atimaster85
Mario & Luigi
- 23/9/05
- 859
- 3
Ngày xưa có 1 ông lão tướng tá oai vệ, ngồi thiền luyện công từ ngày này qua ngày khác. Người ta gọi ông là Hưng Đạo, và cái ông đang luyện thì người ta gọi là Pro Evolution Soccer
Ông luyện nhuyễn đến nỗi có thể cho Hậu Vệ chuyền về cho Thủ Môn quăng giày vào khung thành đối phương. Quyết tâm của ông là chờ vua Lê mời về Kinh hòng bày mưu dẹp loạn bọn Giặc Ma Ny (Germani) lũng đoạn nền bóng đá thế giới điện tử bấy lâu.
Rồi thì dã tâm của ông cũng được đền đáp. Một hôm đang ngồi đá Master League như mọi khi thì có 1 chàng trai cưỡi tuấn mã chạy ngang. Khẽ liếc nhìn màn hình, chàng trai thất kinh bạt vía vì đang là năm thứ 10 Trụ Vương mà ông lão đã đá đến League 2008. Cảm nhận được tài năng ông lão, chàng trai xuống ngựa, kéo cái ghế nhựa ngồi xuống kế bên và xin được so tài một trận. Vuốt hàm râu bạc, ông lão gọi bà chủ quán lấy thêm 1 cái controller cho chàng trai. Vì cảnh giác cao độ nên chàng thanh niên chọn Brazin và phòng thủ 4-2-3-1, chỉ cắm một tiền đạo. Ông lão mỉm cười, chọn nhanh đội MU khỏi chỉnh đội hình rồi vào đá luôn.
Mới có 1 hiệp, chàng trai đã bán luôn con ngựa và cái quần xịp bông vì thua độ. Mồ hôi nhễ nhại, chàng kéo vội cái quần xà lỏn xệ quá mông lên và đón ngựa ôm về lại Kinh thành cấp báo cho vua Lê
Chưa đầy 3 canh giờ sau, Hưng Đạo đã được kiệu khiêng long trọng vào yết kiến vua Lê Thánh Tông. Kè kè bên mình là cái tay bấm không dây mà ông yêu thích.
Do mùa này chưa bước vào giải nên công việc của Hưng Đạo chỉ là đàm đạo và đoán kèo cho vua cùng quan lại bắt độ giải ngoại hạng Ănglê. Cũng vì tài cao mà ông còn được mở lò đào tạo tài năng PES trẻ tại kinh thành.
Nghe danh ông nên các cậu thanh niên ùn ùn kéo về học tài. Trong đó có một chú bé họ Lê tên Đôn, tên ở nhà là ku tèo. Nổi bật giữa đám nhóc với tài chơi xấu chuồi banh như cái máy. Đến cả trọng tài cũng bị cậu chuồi văng ra sân khiếng Hưng Đạo đặc biệt lưu tâm. Ông hi vọng bồi dưỡng thằng nhóc này nhằm đi vơ vét các Cup trong nước của Samsung tài trợ và có dịp thì cho ra nước ngoài đá luôn.
Chỉ thấm thoát 3 tháng là cậu bé đã lãnh hội gần như trọn vẹn tuyệt học của Hưng Đạo lão lão. Cậu còn có thể dùng 2 tay 2 controller đá 2 đội với nhau. Đến Lão hoang đồng Châu Bá Thông còn phải lạy cậu vì chiêu Song Thủ Hỗ Bát này.Do tính khí nóng nảy và thích chơi càn lướt, dĩ nhiên đội yêu thích của cậu là Intel Pentium, à không Inter Milan chứ.
Với các bạn đồng môn cậu chỉ việc dùng thủ môn Ceasar lừa đến giữa sân, dừng lại, rồi sút tung lưới đối phương. Nhiều khi vài Samurai của bọn Nhật Bổn đang công tác cho lãnh chúa Konami muốn sang xả cậu vài kiếm vì cách đá phi thể thao này. Còn khi đá với sư phụ, cậu thận trọng vô cùng, luôn đá 4HV và 2 TV thu hồi bóng. Cậu hiểu đá trung lộ thì chỉ có chết nên mưu mẹo thọc biên cho Adriano chạy như điên bên cánh. Rồi ngoặc lại tạt vào cho Figo hay Ibrahimovich băng vào quăng giày. Nhưng trứng thì chưa khôn hơn vịt, Trần Hưng Đạo đá áp sát và bọc lót HV cực tốt nên thủ môn đội ông còn tranh thủ gặm Hotdog trong giờ thi đấu.
