Khu vực Quest thử nghiệm cho CB

Status
Không mở trả lời sau này.
Shu bước long thong trở lại chỗ hẹn với bác nông phu , ko thấy bác đâu , chỉ thấy chiếc xe , Shu lon ton chạy lại chiếc xe thì hết hồn .... XE ... trống lốc ... thì ra tên hồi nãy đã ôm trọn số hàng dong mất ... Shu làm sao ????
Số hàng...rất nặng =)) . Shu lần theo "vết chân tròn trên cát" của bác nông phu =)). Ắt hẳn là bác ấy chưa kịp đi xa, hàng nhìu đến nỗi phải dùng xe mới di chuyển được cơ mà, bác ấy ko thể đem đi 1 mình được , chắc chắn là có đồng bọn. Nghĩ thế, Shu liền hóa trang thành y như 1 gã du mục, lấy cái khăn choàng khoác vào, rồi đi theo dấu chân...
 
chờ TX giải xong làm tiếp :p
giờ theo dõi trận đấu tiếp đây:x
 
Quest 4: Cuộc đổ bộ
- Nội dung: mặt đất yên tĩnh bổng rung chuyển bởi tiếng ầm ầm từ phản lực của siêu phi thuyền. Quân vừa đổ bộ xuống vùng khu vực Cực Bắc của hành tinh Alpha. Bổng rada phát hiện có kẻ lạ xâm nhập vùng cấm. Mới đổ bộ xong chưa thể đưa quân lực ra ngoài phòng thủ đc. Nếu để quân do thám báo về căn cứ địch thì sẽ rất nguy hiểm. Bạn được lệnh dẫn theo 5 lính đặc nhiệm đi truy sát mục tiêu
- Số lượng: 1 (phe Dark)
- Phần thưởng : 10 (+1 cho mỗi tên lính của bạn sống sót)
- Ngày bắt đầu: 12/8/07
Aragon chọn Q này, làm để kiếm thêm điểm, đặng còn đánh nhau với hai ông kia.
 
chờ TX giải xong làm tiếp :p
giờ theo dõi trận đấu tiếp đây:x

Ọach sao có chuyện đánh đu lại cho Trọng Tài giải thế :| lacphach phải tìm 1 phương án nào đó chứ.
 
Free Quest : do số lượng mem tăng lên (dù chỉ 3 người TT__TT) nên mở mục Q tự do. Đây là Q không có 1 cái đích sẵn có nào, tất cả là tùy ở mem sáng tạo, phá giải những tình huống hóc búa của trọng tài đưa ra mà Q sẽ đi theo hướng đó (không có nghĩa là được lèo lái, dẫn dắt Q nhá-Quest là do trọng tài dẫn dắt, mem có nhiệm vụ là giải quyết vấn đề theo ý kiến chủ quan thôi)
-Nội dung : không hạn chế.
-Số lượng người tham gia: không hạn chế. (chắc chắn là phải không bận 1 Q nào rùi)
-Phần thưởng: 3-5 point cho mỗi tình huống xử lý tốt, sáng tạo.
-Thời gian làm Q: không hạn chế.

 


Quest 5: Thị trấn ma
- Nội dung: bạn bị lạc khỏi đội lính đi tuần tra, chợt bạn thấy 1 thị trấn hiện ra trước mắ. Bạn đi vào và.......
- Số lượng: 1 (Phe Dark)
- Phần thưởng: 10 points
- Ngày bắt đầu: 12/8/07
Squallkid nhận quest này. Vì là lính mới nên không có gì để mất.
 
Số hàng...rất nặng =)) . Shu lần theo "vết chân tròn trên cát" của bác nông phu =)). Ắt hẳn là bác ấy chưa kịp đi xa, hàng nhìu đến nỗi phải dùng xe mới di chuyển được cơ mà, bác ấy ko thể đem đi 1 mình được , chắc chắn là có đồng bọn. Nghĩ thế, Shu liền hóa trang thành y như 1 gã du mục, lấy cái khăn choàng khoác vào, rồi đi theo dấu chân...

