Chắc chắn là dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Chứ ko có cách nào trong vòng 3 năm mà được 100 đứa theo kiểu đó, mà hình như là toàn con trai.
Ko hiểu sao, có cảm giác như tác giả Masami Kurumada có 1 motif duy nhất về Nv chính mà bộ truyện nào cũng thấy:
1/ Nó là 1 thằng con trai từ 13 - 15 tuổi.
2/ Tính nóng như lửa, và có 1 cái sense of justice vô cùng mãnh liệt. Ko nói tới vấn đề ý chí và niềm tin vì hầu như NV nào trong truyện cũng có

3/ Sử dụng vũ khí là nắm đấm (ngay cả trong B'tX, dù con nhỏ Karen dùng vũ khí là tam khúc côn, thằng Teppei vẫn sử dụng vũ khí là nắm đấm với cái găng tay sắt đó)
4/ Ko có cha mẹ, và được nuôi dưỡng + dạy dỗ (cả về võ công lẫn đạo đức) bởi 1 đứa con gái lớn hơn mình vài tuổi, thường là với tư cách của cả người chị lẫn người thầy.
Trong cả 3 bộ mà tớ từng biết qua của Masami Kurumada (Saint Seiya, B't X, và cái bộ gì đó về boxing), cả 4 đặc điểm trên đều xuất hiện. Ko biết nó có liên quan gì với bản thân tác giả hay ko.