Rồi thì mùa giải toàn quốc cũng diễn ra, trai làng hò nhau đăng ký tham gia trong sự phấn khích tột độ. Thời tiết cũng đã sang Xuân nên hoa cỏ đua nhau nở rộ đẹp mắt. Vì là hạt giống số 1 nên Lê Quý Đôn được miễn vòng loại, cậu vào thẳng vòng CK toàn quốc. Cũng tại giải này, nổi lên một hiện tượng lừa banh điêu luyện của 1 cô gái...cô hiếp bọn vòng loại như nhái khiến chúng xem cô như nữ thần rê dắt. Cô là game thủ nữ duy nhất vượt qua vòng loại cam go để vào vòng CK, tên cô là Hồ Xuân Hương.
Bây giờ, 16 ứng viên chức vô địch đang bốc thăm chia cặp tại nhà thi đấu Diên Hồng, xung quanh là các bô lão ham vui đứng hô hào cổ vũ cuồng nhiệt.
Hàng loạt các trận đấu đỉnh cao diễn ra trong sự phấn khích tột độ của người xem. Các pha qua người lắt léo, hay sút xa kỹ thuật vào góc chết khung thành đều nhận được các trận mưa pháo tay giòn giã. Đôi khi lại vang lên vài tiếng chửi thề vì lỗi thủ môn dâng cao...8 cái màn hình Plasma 100" được vua Lê mua bằng tiền túi bên Hoa Thịnh Đốn ship thẳng về Kinh phục vụ cho giải đấu. Không khí trong nhà thi đấu hừng hực khí thế với lối đá tấn công dồn dập và các pha chuồi bóng chính xác đến từng cọng cỏ của Quý Đôn.
Cuối cùng, các anh tài đã lộ diện, 2 trận bán kết nảy lửa giữa Quý Đôn - Tiên Hoàng | Xuân Hương - Khắc Khoan. Trận thứ 1 Quý Đôn cầm Inter đá 4-3-3 , Tiên Hoàng với biệt tài chạy loạn 12 cầu thủ cầm Chelsea đá 4-1-2-3.
Trong lúc chỉnh đội hình, nét mặt Quý Đôn đăm lại vì Adriano xuống phong độ xanh lạt còn Crespo thì kết tủa trắng mờ. Tiên Hoàng thì cười khanh khách với Drogba và Sheva đều ngóc đầu đỏ gạch. Quệt nhanh mồ hôi trên trán, Quý Đôn save đội hình lại rồi cả 2 bắt đầu trận đấu căng thẳng.
Sau tiếng còi khai cuộc, Quý Đôn chuyền về rồi đẩy cao đội hình lên. Chỉ 1 đường chuyền thọc khe bổng đầy mạo hiểm mà bóng đã vào chân Adriano bên cánh trái, nó chạy như điên băng băng vào vòng cấm, bất ngờ Đôn nhấn R2 cho nó ngoặc sang phải rồi thọc khe cho Ibra đang đà lao xuống. Không ngần ngại Đôn sút liền và sau đó nhanh miệng chửi thề vì thằng Ibra bắn chin điêu luyện quá. Nụ cười đã tắt hẳn trên mặt Tiên Hoàng, Hoàng cho thủ môn phát banh lên tổ chức tấn công, banh vào chân Ballack ở khu vực giữa sân, đi bóng qua 2 tiền vệ rồi chuyền ngang cho Robben bên cánh trái, 1 phát câu vào giữa vòng 16m50, Sheva nhảy cao đánh đầu dội cột dọc. Bóng văng ra vào chân Materazi nhưng lại bị Drogba lấn người cướp banh và sút căng như kẻ chỉ. Điện Diên Hồng vỡ òa tiếng la hét, 1-0 cho Hoàng. Hòa vào tiếng la cổ vũ là tiếng chửi thề như thú của đám dân cá độ. Chúng đã đặt lớn vào Quý Đôn. Bình tĩnh phát banh lên từ giữa sân, Đôn cho Ibra rê dắt ra phía cánh phải, bỏ hàng loạt cầu thủ đối phương và dấn xuống đường biên cuối sân. Ông L1+X cho Stankovic rồi thọc khe nhanh lại để Ibra băng vào vòng cấm. Một cú sút, không không, chỉ là nhấp giò qua người thôi. Loại được 1 HV đối phương, Đôn chuyền ngang ngược lại cho Figo đang lao tới. BÙM, cháy lưới Chelsea, Per Cech chỉ biết nhặt bóng đưa lên. 1-1 rồi. Một lần nữa lại tràn ngập tiếng vỗ tay như sấm của CĐV. Trên hàng ghế danh dự, Hưng Đạo khẽ vuốt hàm râu bạc tỏ ý hài lòng với chiêu quăng giày sở trường đã truyền thụ cho thằng đệ. Hiệp 1 trôi qua với đầy biến động, bên Đôn đã ăn 2 thẻ vàng vì chùi bóng bạo lực, bên Hoàng cũng ăn 1 thẻ do vào bóng thô bạo.