- Shu quả là người cao kiến , lần mò theo dấu chân một thời gian , Shu nhanh chóng nhận ra thằng nông dân đang đứng bàn bạc cùng một đám ngừoi lạ mặt trong một thị trấn nhỏ gần đó , số hàng được gói gém cẩn thận và có mấy tên cầm Lightstaber canh gác cẩn mật ... Shu làm gì ...

chờ TX giải xong làm tiếp :p
giờ theo dõi trận đấu tiếp đây:x

- Waaaa .... Roney đang có banh , anh dẫn banh thẳng xuống khu 16m50 , anh bay qua 1 hậu vệ Reading .... Sút ..... TRời , bóng vọt xà .... ồ !!! Roney chấn thương nặng ...... Lạc phách đang xem thì "sếp" tiến vào thấy thế quát : " thằng kia , sao ko lo trực máy mà ngồi xem đá banh hả mạy !!! " Lạc Phách nghe thế giật mình 1 cái , hồn phách bay đâu mất tiêu =)) . Phách làm gì tiếp theo đây ....
Aragon chọn Q này, làm để kiếm thêm điểm, đặng còn đánh nhau với hai ông kia.

- Bác thuộc LM Trái đất mà , sao làm Q này được , Q này cho phe Dark mà
Squallkid nhận quest này. Vì là lính mới nên không có gì để mất.

- Một chiều buồn , Kid do mới bị bồ đá ;)) nên hồn phách toán loạn , đi tuần cùng đội sao bỗng đi lung tung, cuối cùng bị lạc , vừa bước đến thi trấn , Kid gặp ngay dáng hình một người con gái đang ủ rủ ngồi 1 mình ... Kid làm gì ???
 
- Bác thuộc LM Trái đất mà , sao làm Q này được , Q này cho phe Dark mà
Tui là Dark chứ nhỉ. Thui cứ theo Dark đi tại hai chú kia theo Earth rùi, phiền bác chỉnh lại cái đăng ký vậy
 
- Waaaa .... Roney đang có banh , anh dẫn banh thẳng xuống khu 16m50 , anh bay qua 1 hậu vệ Reading .... Sút ..... TRời , bóng vọt xà .... ồ !!! Roney chấn thương nặng ...... Lạc phách đang xem thì "sếp" tiến vào thấy thế quát : " thằng kia , sao ko lo trực máy mà ngồi xem đá banh hả mạy !!! " Lạc Phách nghe thế giật mình 1 cái , hồn phách bay đâu mất tiêu =)) . Phách làm gì tiếp theo đây ....
- Từ bài viết của v_gamesvn
- Tele tele , Lạc phác đang ngồi xem Ngoại hạng Anh thì có 1 dòng thông tin lạ tự nhiên lạc vào máy phát sóng ..... " đoạn mã nghe rất khó , chỉ mấp mấy vài câu sau .... a...lo/... gà...con.....mèo....già .....gió ... đông ..... mai...gặp ..... " Lạc Phách làm gì tiếp theo ...
sau khi bị sếp đuổi khỏi phòng giám sát vì tội tắc trách ::( phach âm thầm quay về nghiên cứu đoạn mã :-/ phát hiện có kẻ dùng ám hiệu liên lạc gặp nhau vào tối hôm sau tại nhà kho (thực ra phach cố ý lơ là để đề phòng trường hợp tên gián điệp phát hiện ám hiệu liên lạc của chúng bị lộ ::( sẽ thay đổi thời điểm liên lạc :p)
tối hôm sau phách bí mật vào nhà kho đem theo máy ghi hình bí mật theo dõi và ghi hình những kẻ có mặt ở nhà kho
 
Shu quả là người cao kiến , lần mò theo dấu chân một thời gian , Shu nhanh chóng nhận ra thằng nông dân đang đứng bàn bạc cùng một đám ngừoi lạ mặt trong một thị trấn nhỏ gần đó , số hàng được gói gém cẩn thận và có mấy tên cầm Lightstaber canh gác cẩn mật ... Shu làm gì ...
Thì ra là thằng cha này có móc nối với bọn Dark , phải cẩn thận mới được :D. Shu lại gần, từ phía sau tấm áo choàng, Shu gằn giọng :
- Các ngươi toàn là lũ ăn hại ! Các ngươi nghĩ là bọn Uni ngu đến mức đưa cho 1 thằng lính không tên tuổi giữ một món hàng quan trọng như vậy sao ? Lại còn không để người canh gác nữa chứ ! Các ngươi không thấy có gì bất ổn trong chuyện này sao ??? Vậy mà các ngươi còn dám mở miệng tự nhận mình là người của "Ngài" nữa sao ??? Thật làm ta tức chết đi được !
Nói rồi , 1 ánh chớp đỏ lóe lên, chiếc xe = hợp kim đứt làm 2 mảnh, trước ánh mắt sửng sốt của thằng nông dân và mấy tên cầm Lightstaber :))
 
