Áo Giáp Vàng vào bàn luận nào

Con Saori bằng tuổi thằng Seiya mà...

--> Lão ta đẻ con vì lý do khác chứ ko phải để tụi nó làm mọi cho Athena đâu =))
 
dám con marin cũng là tác phẩm của lão Kido lắm, thằng Seiya cù lần xấu trai nhất trong mấy đứa đồng nhưng lại đào hoa nhất, nam chính có khác.
sao trong truyện này thằng cha tác giả lấy bối cảng toàn là các vị thần có quyền năng cực cao lại ít khi xích mích với Athena để thủ vai phản diện nhỉ, cho Iris hay Ares tớ thấy hợp lí hơn.
P/S thần thoại Hy lạp tả Hephaistox vừa xấu lại thọt, trong nào tác giả vẽ bảnh gớm. Ares mặc chiến giáp nhìn y như con Gundam ấy nhỉ.
 
Con Saori bằng tuổi thằng Seiya mà...

--> Lão ta đẻ con vì lý do khác chứ ko phải để tụi nó làm mọi cho Athena đâu =))

Saori sinh trước khi lão kido bắt đầu kế hoạch sinh 100 đứa:-".
 
Ko có chỗ nào ghi là lúc nào thì lão ta lên kế hoạch sinh 100 đứa cả :-?

Nhưng trong tiểu sử thì ghi con Saori chỉ mới 13 tuổi mà thôi, bằng tuổi tụi Seiya.
 
Lúc gặp Aiolos:-" .Vậy hóa ra kế hoạch sinh 100 con ko nhằm để phục vụ athena à=)).
 
Trong manga chỉ ghi là khi Aiolios chết thì lão ta toát mồ hôi nhận ra mình có nghĩa vụ phải mang đám con đi làm Saint để phục vụ nữ thần Athena (nên số phận mới dẫn Aiolios đến với lão ta). Chứ trong đó ko hề có bảo rằng lão ta sau đó mới đi kiếm người đẻ ra 100 đứa đó. Xem kĩ lại đi. Lúc đó lão ta đã con đàn cháu đống rồi.

---> Tôi nói hồi nãy rồi mà, việc lão ta đẻ tới 100 đứa con ko nhất thiết phải là để phục vụ Athena. Hoàn toàn có thể lão muốn cả lũ chém giết lẫn nhau để chọn ra 1 đứa trâu bò tàn bạo nhất thừa kế tập đoàn của lão.
 
lúc gặp Aiolios có ai bảo lão mới bắt đầu tính sinh 100 con đâu( lúc đó lão già rùi cũng hok còn sức mà ...) .VỚi lại bik đâu lão sinh ra trc' rùi duyên cơ may rủi thế nào gặp Aiolios --> lúc đó mới lên kế hoạch:D
 
Mẹ hyoga bảo lão là người yêu peace mà,yêu peace mà vậy hả 8-}.
 
Sung sức...sung sức...lolz...
yêu peace thì dek có chuyện đẻ 100 đứa đâu ;))...
 
Khi lão bố gặp Aiolios thì 100 thằng con đã ra đời rồi, tức là Saori chỉ có bằng hoặc kém tuổi bọn nó thôi, chưa tính lão còn 1 đứa con gái nữa
 
mà mới chỉ thấy mặt mẹ Hyuga nhỉ, ko bít mẹ mấy đứa kia đẹp cỡ nào.
Mún thọ giáo lão Kido nghệ thuật cua gái tơ wa.
 
Lão thật xứng danh là "yamaha" đảm bảo từ đây về sau ko ai fá dc kỷ lục của lão=))=))
 
mà người nào cũng yêu ổng bằng cả trái tím mới ghê chứ, chẳng phải vì tiền của lão, Pro thật
 
Quá pro,nghĩa là lão đếch tốn xu nào để chơi gái cả=)).
 
Hình như bà nào cũng yêu lão thật lòng =)) Còn vụ con thì lúc nhận Saori từ Aliolos lão than trời rằng chẳng lẻ bắt lão phải làm như cha gì (trong kinh cựu ước ấy, cha gì người do thái) hiến tế các con mình cho thần thánh.
 
lão nhắc đến Abraham, còn chi tiết thế nào thì giở kinh thánh ra, chương bao nhiêu chả rõ :))
 
chả có trong kinh thánh cựu ước nhà, chẳng bít nữa hồi trước đi học nghe mấy ông cha giảng mà thu âm lại về nhà nghe chữa được bệnh mất ngủ( Chúa ban phước lành;;)
 
cứ thắc mắc mãi, người làm Aiolos bị thương nặng là Shura, nhưng lúc đó Shura mới 10t mà đã đuọc làm Thánh đấu sĩ vàng rồi àh??? O___o
 
trong truyện có khúc nói bọn shura lên làm thánh đấu sĩ hồi rất trẻ mà :-?
nên khi chọn giáo hoàng chỉ có aiolos với saga là đủ lớn để đảm nhiệm :))
 
cứ thắc mắc mãi, người làm Aiolos bị thương nặng là Shura, nhưng lúc đó Shura mới 10t mà đã đuọc làm Thánh đấu sĩ vàng rồi àh??? O___o

Trong anime có đoạn cậu bé Shura mặc thánh y vàng của chòm sao Ma Kiệt hạ gục Aiolos.
 
Back
Top