Hiệp 2 bắt đầu, Hoàng chuyền banh về cho TV, rồi lại chuyền ngắn ở khu giữa sân, Ballack, Lampard và Robben thay nhau vờn mặt cầu thủ Inter. 1 cái chuồi bóng nữa và Quý Đôn đã bị mất thằng Cambiasso. Chẳng cần chỉnh lại đội hình, Đôn lùi cầu thủ về vòng cấm chống đợt tấn công. Đường chuyền quá lộ nên đã bị Viera cắt gọn rồi chuyền bổng lên cánh phải cho Ibra, nó lao vù vù lên nhưng vẫn dè chừng thằng Terry đã lùi vệ phòng vệ. Quyết định tấn công trực diện, Ibra lắ léo lừa qua Terry nhưng lại vướng Carvahol bọc lót phía trong. Trước khi mất banh Đôn vẫn kịp chuyền xuống cho Stankovic bên cánh. Cú chuyền bổng vào bị Ferrari đánh đầu hết sân giải nguy. 1 cú phạt góc cho Inter. Tiên Hoàng thoáng bất ngờ khi thấy Đôn cho Adriano đá phạt bên cánh phải. Cẩn thận chỉnh Terry lùi ra một chút đón quả tạt vào nên Tiên Hoàng bị dính ngay 1 chiêu sút vòng vào khung thành. 2-1 cho Inter. Lúc này mồ hôi đã nhễ nhại chảy đầy áo Tiên Hoàng. Thời gian đã bước qua phút 75 rồi, phải xài tuyệt chiêu thôi. Vừa giao banh xong Tiên Hoàng nhấn hàng loạt nút phức tạp khiến 10 cầu thủ chạy loan xạ trên sân, nhưng banh thì như keo dính vào chân. Hàng loạt đường chuyền 1 chạm đan chéo mặt sân và bóng nhanh chóng đưa tới gần cầu môn. Một cú sút, không, chỉ là chuyền, lại chuyền và di chuyển loạn xạ thế mà bóng không rời chân. Quý Đôn vẫn bình tĩnh, phán đoán hướng bóng và chuồi rẹt một cái. Thằng Drogba đo cáng nhưng vẫn mỉm cười khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Cả 2 đều căng thẳng, chọn đi chọn lại cuối cùng Tiên Hoàng quyết định cho Lampard sút phạt. Vì quá căng thẳng nên Hoàng ko dấu controller vào trong áo, lợi dụng điều đó nên Đôn vô tư liếc sang xem hướng sút. Thằng Lampart sút mạnh vào góc cao bên trái, Đôn đã biết được nên cho Ceasar bay hết mình sang, nhưng tay chỉ kịp chạm nhẹ vào làm đổi hướng bóng bật cột dọc dội ra, chưa kịp hoàn hồn thì Lampard lại lao vào sút bồi cái ĐOÀNG. Lưới tung lên nhưng bóng thì không ở trong. Điên cái đầu lên, Tiên Hoàng chọi thẳng controller vào mặt thằng Lampard làm cái Plasma 100" chỉ còn tác dụng soi gương. Thế là Hoàng bị xử thua 3-0 và ở tù 10 năm do phá hoại đồ Hi-Tech của vua. Quý Đôn nhẹ nhàng bước vào trận CK
(do bận đi nhậu nên sẽ viết tường thuật trận BK2 vào khi khác nha, và các trận du đấu Quốc Tế nữa):'>
Ông luyện nhuyễn đến nỗi có thể cho Hậu Vệ chuyền về cho Thủ Môn quăng giày vào khung thành đối phương. Quyết tâm của ông là chờ vua Lê mời về Kinh hòng bày mưu dẹp loạn bọn Giặc Ma Ny (Germani) lũng đoạn nền bóng đá thế giới điện tử bấy lâu.