- Một chiều buồn , Kid do mới bị bồ đá ;)) nên hồn phách toán loạn , đi tuần cùng đội sao bỗng đi lung tung, cuối cùng bị lạc , vừa bước đến thi trấn , Kid gặp ngay dáng hình một người con gái đang ủ rủ ngồi 1 mình ... Kid làm gì ???
"Ui chùi ui, cô gái này sao xinh thế, còn xinh hơn bạn gái cũ của minh?" Kid nghĩ bụng rồi tính chạy lại hỏi đường, nhân tiện làm quen luôn.
Nhưng tính vốn cẩn thận nên kid nghĩ " sao tự nhiên ở nơi hoang vắng thế này lại có một cô gái xinh đẹp ngồi một mình nhỉ? Phải cẩn thận một chút"
Kiểm tra lại vũ khí, Kid từ từ tiến lại phía cô gái để dò xét.
 
sau khi bị sếp đuổi khỏi phòng giám sát vì tội tắc trách ::( phach âm thầm quay về nghiên cứu đoạn mã :-/ phát hiện có kẻ dùng ám hiệu liên lạc gặp nhau vào tối hôm sau tại nhà kho (thực ra phach cố ý lơ là để đề phòng trường hợp tên gián điệp phát hiện ám hiệu liên lạc của chúng bị lộ ::( sẽ thay đổi thời điểm liên lạc :p)
tối hôm sau phách bí mật vào nhà kho đem theo máy ghi hình bí mật theo dõi và ghi hình những kẻ có mặt ở nhà kho

- nhà kho là nơi đông đúc , phách ngồi ghi cả ngày và thu được hơn 2000 người ra vào ..... :'>

Thì ra là thằng cha này có móc nối với bọn Dark , phải cẩn thận mới được :D. Shu lại gần, từ phía sau tấm áo choàng, Shu gằn giọng :
- Các ngươi toàn là lũ ăn hại ! Các ngươi nghĩ là bọn Uni ngu đến mức đưa cho 1 thằng lính không tên tuổi giữ một món hàng quan trọng như vậy sao ? Lại còn không để người canh gác nữa chứ ! Các ngươi không thấy có gì bất ổn trong chuyện này sao ??? Vậy mà các ngươi còn dám mở miệng tự nhận mình là người của "Ngài" nữa sao ??? Thật làm ta tức chết đi được !
Nói rồi , 1 ánh chớp đỏ lóe lên, chiếc xe = hợp kim đứt làm 2 mảnh, trước ánh mắt sửng sốt của thằng nông dân và mấy tên cầm Lightstaber :))

- Thấy người lạ động thủ , cả đám nhanh chóng rút lightstaber ra thủ thế , một tên bước tới hỏi : "thằng ăn mày kia , mày là ai mà dám lo chuyện của bọn ta ? "

"Ui chùi ui, cô gái này sao xinh thế, còn xinh hơn bạn gái cũ của minh?" Kid nghĩ bụng rồi tính chạy lại hỏi đường, nhân tiện làm quen luôn.
Nhưng tính vốn cẩn thận nên kid nghĩ " sao tự nhiên ở nơi hoang vắng thế này lại có một cô gái xinh đẹp ngồi một mình nhỉ? Phải cẩn thận một chút"
Kiểm tra lại vũ khí, Kid từ từ tiến lại phía cô gái để dò xét.

