Áo Giáp Vàng vào bàn luận nào

Xưa ko biết tiếng nhắm mắt đi bừa nên cứ qua được con trâu vào gặp song tử là bó chiếu. Sau ngồi chơi cả buổi lết được tới cự giải lại die tiếp, ức chế đập mẹ máy nên bị bà ngoại lên sạc cho một trận :d

Song Tử lạc vô thế giới song song éo mẹ có 1 chỗ nhảy max tù. Nhảy hoài hư cả nút A phải mua tay bấm mới thì mới qua nổi :6cool_beat_brick:

Cự Giải thì hình như tui toàn né đòn xong chưởng lại (mỗi lần chưởng nó mất 10 máu thì phải). Đánh hoài đánh hoài đánh hoài nâng cosmos mất đâu 3 ngày khủng hơn nó nhiều mới qua nổi :5cool_ops:

Hồi đó đâu biết chiến thuật mẹ gì, đâu biết mỗi thằng trùm phải chọn đúng nhân vật mới qua được :6cool_surrender:
 
Bộ này ấn tượng thời bé lớn.

Mình không nói tới đồ chơi, truyện tranh mà chỉ nói tới game.

Thời bé lụm được nhiều băng điện tử hiếm, chất lượng nhất là mấy băng chỉ có 1 game/băng:
+ 1 game chơi như contra nhưng nhân vật và di chuyển như Robocop, có nhiều loại đạn khác nhau, cảm giác cháy nổ ít dữ dội, đối phương toàn là máy -> Đến giờ chưa kiếm được game này
+ Kick Master, khoái nhất là chiêu level 3 (đá móc lên chuyển ngay thành song phi), toàn dùng để ăn boss
+ Tây Du Ký, đầu game Phật Tổ cho Ngộ Không 1 con dao Thái để đi cứu Đường Tăng, về sau mỗi lần gặp Phật Tổ ổng nâng dao to lên 1 chút (bà mẹ thằng mập keo kiệt), cuối game dao to bằng đúng nhân vật, ôi gậy của tui đâu sao bắt tui xài dao =))
+ Game gì đấy đi phiêu lưu qua các hành tinh, nhân vật bé bằng con kiến, lúc đầu là bay bay bắn bắn như bắn phi thuyền, nhưng đánh boss và mấy hành tinh cuối lại chuyển thành platform, nâng cấp đúng nhiều kiểu luôn, game này chơi mất 3 tháng mới biết cách chơi, sau đó ghiền luôn phá đảo 3 lần :4cool_beauty:
+ Game éo gì lúc đầu có nhạc nhạc xong có con ngựa có cánh :1cool_byebye: Nhân vật đấm ngang huỳnh huỳnh xong vô gặp trùm nói toàn tiếng Nhật, chưởng qua chưởng lại có thể né chưởng (nếu bấm đúng lúc và chọn hướng khác với hướng thằng kia chọn) =)) Saint Seiya đây rồi :4cool_beauty:

hqdefault.jpg


Toàn vừa chơi vừa mò chọn sai nhân vật không hợp cảnh = mất mẹ luôn nhân vật, hoặc là tăng sai cosmos không đủ, hoặc là không kích hoạt được cảnh phim gặp Athena/em gấu nào đó bơm lại cosmos thế là thua :5cool_ops:

NES--Saint%20Seiya%20%20Ougon%20Densetsu%20Kanketsu%20Hen_Dec12%208_10_21.png


Về sau gặp màn hoa hồng mất máu liên tục điên tiết luyện cosmos lên max mẹ 99999 luôn trâu bò đi tới cuối map không chui vào được...hóa ra phải chọn đúng nhân vật mới chui vô được => Mà cái thằng "đúng nhân vật" thì hình như chọn sai ở boss trước, bị Shaka chưởng bay mất xác (trong khung nhân vật nó để đen thui) :6cool_surrender:

dIBi7OF.jpg


Thế là lại cày lại từ đầu :8cool_amazed:

Chỉ nhớ nhất cái vụ đứng yên 1 chỗ đánh quái để lên cosmos, nhây quá bị thiên thạch rớt, đấm mẹ luôn thiên thạch để ăn cosmos tiếp :6cool_boss:

Hình như ngầu nhất có anh Shiryu, lúc đầu chỉ only 1 chưởng, ra skill 1 tay. Về sau khó quá với lại chết 1 phát ảnh được con gấu buff vẫn chỉ 1 chưởng.

