Áo Giáp Vàng vào bàn luận nào

Trong episode G thì lại thấy Shura lớn tướng dùng Excalibur chém Aiolios :-?
Mà sao lúc ấy bọn Saint nó ko thấy lạ là Aiolios định ám sát Athena mà lại mang Athena chạy trốn nhỉ :-/
 
chắc bọn ấy nghỉ aiolios chạy trước rồi mới giết athena
giết tại chỗ xong sợ ko chạy kịp khỏi 11 đứa còn lại :-?
saga cũng vừa tính giết athena là bị aiolios phát hiện ngay đó :))
 
Nó có biết aiolios mang athena đi đâu,thằng saga lừa bọn nó rằng nữ thần vẫn còn ở đó mà.
 
Tuy về sau Hades đã bị tiêu diệt nhưng các Golden Saint vẫn ko được yên nghỉ Vì chống lại thần nên họ đã bị những vị thần trên đỉnh Olympia trừng phạt <ko rõ lắm nhưng hình như là bị mấy người đó giam trong 1 nơi tối tăm nào đó, mãi ko siêu thoát:( >
Cái đoạn này nó ở chỗ lào vậy anh Seiya :o
 
cái đo' hông phải trong cái movie Tenkaihen ~Overture~ ah`???
 
tụi Gold có thấy tụi nó chống thần đâu, cùng lắm tụi nó mang tội danh đồng phạm sát thần thui chứ mấy.
Hades là thần mà lấy gì chết được nhỉ, mà nếu chết ai cai quản Underword, tác giả viết truyện phiêu quá.
 
Trở lại lúc mà Aiolios bị đánh á. Sao lúc đó thằng Shura còn nhỏ (như các bạn nói ở trên) mà nó đã đánh trọng thương Aiolios dc , lúc đó Aiolios dc truyền làm giáo hoàng đời sau nên lẽ ra nó fải mạnh lắm chứ >"<
 
nhưng nó ko có thánh y,còn shura tuy nhỏ nhưng đã làm god saint rùi .
 
Gold Saint chứ ko phải God Saint [-x

Aiolios không đánh trả đương nhiên là ăn đòn thảm hại rồi
 
Ôm nữ thần mà oánh gì,viết nhầm,chưa phải 5th nên.........
 
Nếu như ngày đó Aiolios chịu đánh trả và đưa nữ thần ra đỡ Excalibur của Shura thì biết bao nhiêu chuyện phiền phức sẽ được hóa giải =((
 
nghe đâu Shura là best friend của Aiolos đấy nên Aiolos cũng chần chừ trong việc đánh với Shura, dù lúc đó Aiolos có mặc thánh y lun nhưng bị Shura xài chiêu gì đó nên rớt xuống vực, may mà ko tử
 
mặc giáp vàng nỗi gì, nó mà mặc giáp vàng thì hự một cái là thằng Shura văng xa cả thước, nó chỉ xách theo cái rương với nữ thần để bỏ chạy thui.
To Blue: theo tớ nghĩ tại ngày đó Aiolios nó ko bít được ai bạn ai thù,với lại người ám sát nữ thần là Giáo hoàng trên cả vạn người thì nó nói ai nghe.
 
Để biết rõ hơn Ailolios đã làm gì, mời các bạn chịu khó tìm đọc episode G để biết thêm chi tiết ::)
 
phần đó là của tác giả thì phải? mà sao ổng ko viết tiếp nhở tự nhiên cho thằng Seiya chết, bộ Bt'X ổng ko tiếc thằng nhân vật nào chỉ để giữ thằng nhân vật chính sống mà.
 
Episode G là của 1 người khác vẽ

mặc giáp vàng nỗi gì, nó mà mặc giáp vàng thì hự một cái là thằng Shura văng xa cả thước, nó chỉ xách theo cái rương với nữ thần để bỏ chạy thui.

đi mà coi lại anime của S.Seiya ấy, cỡ ep57 thì phải T___T lúc đầu Aiolos ko măc thánh y, bị dính chưởng, sau khi mặc thánh ý rùi cũng bị dính chưởng và rớt xuống vực :(
 
shura mới 10 mấy tuổi mà mạnh tới vậy à :-?
 
tụi nó tất cả đều là gold saint mí lị thằng Aiolios nể là còn nhỏ nên hạ thủ lưu tình--> bị đập gần chết.
 
Back
Top