aragon0510
SPARTAN John-117
- 27/1/06
- 11,322
- 4,785
Aragon lé mắt:
-Ai mà đẹp vậy nè trời.
Sau 30 giây choáng và 1 phút mơ màng, tiếp đến là 1 phút định thần. Aragon nói:
-Cô là ai? Nếu cô là tên gián điệp kia thì mau đầu hàng. Ko thì Thanh Long Đao trong tay ta ko nể nang gì đâu.
-Ai mà đẹp vậy nè trời.
Sau 30 giây choáng và 1 phút mơ màng, tiếp đến là 1 phút định thần. Aragon nói:
-Cô là ai? Nếu cô là tên gián điệp kia thì mau đầu hàng. Ko thì Thanh Long Đao trong tay ta ko nể nang gì đâu.

). Chợt Aragon phát hiện.............