Sau khó nữa tự nhiên gặp anh gìa, thế là có skill 2 tên max dài và đang chưởng thì bồi thêm tay trái chưởng tiếp :2cool_burn_joss_sti
http://forum.gamevn.com/threads/fc-saint-seiya-ogon-densetsu-kanketsu-hen-viet-ngu.1194916/
 
Sau khi Neflix rục rịch khởi động lại anime Saint Seiya, thì Toei cũng chuẩn bị chuyển thể manga spin-off Saint Seiya: Saintia Shou lên anime.

DHbxiaGUMAAxYme.jpg
 
Sau khi Neflix rục rịch khởi động lại anime Saint Seiya, thì Toei cũng chuẩn bị chuyển thể manga spin-off Saint Seiya: Saintia Shou lên anime.

DHbxiaGUMAAxYme.jpg
Ấy, ngon :x, cái Legend of Sanctuary hay thế c ơ mà chờ mãi chả thấy phần tiếp theo
 
liên quan gì đâu, cái Saintia Shou đấy announce là sẽ có anime từ năm ngoái cơ mà
 
Saint Seiya -Saintia Shou- anime latest key visual (bản đẹp hơn của cái hình hôm nọ thôi)

VMM9N2u.jpg
 
TIN CHẤN ĐỘNG: TÁC GIẢ KURUMADA MASAMI BỊ LỪA ĐẢO VÀ BIỂN THỦ HƠN 4,6 TỶ YÊN (KHOẢNG 770 TỶ VNĐ) – KURUMADA PRODUCTION SUÝT PHÁ SẢN!

Trong những ngày vừa qua, các fandom của Saint Seiya trên toàn thế giới dậy sóng vì một thông tin cực kỳ chấn động vừa được truyền thông Nhật Bản ANN News đưa tin liên quan đến cha đẻ của Saint Seiya – họa sĩ Kurumada Masami.

Cụ thể, phía họa sĩ Kurumada đã chính thức nộp đơn kiện cựu quản lý tài chính của công ty vì hành vi biển thủ số tiền lên tới 4,68 tỷ Yên trong suốt 6 năm (từ 2018 đến 2024).

Kẻ biển thủ vốn là biên tập viên cũ của Kurumada từ 20 năm trước, sau đó được tin tưởng giao quản lý tài chính. Ông ta cố tình tung tin đồn rằng tác giả Kurumada "ghét con người, không muốn tiếp xúc với ai" để cô lập ông với thế giới bên ngoài.

Người này đã đề xuất thành lập công ty NEXT WING để quản lý bản quyền đồ chơi/vật phẩm. Sau đó, hắn âm thầm lập một "công ty ma" có tên gần giống hệt để yêu cầu các đối tác chuyển tiền bản quyền (gồm 1,2 tỷ yên tiền bản quyền máy Pachinko, tiền bản quyền mô hình từ Tencent, Alibaba...) vào tài khoản riêng. Vụ việc chỉ bước ra ánh sáng cách đây 2 năm khi Cục Thuế vào cuộc kiểm tra. Lúc đó, tài khoản Kurumada Production gần như bằng không khiến công ty không thể nộp thuế, suýt dẫn đến phá sản và chấm dứt sự nghiệp của tác giả.

"Con số 4.6 tỷ yên thực sự quá lớn khiến tôi không thể hình dung nổi... Đã có lúc tôi rơi vào trạng thái mất niềm tin hoàn toàn vào con người. Nhưng vì độc giả và những người yêu mến Saint Seiya trên toàn thế giới, tôi sẽ tiếp tục cố gắng sáng tác."

Hiện tại, phía tác giả KURUMADA đang yêu cầu bồi thường khoản tiền 2,89 tỷ Yên còn lại (sau khi đã thu hồi được 1,8 tỷ Yên). Kẻ biển thủ hiện vẫn giữ im lặng trước báo chí.

Thật tồi tệ khi một huyền thoại đã hơn 70 tuổi, gắn bó 50 năm với nghề lại phải trải qua cú sốc lớn như vậy từ chính người mình tin tưởng. Và có lẽ cũng vì vậy mà việc bản quyền bộ truyện đến với chúng ta khó khăn chăng?

#SaintSeiya #KurumadaMasami #SaintSeiyaNews #ÁoGiápVàng
 
Back
Top