- Kid lăm lăm cây staber bước đến gần , vừa định hỏi chuyện thì người con gái đứng dậy cười 1 nụ cười thật tươi rồi biến mất trong làn sương mờ ảo ..... ( hờ hờ hờ .... ) Kid làm gì tiếp đây hờ hờ ...:devil:
 
Quest 4: Cuộc đổ bộ
- Nội dung: mặt đất yên tĩnh bổng rung chuyển bởi tiếng ầm ầm từ phản lực của siêu phi thuyền. Quân vừa đổ bộ xuống vùng khu vực Cực Bắc của hành tinh Alpha. Bổng rada phát hiện có kẻ lạ xâm nhập vùng cấm. Mới đổ bộ xong chưa thể đưa quân lực ra ngoài phòng thủ đc. Nếu để quân do thám báo về căn cứ địch thì sẽ rất nguy hiểm. Bạn được lệnh dẫn theo 5 lính đặc nhiệm đi truy sát mục tiêu
- Số lượng: 1 (phe Dark)
- Phần thưởng : 10 (+1 cho mỗi tên lính của bạn sống sót)
- Ngày bắt đầu: 12/8/07

Tui chọn Q này, tui là người của Dark, bác TX ra Q cho tui
 
- Kid lăm lăm cây staber bước đến gần , vừa định hỏi chuyện thì người con gái đứng dậy cười 1 nụ cười thật tươi rồi biến mất trong làn sương mờ ảo ..... ( hờ hờ hờ .... ) Kid làm gì tiếp đây hờ hờ ...:devil:
"Thời buổi hiện đại đã dùng đến súng laser với lightsaber rồi làm gì có ma", tự trấn an mình, tuy vẫn hơi run nhưng Kid tiến lại nơi cô gái ngồi lúc nãy xem có dấu vết gì để lại không?
"Biết ngay mà, chỗ cô gái ngồi lúc nãy vẫn còn hơi âm ấm"
To be continue ....
 
- nhà kho là nơi đông đúc , phách ngồi ghi cả ngày và thu được hơn 2000 người ra vào ..... :'>
bác TX ơi em có ghi rõ là buổi tối à nha ::(
người ta đi ngủ quá trời luôn mà nhà kho là nơi đông đúc thì làm sao có ai dám chứa quân dụng cơ chứ :-/
 
Thấy người lạ động thủ , cả đám nhanh chóng rút lightstaber ra thủ thế , một tên bước tới hỏi : "thằng ăn mày kia , mày là ai mà dám lo chuyện của bọn ta ? "
- Nhìn lưỡi kiếm của ta mà các ngươi vẫn chưa biết ta là ai sao ? Ta là bạn, không phải thù :D.Ta đến để đưa chỉ thị mới nhất : Hành tung của các ngươi đã bị bại lộ, lại còn cướp nhầm chuyến hàng giả, lệnh cho tất cả các ngươi lui binh, còn đống phế phẩm này thì cứ vứt đi cho rảnh nợ .
Nói rồi Shu liền thu lưỡi lightsaber, tỏ ý ko muốn ứng chiến, chờ thái độ của bọn kia...
 
"Thời buổi hiện đại đã dùng đến súng laser với lightsaber rồi làm gì có ma", tự trấn an mình, tuy vẫn hơi run nhưng Kid tiến lại nơi cô gái ngồi lúc nãy xem có dấu vết gì để lại không?
"Biết ngay mà, chỗ cô gái ngồi lúc nãy vẫn còn hơi âm ấm"
To be continue ....
- gần nơi cô gái ngồi , Kid thấy một lá thư tay đã rất cũ : cầm lên , Kid đọc thấy : " Anh iu , em đã đợi anh .... đợi dài mòn mỏi ... gió lạnh từng cơn ... giờ anh nơi đâu ? .... Em buồn và...... lá thư chấm dứt tại đây ... Kid làm gì đây , vào tiếp hay trở ra khỏi làng ??

bác TX ơi em có ghi rõ là buổi tối à nha ::(
người ta đi ngủ quá trời luôn mà nhà kho là nơi đông đúc thì làm sao có ai dám chứa quân dụng cơ chứ :-/

