Rociel
シェンムー Ryo Hazuki
- 7/8/03
- 9,574
- 112
Cho những bạn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra và muốn biết thì đây là cái mà mình sẽ cố gắng dịch ra mặc dù trình Nhật còn khá còi mới học được chưa tới 1 năm (khục khục)…Nếu có j sai thì cũng đừng có trách nha và đây là câu chuyện diễn biến của nó.Nếu bạn nào có khả năng hơn thì có thể cùng bổ sung cho câu chuyện thêm chi tiết ở những câu thoại chính nữa....:hug:
A.1> Giữa lấy giấc mơ:
Đây là đoạn mở đầu và Zack đang luyện tập tập một VR Training.
Thông báo: Xe lửa Shinra số 93 có lính Wutai đang tiến gần.Chuyến xe đang tiến tới Midgar Sector 8,SOLDIER chuẩn bị vào trận và chặn chuyến xe lại.Không có vấn đề gì phía trước cả.Đồng hồ đếm ngược 3 2 1.Nhiệm vụ bắt đầu.
Angeal: Xe lửa đã bị chiếm bởi tụi Wutai.Hãy nhanh chóng xử lý chúng và chiếm lại chuyến xe.
Zack: Rõ!
Angeal: Làm việc nghiêm túc vào!
Zack nhảy xuống xe lửa.
Angeal: Zack! Zack tập trung!Không có bất kỳ lính Shinra nào trên chuyến xe này,cậu hiểu kg?
Zack trình diễn một màn ấn tượng trong đoạn phim và sau đó là nhảy xuống xe lửa.Điện thoại reo lên.
Zack: Zack đây!
Angeal: Zack,cậu qua được rồi à?
Zack: Angeal có chuyện gì vậy?Lính Shinra là kẻ thù à?
Angeal: Bọn Wutai giả dạng đấy.Thôi tiếp tục tiến về phía khu trung tâm đi.
Zack: Hướng khu số 8 phải kg?
Angeal: Ừ nhưng trc hết cậu phải vượt qua đoạn đường ray trc.
Zack: Vượt qua là sao?
Angeal: Cậu sẽ sớm hiểu thôi.Nhớ cẩn thận đấy!
Zack:...Tôi chỉ cần qua thôi phải kg?
Angeal: Không phải nói vấn đề đó.
Zack: Được rồi.
Sau đó là trận đánh.
Angeal: Khá tốt đấy!
Zack: thư giãn thư giãn nào.Vậy là sẽ sớm lên dc cấp 1.
Angeal: Hướng lên khu trung tâm đi.
Zack: Rõ!
Trận đánh với Behemoth.Sau khi xong 1 ai đó chĩa gươm vào cậu..
???: Xoay lưng lại với kẻ thù như vậy...tự tin với bản thân mình là một kẻ ngu đấy.
Zack xoay người lại và thấy Sephiroth.
Zack: Ta...Tại sao?
Trận so gươm bắt đầu.
Zack: Khốn thật!mình sẽ trở thành anh hùng!
Sephiroth: hết được rồi.
Kiếm Zack gẫy và cậu té xuống.
Angeal: Không thể như vậy!
Angeal chạy đến và cứu Zack.
Zack: đúng như dự kiến về Angeal.
Angeal: Hủy bỏ nhiệm vụ!
Zack: Sao vậy?Cậu nghiêm túc đấy chứ...Đây là cơ hội của tôi mà!
Angeal: Zack! hãy giữ lấy giấc mơ của cậu!
Zack: Hả?
Angeal: Nếu cậu muốn trở thành anh hùng thì hãy giữ lấy giấc mơ và danh dự của mình!
Zack: Chắc rồi!
Kết thúc hồi 1.
A.2> Đừng phản bội tôi:
Sau khi Zack vẫn còn lo lắng về trận đấu với Sephiroth trong VR,Zack làm vài bài tập thể dục để bớt căng thẳng.Lúc đó Kansel là bạn của Zack cũng là SOLDIER cấp 2 đến nói chuyện.
Kansel: Zack!Cậu làm khá lắm đấy!
Zack: Cũng thường thôi.Trong lúc tập luyện cũng chẳng có gì hay ho cả.À vừa rồi có vẻ cậu cũng khá bận phải kg?Mọi người hình như vắng mặt cả.Mình đoán rằng họ có nhiều việc để làm.
Kansel: Hả?Vắng mặt?Cậu kg nghe gì à?Một số lớn SOLDIER đã biến mất.
Zack: Hả?
Kansel giải thích cho Zack biết tất cả SOLDIER từ Cấp 1-3 đều mất tích trong nhiệm vụ đi đáh Wutai và câu chuyện bị cắt bở Angeal xuất hiện.Kansel ngạc nhiên khi thấy SOLDEIR Cấp 1 lại chào hỏi Zack và rồi Angeal giải thích tình hình với Zack rồi gọi cậu vào trong phòng họp.
Lazard: Zack,đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.Tôi là Trưởng phòng của Đội SOLDIER.