Rồi thì dã tâm của ông cũng được đền đáp. Một hôm đang ngồi đá Master League như mọi khi thì có 1 chàng trai cưỡi tuấn mã chạy ngang. Khẽ liếc nhìn màn hình, chàng trai thất kinh bạt vía vì đang là năm thứ 10 Trụ Vương mà ông lão đã đá đến League 2008. Cảm nhận được tài năng ông lão, chàng trai xuống ngựa, kéo cái ghế nhựa ngồi xuống kế bên và xin được so tài một trận. Vuốt hàm râu bạc, ông lão gọi bà chủ quán lấy thêm 1 cái controller cho chàng trai. Vì cảnh giác cao độ nên chàng thanh niên chọn Brazin và phòng thủ 4-2-3-1, chỉ cắm một tiền đạo. Ông lão mỉm cười, chọn nhanh đội MU khỏi chỉnh đội hình rồi vào đá luôn.
Mới có 1 hiệp, chàng trai đã bán luôn con ngựa và cái quần xịp bông vì thua độ. Mồ hôi nhễ nhại, chàng kéo vội cái quần xà lỏn xệ quá mông lên và đón ngựa ôm về lại Kinh thành cấp báo cho vua Lê
Chưa đầy 3 canh giờ sau, Hưng Đạo đã được kiệu khiêng long trọng vào yết kiến vua Lê Thánh Tông. Kè kè bên mình là cái tay bấm không dây mà ông yêu thích.
Do mùa này chưa bước vào giải nên công việc của Hưng Đạo chỉ là đàm đạo và đoán kèo cho vua cùng quan lại bắt độ giải ngoại hạng Ănglê. Cũng vì tài cao mà ông còn được mở lò đào tạo tài năng PES trẻ tại kinh thành.
Nghe danh ông nên các cậu thanh niên ùn ùn kéo về học tài. Trong đó có một chú bé họ Lê tên Đôn, tên ở nhà là ku tèo. Nổi bật giữa đám nhóc với tài chơi xấu chuồi banh như cái máy. Đến cả trọng tài cũng bị cậu chuồi văng ra sân khiếng Hưng Đạo đặc biệt lưu tâm. Ông hi vọng bồi dưỡng thằng nhóc này nhằm đi vơ vét các Cup trong nước của Samsung tài trợ và có dịp thì cho ra nước ngoài đá luôn.
Chỉ thấm thoát 3 tháng là cậu bé đã lãnh hội gần như trọn vẹn tuyệt học của Hưng Đạo lão lão. Cậu còn có thể dùng 2 tay 2 controller đá 2 đội với nhau. Đến Lão hoang đồng Châu Bá Thông còn phải lạy cậu vì chiêu Song Thủ Hỗ Bát này.Do tính khí nóng nảy và thích chơi càn lướt, dĩ nhiên đội yêu thích của cậu là Intel Pentium, à không Inter Milan chứ.
Với các bạn đồng môn cậu chỉ việc dùng thủ môn Ceasar lừa đến giữa sân, dừng lại, rồi sút tung lưới đối phương. Nhiều khi vài Samurai của bọn Nhật Bổn đang công tác cho lãnh chúa Konami muốn sang xả cậu vài kiếm vì cách đá phi thể thao này. Còn khi đá với sư phụ, cậu thận trọng vô cùng, luôn đá 4HV và 2 TV thu hồi bóng. Cậu hiểu đá trung lộ thì chỉ có chết nên mưu mẹo thọc biên cho Adriano chạy như điên bên cánh. Rồi ngoặc lại tạt vào cho Figo hay Ibrahimovich băng vào quăng giày. Nhưng trứng thì chưa khôn hơn vịt, Trần Hưng Đạo đá áp sát và bọc lót HV cực tốt nên thủ môn đội ông còn tranh thủ gặm Hotdog trong giờ thi đấu.
