả =)) ==> Tầm quan trọng của Mobile :devil:
 
Đeo cái kính dày cộp thì nhìn nó phản cảm thế thôi :-"...
tháo ra lại chẳng xinh hơn à :-"...
@ Sin : Chúng ta rút ra được bài học là gì thế =)) ?
 
Lại nhớ bộ Hoshi no koe, 2 đứa cách xa đến 8 năm ánh sáng nhưng vì có cái mobile nên cuối cùng vẫn đến được với nhau. Còn 2 đứa này cách nhau có mấy ngàn km, vì không có mobile nên mỗi người 1 ngả =)) ==> Tầm quan trọng của Mobile :devil:

trong 5cm cũng có mobile đó chứ mà chúng nó vẫn có đến được với nhau đâu :-<
 
Còn 2 đứa này cách nhau có mấy ngàn km
k0 đến mấy nghìn đâu, thằng này nó đến đầu mũi cực bắc nhật bản, còn em akari ở lại gần tokyo, có mỗi nửa nước nhật thôi :))
mà nhật nó cũng như mình, cả nước cũng chỉ gần 2 nghìn km
@ Sin : Chúng ta rút ra được bài học là gì thế ?
k0 có mô bai là k0 có gái =((
trong 5cm cũng có mobile đó chứ mà chúng nó vẫn có đến được với nhau đâu

có nhưng k0 biết số =))
 
Bài học là muốn thành công trong tình yêu thì mỗi đứa phải trang bị 1 cái Mobile :)>-

To Ultima: Khi chia tay bọn nó làm gì có cái Mobile, quan trọng nhất là cái lúc đó :-"
 
sao nó ko dùng thư :|
chap 1 chả bét nhè thư còn gì :|
 
nhưng mà chân lý của anh ấy là dù chúng ta có gửi 1000 tin nhắn thì trái tim 2 người cũng k0 thể tới gần thêm 1 cm nào =((
có mô bai mà bệnh như anh ấy thì cũng ếch có gái =((
 
Đoạn đầu là khi thằng kia chưa chuyển nhà, sau đó nó chuyển nhà thì gửi thư bằng niềm tin chắc? Ngay ở season 1, khi gặp Akari, thằng Takaki có nói về vụ này rồi!

nhưng mà chân lý của anh ấy là dù chúng ta có gửi 1000 tin nhắn thì trái tim 2 người cũng k0 thể tới gần thêm 1 cm nào
Không biết số thôi, khi mà biết số thì có khi mọi việc là khác :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top