Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
tất cả là do mình, mình đã sai ::) tất cả, cuối cùng mình mới nhận ra ::) tạm biệt.
 
phải tự tin lên, phải vượt qua những đau khổ không thể chịu đựng này. Rồi 1 ngày nào đó mình sẽ lần đầu tiên trong cuộc đời tự hào về chính bản thân.
 
Terry có khác...
Nhưng mà đánh đầu nhiều về đau đầu quá +_+
 
Có những chuyện suy nghĩ thấy rất dể nhưng khi làm thì lại rất khó ...
 
Anh quay theo từng con chữ của em...
Em rối bời... anh rối bời...
Nhưng...
Em không biết... anh biết...
Em ! Anh!
Xa nhau rồi ... thật vậy sao!
 
hôm nay sinh nhật ^^.Bonne anniversaire
 
hôm nay sinh nhật ^^.Bonne anniversaire

Happy Birthday to canhden nha,chúc bạn có 1 sinh nhật thật vui vẻ bên gia đình bạn bè và có nhiều quà nha :cool:
p/s: 19 tuổi rồi ha :D
 
..Hôm nay chán thế nhỉ..=.="...đi học mà bùn ngủ quá...=.="..Ko bik em đang làm gì nhỉ?...Tối qua gọi điện...vui quá...chả nói đc lời nào..^^!!...Mãi yêu em ...
 
^___^ Alone... tôi vẫn ngồi nhìn cái mobie, hi vọng tui rằng không còn, nhưng tôi vẫn hi vọng em nhắn tin hay gọi tới như thường ngày. lên mạng đọc chuyện cười, bật cười rồi chợt buồn.
 
mưa tầm tã có 2 ng dầm mưa đi bách phố ... ôi lãng mạng quá
 
$ <----- có phải vì đây ta xa nhau =(( ?
 
Rồi thì cái khoảng thời gian này nó lại đến...
Có 1 cái khoảng cách nào đó giữa anh và em....ko chỉ đơn giản là không gian,là hàng nghìn km...mà nó là 1 cái gì đó...thật sự anh ko biết nữa...

TÌnh cảm nào rồi cũng sẽ gặp phải bức tường này.Cái anh cần làm bây giờ...và cả em nữa...là vượt qua nó...khi đó thì mọi sự sẽ lại thật đẹp phải ko.

Nhưng..anh ko biết làm thế nào cả ::(
 
cô thích dửng dưng với tôi ko ?

này thì dửng dưng : 1 tát
này thì kênh kiệu : 2 tát
này thì bố láo : 3 tát

nhưng tôi lại là người bị tát...

ứ hự
 
Giờ này...
trời đang mưa...
...tôi lại nhớ tới những tối hôm ấy...ko gần mà cũng ko xa...giờ em nơi đâu ???
 
Lại thêm một ngày sống trong dằn vặt, tiếc nuối .....chán và mệt mỏi quá!
 
Sáng dậy sớm ngồi nhớ em !!! ko biết em có như mình hok ta !!!
 
Một ngày không thức đêm... một ngày thức dậy sớm...

Hôm nay lại được nhìn thấy sương sớm. Một ngày mới đã tới mang theo những tin vui... cứ hi vọng là thế!

Forza Moon.[AZ]!
 
hừm..... Tự dưng thấy khó hỉu sao sao áh ~.~ hay tại đa nghi wa'?
Mà nói chung là thấy xa cách -_- ko còn như xưa
 
sáng đang ngủ nướng thì phone reo... nhìn số hình như đứa bạn gọi... vớ tay tắt máy... ngủ tiếp...

gõ cửa... đang ngủ luộm thuộm chạy ra tròng vô áo... tưởng thắng bạn đến... ai ngờ
nghĩ lại còn mắc cười
 
Back
Top