kenmy311
Donkey Kong
- 17/5/07
- 460
- 0
Chẳng muốn nói là vì sao?Nói ra mọi người sẽ cho là "ngu",điều mình muốn nói là tư cách và đạo đức Game thủ.Nhưng có thể sau nhiều ngày dằn vặt mình cũng phải nói ra.Các bạn có thể đọc,cũng có thể bỏ qua,cũng có thể chửi và lên án minh.
Ở đây mình nói không phải là một tập thể,cũng chẳng biết là cá nhân nào.Mình và Hiệp (chủ nhà)đã cố gắng tổ chức 2 giải thi đấu (Còn được gọi là giải Bờ Mương).nhằm phát triển hơn nữa phong trào Thể Thao Điện Tử tại Hà Nội.Giải đầu tiên không thu lệ phí (Giải thưởng có lẽ chỉ kém những giải chính thức trong năm do các đơn vị đừng ra tổ chức).Giải lần thứ 2 cũng vậy(bù tiền túi ra trả tiền Game để giải thưởng vẫn đảm bảo).
Vậy điều gì đáng nói ở đây?Một phần nhỏ hay một cá nhân đơn lẻ nào đấy đã phá hỏng tất cả.Có lẽ sẽ không còn giải đấu nào diễn ra ngoài Bờ Mương 194 Đội Cấn nữa.Trong 2 lần tổ chức giải,gia đình chủ nhà đã "thất lạc tổng cộng 10 cái tay cầm".Xem ra cũng chẳng đáng là bao,thằng Hiệp em mình nó cũng chẳng nghĩ gì nhưng có điều chằng thể ngờ tới.Vợ Hiệp bức xúc(ai tham gia chắc biết Hiệp đã có vợ và con nhỏ):"Anh tổ chức cho mọi người chơi vui như vậy,chúng nó nghĩ thế nào mà lại làm vậy?".Còn một số câu cũng chạm tới lòng tự ái của mình nhưng chẳng tiện nói ở đây...
Hy vọng ai đó đã lấy sẽ đọc được bài viết này.Mục tiêu chung của mình là "Vui vẻ là chính".Những vật chất nhỏ nhặt có đáng để một Game thủ phải làm như vậy không???Mong những Game thủ chân chính hiểu được cảm giác của minh.Thanks tất cả vì đã tham gia vào hoạt động của mình.
Ở đây mình nói không phải là một tập thể,cũng chẳng biết là cá nhân nào.Mình và Hiệp (chủ nhà)đã cố gắng tổ chức 2 giải thi đấu (Còn được gọi là giải Bờ Mương).nhằm phát triển hơn nữa phong trào Thể Thao Điện Tử tại Hà Nội.Giải đầu tiên không thu lệ phí (Giải thưởng có lẽ chỉ kém những giải chính thức trong năm do các đơn vị đừng ra tổ chức).Giải lần thứ 2 cũng vậy(bù tiền túi ra trả tiền Game để giải thưởng vẫn đảm bảo).
Vậy điều gì đáng nói ở đây?Một phần nhỏ hay một cá nhân đơn lẻ nào đấy đã phá hỏng tất cả.Có lẽ sẽ không còn giải đấu nào diễn ra ngoài Bờ Mương 194 Đội Cấn nữa.Trong 2 lần tổ chức giải,gia đình chủ nhà đã "thất lạc tổng cộng 10 cái tay cầm".Xem ra cũng chẳng đáng là bao,thằng Hiệp em mình nó cũng chẳng nghĩ gì nhưng có điều chằng thể ngờ tới.Vợ Hiệp bức xúc(ai tham gia chắc biết Hiệp đã có vợ và con nhỏ):"Anh tổ chức cho mọi người chơi vui như vậy,chúng nó nghĩ thế nào mà lại làm vậy?".Còn một số câu cũng chạm tới lòng tự ái của mình nhưng chẳng tiện nói ở đây...
Hy vọng ai đó đã lấy sẽ đọc được bài viết này.Mục tiêu chung của mình là "Vui vẻ là chính".Những vật chất nhỏ nhặt có đáng để một Game thủ phải làm như vậy không???Mong những Game thủ chân chính hiểu được cảm giác của minh.Thanks tất cả vì đã tham gia vào hoạt động của mình.
!
. Khóa tay vào máy luôn
....... Mà ghét nhất chỗ nào đánh cứ khóa tay vào máy >"< ......
Đến bó tay cái thằng 