- Phách quay lại hum sau , đặt máy quay vào buổi tối .... ngồi canh cả mấy tiếng đồng hồ trong nhà kho mà chỉ thấy có vài con chuột cùng mấy con "mèo cô đơn " ra vào =)) ... Phách làm gì tiếp đây :>
- Nhìn lưỡi kiếm của ta mà các ngươi vẫn chưa biết ta là ai sao ? Ta là bạn, không phải thù :D.Ta đến để đưa chỉ thị mới nhất : Hành tung của các ngươi đã bị bại lộ, lại còn cướp nhầm chuyến hàng giả, lệnh cho tất cả các ngươi lui binh, còn đống phế phẩm này thì cứ vứt đi cho rảnh nợ .
Nói rồi Shu liền thu lưỡi lightsaber, tỏ ý ko muốn ứng chiến, chờ thái độ của bọn kia...

- Một tên thấy thế cũng hơi nghi ngại , chúng lẩm nhẩm với nhau gì đó , rồi một tên bước ra nói : " ádweqqwas ... qw@#@#$#$$%!!!@ .....@#!#@!!@#!@ " Shu đứng nghe như " Vịt Nghe Sấm " =)) Shu làm gì tiếp theo ??? :devil:
___________________________
Tui chọn Q này, tui là người của Dark, bác TX ra Q cho tui

Q bắt đầu : ............ Gió lạnh buốt cả mặt mày , cực bắc Anpha là nơi lạnh nhất trên hành tinh ..... Aragon dẫn một toán quân được lệnh chỉ huy xuất kích .... aragon được quyền chọn số quân mang theo từ 1 - 10 và chọn lựa trang bị cho quân số ( staber , laser gun , PSI ( súng nhắm ) , rada ) chú ý mỗi lính chỉ được trang bị 1 thứ vũ khí . Aragon trang bị xong list danh sách lại cho Trọng tài để chuẩn bị cho cuộc đổ bộ , đây cũng sẽ là dịp để TT test lại cái Battle
 
- gần nơi cô gái ngồi , Kid thấy một lá thư tay đã rất cũ : cầm lên , Kid đọc thấy : " Anh iu , em đã đợi anh .... đợi dài mòn mỏi ... gió lạnh từng cơn ... giờ anh nơi đâu ? .... Em buồn và...... lá thư chấm dứt tại đây ... Kid làm gì đây , vào tiếp hay trở ra khỏi làng ??
Cha chả, vừa bị bồ đá mà lại bị chọc vào vết thương, Kid giận tím mặt. Kid quyết định vào làng xem xét tình hình, tay lăm lăm hàng, sẵn sàng ra tay.
 
- Một tên thấy thế cũng hơi nghi ngại , chúng lẩm nhẩm với nhau gì đó , rồi một tên bước ra nói : " ádweqqwas ... qw@#@#$#$$%!!!@ .....@#!#@!!@#!@ " Shu đứng nghe như " Vịt Nghe Sấm " Shu làm gì tiếp theo ???
Làm khó nhau thế :-s. Shu nghe như vịt nghe sấm, tuy không hiểu gì nhưng cũng gật gà gật gù ra vẻ ta đây hiểu hết mấy thứ tiếng ba xàm ba láp tụi kia nói :)). Sau đó, Shu cầm lưỡi Lightsaber hướng về phía thằng cha nông phu
- qw@#@#@#!#@!!!!!sdas gít thằng này bịt đầu mối :D....
 
- Phách quay lại hum sau , đặt máy quay vào buổi tối .... ngồi canh cả mấy tiếng đồng hồ trong nhà kho mà chỉ thấy có vài con chuột cùng mấy con "mèo cô đơn " ra vào =)) ... Phách làm gì tiếp đây :>QUOTE]
"dường như có sự gì lạ"[-O<o=>
phach tự nhủ và bắt dầu rà soát nhà kho phát hiện có một đĩa được cất trong một hốc nhỏ: "cái gì đây nhỉ"
sau khi kiểm tra thì ra đây là thông tin của cuộc họp vừa qua :o
quá bất ngờ "thì ra bọn chúng chuyển tin như vậy" qua giây phút bỡ ngỡ phách nghĩ "ta nên đem chiếc đĩa này đặt lại chỗ cũ và báo lại cho chỉ huy để bí mật theo dõi xem kẻ nào đến nhận chiếc đĩa này" ;;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top