Rồi thì mùa giải toàn quốc cũng diễn ra, trai làng hò nhau đăng ký tham gia trong sự phấn khích tột độ. Thời tiết cũng đã sang Xuân nên hoa cỏ đua nhau nở rộ đẹp mắt. Vì là hạt giống số 1 nên Lê Quý Đôn được miễn vòng loại, cậu vào thẳng vòng CK toàn quốc. Cũng tại giải này, nổi lên một hiện tượng lừa banh điêu luyện của 1 cô gái...cô hiếp bọn vòng loại như nhái khiến chúng xem cô như nữ thần rê dắt. Cô là game thủ nữ duy nhất vượt qua vòng loại cam go để vào vòng CK, tên cô là Hồ Xuân Hương.
Bây giờ, 16 ứng viên chức vô địch đang bốc thăm chia cặp tại nhà thi đấu Diên Hồng, xung quanh là các bô lão ham vui đứng hô hào cổ vũ cuồng nhiệt.
Hàng loạt các trận đấu đỉnh cao diễn ra trong sự phấn khích tột độ của người xem. Các pha qua người lắt léo, hay sút xa kỹ thuật vào góc chết khung thành đều nhận được các trận mưa pháo tay giòn giã. Đôi khi lại vang lên vài tiếng chửi thề vì lỗi thủ môn dâng cao...8 cái màn hình Plasma 100" được vua Lê mua bằng tiền túi bên Hoa Thịnh Đốn ship thẳng về Kinh phục vụ cho giải đấu. Không khí trong nhà thi đấu hừng hực khí thế với lối đá tấn công dồn dập và các pha chuồi bóng chính xác đến từng cọng cỏ của Quý Đôn.
Cuối cùng, các anh tài đã lộ diện, 2 trận bán kết nảy lửa giữa Quý Đôn - Tiên Hoàng | Xuân Hương - Khắc Khoan. Trận thứ 1 Quý Đôn cầm Inter đá 4-3-3 , Tiên Hoàng với biệt tài chạy loạn 12 cầu thủ cầm Chelsea đá 4-1-2-3.
Trong lúc chỉnh đội hình, nét mặt Quý Đôn đăm lại vì Adriano xuống phong độ xanh lạt còn Crespo thì kết tủa trắng mờ. Tiên Hoàng thì cười khanh khách với Drogba và Sheva đều ngóc đầu đỏ gạch. Quệt nhanh mồ hôi trên trán, Quý Đôn save đội hình lại rồi cả 2 bắt đầu trận đấu căng thẳng.
Sau tiếng còi khai cuộc, Quý Đôn chuyền về rồi đẩy cao đội hình lên. Chỉ 1 đường chuyền thọc khe bổng đầy mạo hiểm mà bóng đã vào chân Adriano bên cánh trái, nó chạy như điên băng băng vào vòng cấm, bất ngờ Đôn nhấn R2 cho nó ngoặc sang phải rồi thọc khe cho Ibra đang đà lao xuống. Không ngần ngại Đôn sút liền và sau đó nhanh miệng chửi thề vì thằng Ibra bắn chin điêu luyện quá. Nụ cười đã tắt hẳn trên mặt Tiên Hoàng, Hoàng cho thủ môn phát banh lên tổ chức tấn công, banh vào chân Ballack ở khu vực giữa sân, đi bóng qua 2 tiền vệ rồi chuyền ngang cho Robben bên cánh trái, 1 phát câu vào giữa vòng 16m50, Sheva nhảy cao đánh đầu dội cột dọc. Bóng văng ra vào chân Materazi nhưng lại bị Drogba lấn người cướp banh và sút căng như kẻ chỉ. Điện Diên Hồng vỡ òa tiếng la hét, 1-0 cho Hoàng. Hòa vào tiếng la cổ vũ là tiếng chửi thề như thú của đám dân cá độ. Chúng đã đặt lớn vào Quý Đôn. Bình tĩnh phát banh lên từ giữa sân, Đôn cho Ibra rê dắt ra phía cánh phải, bỏ hàng loạt cầu thủ đối phương và dấn xuống đường biên cuối sân. Ông L1+X cho Stankovic rồi thọc khe nhanh lại để Ibra băng vào vòng cấm. Một cú sút, không không, chỉ là nhấp giò qua người thôi. Loại được 1 HV đối phương, Đôn chuyền ngang ngược lại cho Figo đang lao tới. BÙM, cháy lưới Chelsea, Per Cech chỉ biết nhặt bóng đưa lên. 1-1 rồi. Một lần nữa lại tràn ngập tiếng vỗ tay như sấm của CĐV. Trên hàng ghế danh dự, Hưng Đạo khẽ vuốt hàm râu bạc tỏ ý hài lòng với chiêu quăng giày sở trường đã truyền thụ cho thằng đệ. Hiệp 1 trôi qua với đầy biến động, bên Đôn đã ăn 2 thẻ vàng vì chùi bóng bạo lực, bên Hoàng cũng ăn 1 thẻ do vào bóng thô bạo.
