Những Otaku trẻ - Ảo tưởng đến từ đôi mắt to
Otaku là danh từ để gọi chung những bạn yêu thích truyện tranh hoặc phim hoạt hình (Anime – Manga), mà hầu hết là những bạn trẻ đang lứa tuổi teen hồn nhiên. Nhưng có không ít bạn mê mẩn Manga tới mức chìm đắm trong thế giới ảo để rồi bỏ quên bạn bè, hoạt động xã hội đang diễn ra quanh mình.
Một số nhà sách khi in những cuốn truyện tranh dịch từ nước ngoài đã không ngại ngần ưu ái dành cho cái tên: “Sách của tuổi mới lớn”, “sách của tuổi 16 +... Vì độc giả chủ yếu của chúng là những học trò tuổi hoa vẫn còn đang ngày ngày cắp sách tới trường.
Tuổi teen là “chúa mơ mộng”, và ai đã từng yêu mến những bộ truyện tranh “Con trai con gái”, “Con nhà giàu”, “Paradise kiss – Nụ hôn thiên đường” luôn ấp ủ những giấc mơ về anh chàng tóc dài mắt to như hai cái... giếng. Những giấc mơ cổ tích đi theo trí tưởng tượng của teen, họ lần lượt vẽ ra chân dung những hotgirl, hotboy vô tri bước ra từ thế giới truyện tranh.
Thanh Nhi (15 tuổi – trường Trung học Ngô Sĩ Liên) mơ mộng theo truyện đến mức: “Mình chẳng cần học giỏi, cứ bình thường, hậu đậu thậm chí ngốc nghếch một chút cũng chẳng sao. Rồi sẽ có một chàng hoàng tử đẹp trai đến với tớ, tớ tin vào những điều đó”.
Một fan của Anime – Ngọc Trang (17 tuổi) còn ao ước: “Chỉ mong có một anh bạn cùng bàn tóc dài, mắt to và đẹp, có nụ cười nửa miệng lạnh lùng, nhưng nhạy cảm đến mức có thể bất chợt gục đầu vào vai mình mà khóc, hay sáng tạo nhiều chiêu bất ngờ lãng mạn”.
Có đỏ mắt cũng không thể tìm thấy mẫu hotboy này ngoài đời thật, ngoài manga và anime ra có lẽ chỉ tìm thấy hình mẫu hết sức “cool” như thế trên phim Hàn mà thôi.
Lên các diễn đàn Anime – Manga của dân Otaku, bạn sẽ thấy không ít những lời ca cẩm về chuỗi ngày buồn tẻ, nhàm chán của họ. Thậm chí có những teen bị stress nặng vì không hòa nhập được với bạn bè do sở thích và đam mê truyện tranh, phim hoạt hình của mình. Với những tưởng tượng hết sức kì dị, bạn vô tình biến mình thành UFO (người ngoài hành tinh) trong tập thể lớp.
Bạn Thanh Hà (Trung học cơ sở Giảng Võ) đã từng bị cả lớp tẩy chay do nói chuyện với ai Hà cũng nhướn mày trợn mắt lên cho nó “tròn và trong sáng”, mái tóc dài của Hà luôn xổ bung ra, bù rù để được bay trong gió, làm gì cũng lật đật… khiến các bạn trong lớp e ngại, thậm chí báo cáo với cô chủ nhiệm vì sợ Hà mắc bệnh về thần kinh!.
Còn K.Vân – fan ruột của Anime thì cho tôi xem một danh sách ngắn về công việc hàng ngày của đa số dân nghiện Anime – Manga trên diễn đàn A/M của Accvn.net:
Trích dẫn:
Sáng: Đi học từ sớm – để có thời gian tranh thủ ghé qua hiệu sách đọc tại chỗ cuốn truyện mới nhất. Nếu nhiều bộ cùng ra tập mới một ngày quá hấp dẫn thì việc “bùng 1 – 2 tiết đầu” là chuyện đương nhiên. Vào lớp học 3 tiết còn lại cũng không yên vì vài quyển truyện dấm dúi trong ngăn bàn.
Trưa: Về nhà ăn cơm, rồi lại lên giường nằm đọc truyện tiếp đến khi mệt thì ngủ thiếp đi.
Chiều: Lên mạng, vào các forum của dân Otaku để lùng những bộ truyện Hot, hình vẽ mới, bình luận và cả sáng tác truyện ăn theo Anime – Manga.
Tối: Cả ngày đã đọc truyện đến mỏi tay vì phải giở sách rồi, giờ là lúc dành thời gian xem Anime bằng vi tính, hoặc thuê đĩa về xem.
Sống chết với những nhân vật hoạt hình, quên ăn quên ngủ, đánh mất cả những thói quen sinh hoạt tập thể lành mạnh, xa rời gia đình, người thân – một bộ phận Otaku đang lạc nhịp với cuộc sống hiện tại.
Đam mê truyện tranh phim hoạt hình đang là xu hướng nóng của teen cả thế giới, nhưng đam mê đến đâu, tưởng tượng thế nào để bạn không trở thành UFO trong mắt bạn bè, gần gũi và tận hưởng những phút giây hạnh phúc với gia đình là một điều Otaku trẻ như bạn hoàn toàn có thể làm được.