Hiệp 2 bắt đầu, Hoàng chuyền banh về cho TV, rồi lại chuyền ngắn ở khu giữa sân, Ballack, Lampard và Robben thay nhau vờn mặt cầu thủ Inter. 1 cái chuồi bóng nữa và Quý Đôn đã bị mất thằng Cambiasso. Chẳng cần chỉnh lại đội hình, Đôn lùi cầu thủ về vòng cấm chống đợt tấn công. Đường chuyền quá lộ nên đã bị Viera cắt gọn rồi chuyền bổng lên cánh phải cho Ibra, nó lao vù vù lên nhưng vẫn dè chừng thằng Terry đã lùi vệ phòng vệ. Quyết định tấn công trực diện, Ibra lắ léo lừa qua Terry nhưng lại vướng Carvahol bọc lót phía trong. Trước khi mất banh Đôn vẫn kịp chuyền xuống cho Stankovic bên cánh. Cú chuyền bổng vào bị Ferrari đánh đầu hết sân giải nguy. 1 cú phạt góc cho Inter. Tiên Hoàng thoáng bất ngờ khi thấy Đôn cho Adriano đá phạt bên cánh phải. Cẩn thận chỉnh Terry lùi ra một chút đón quả tạt vào nên Tiên Hoàng bị dính ngay 1 chiêu sút vòng vào khung thành. 2-1 cho Inter. Lúc này mồ hôi đã nhễ nhại chảy đầy áo Tiên Hoàng. Thời gian đã bước qua phút 75 rồi, phải xài tuyệt chiêu thôi. Vừa giao banh xong Tiên Hoàng nhấn hàng loạt nút phức tạp khiến 10 cầu thủ chạy loan xạ trên sân, nhưng banh thì như keo dính vào chân. Hàng loạt đường chuyền 1 chạm đan chéo mặt sân và bóng nhanh chóng đưa tới gần cầu môn. Một cú sút, không, chỉ là chuyền, lại chuyền và di chuyển loạn xạ thế mà bóng không rời chân. Quý Đôn vẫn bình tĩnh, phán đoán hướng bóng và chuồi rẹt một cái. Thằng Drogba đo cáng nhưng vẫn mỉm cười khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Cả 2 đều căng thẳng, chọn đi chọn lại cuối cùng Tiên Hoàng quyết định cho Lampard sút phạt. Vì quá căng thẳng nên Hoàng ko dấu controller vào trong áo, lợi dụng điều đó nên Đôn vô tư liếc sang xem hướng sút. Thằng Lampart sút mạnh vào góc cao bên trái, Đôn đã biết được nên cho Ceasar bay hết mình sang, nhưng tay chỉ kịp chạm nhẹ vào làm đổi hướng bóng bật cột dọc dội ra, chưa kịp hoàn hồn thì Lampard lại lao vào sút bồi cái ĐOÀNG. Lưới tung lên nhưng bóng thì không ở trong. Điên cái đầu lên, Tiên Hoàng chọi thẳng controller vào mặt thằng Lampard làm cái Plasma 100" chỉ còn tác dụng soi gương. Thế là Hoàng bị xử thua 3-0 và ở tù 10 năm do phá hoại đồ Hi-Tech của vua. Quý Đôn nhẹ nhàng bước vào trận CK
(do bận đi nhậu nên sẽ viết tường thuật trận BK2 vào khi khác nha, và các trận du đấu Quốc Tế nữa):'>

Anh em cổ vũ nhiệt tình cho 