Zack: rất hân hạnh!
Lazard: Tôi biết điều này là bất ngờ...nhưng SOLDIER Cấp 1 Genesis đã mất tích trong nhiệm vụ ở Wutai.Cậu có nghe gì về vụ này kg?
Zack: Không nghe gì cả!
Lazard: Hmm,bây giờ tổ chức khá bận rộn.Tôi muốn cậu đi tới đó và điều tra.
Zack: Tới Wutai?
Lazard: Đúng!Chúng ta cũng muốn chấm dứt cuộc chiến này.
Zangeal: Tôi sẽ thăng chức cậu lên Cấp 1 nếu làm xong.
Zack: Hả?An..ge..al! Tôi yêu cậu quá Angeal!!!
(còn tiếp)
A.1> Giữa lấy giấc mơ:
Đây là đoạn mở đầu và Zack đang luyện tập tập một VR Training.
Thông báo: Xe lửa Shinra số 93 có lính Wutai đang tiến gần.Chuyến xe đang tiến tới Midgar Sector 8,SOLDIER chuẩn bị vào trận và chặn chuyến xe lại.Không có vấn đề gì phía trước cả.Đồng hồ đếm ngược 3 2 1.Nhiệm vụ bắt đầu.
Angeal: Xe lửa đã bị chiếm bởi tụi Wutai.Hãy nhanh chóng xử lý chúng và chiếm lại chuyến xe.
Zack: Rõ!
Angeal: Làm việc nghiêm túc vào!
Zack nhảy xuống xe lửa.
Angeal: Zack! Zack tập trung!Không có bất kỳ lính Shinra nào trên chuyến xe này,cậu hiểu kg?
Zack trình diễn một màn ấn tượng trong đoạn phim và sau đó là nhảy xuống xe lửa.Điện thoại reo lên.
Zack: Zack đây!
Angeal: Zack,cậu qua được rồi à?
Zack: Angeal có chuyện gì vậy?Lính Shinra là kẻ thù à?
Angeal: Bọn Wutai giả dạng đấy.Thôi tiếp tục tiến về phía khu trung tâm đi.
Zack: Hướng khu số 8 phải kg?
Angeal: Ừ nhưng trc hết cậu phải vượt qua đoạn đường ray trc.
Zack: Vượt qua là sao?
Angeal: Cậu sẽ sớm hiểu thôi.Nhớ cẩn thận đấy!
Zack:...Tôi chỉ cần qua thôi phải kg?
Angeal: Không phải nói vấn đề đó.
Zack: Được rồi.
Sau đó là trận đánh.
Angeal: Khá tốt đấy!
Zack: thư giãn thư giãn nào.Vậy là sẽ sớm lên dc cấp 1.
Angeal: Hướng lên khu trung tâm đi.
Zack: Rõ!
Trận đánh với Behemoth.Sau khi xong 1 ai đó chĩa gươm vào cậu..
???: Xoay lưng lại với kẻ thù như vậy...tự tin với bản thân mình là một kẻ ngu đấy.
Zack xoay người lại và thấy Sephiroth.
Zack: Ta...Tại sao?
Trận so gươm bắt đầu.
Zack: Khốn thật!mình sẽ trở thành anh hùng!
Sephiroth: hết được rồi.
Kiếm Zack gẫy và cậu té xuống.
Angeal: Không thể như vậy!
Angeal chạy đến và cứu Zack.
Zack: đúng như dự kiến về Angeal.
Angeal: Hủy bỏ nhiệm vụ!
Zack: Sao vậy?Cậu nghiêm túc đấy chứ...Đây là cơ hội của tôi mà!
Angeal: Zack! hãy giữ lấy giấc mơ của cậu!
Zack: Hả?
Angeal: Nếu cậu muốn trở thành anh hùng thì hãy giữ lấy giấc mơ và danh dự của mình!
Zack: Chắc rồi!
Kết thúc hồi 1.
A.2> Đừng phản bội tôi:
Sau khi Zack vẫn còn lo lắng về trận đấu với Sephiroth trong VR,Zack làm vài bài tập thể dục để bớt căng thẳng.Lúc đó Kansel là bạn của Zack cũng là SOLDIER cấp 2 đến nói chuyện.
Kansel: Zack!Cậu làm khá lắm đấy!
Zack: Cũng thường thôi.Trong lúc tập luyện cũng chẳng có gì hay ho cả.À vừa rồi có vẻ cậu cũng khá bận phải kg?Mọi người hình như vắng mặt cả.Mình đoán rằng họ có nhiều việc để làm.
Kansel: Hả?Vắng mặt?Cậu kg nghe gì à?Một số lớn SOLDIER đã biến mất.
Zack: Hả?
Kansel giải thích cho Zack biết tất cả SOLDIER từ Cấp 1-3 đều mất tích trong nhiệm vụ đi đáh Wutai và câu chuyện bị cắt bở Angeal xuất hiện.Kansel ngạc nhiên khi thấy SOLDEIR Cấp 1 lại chào hỏi Zack và rồi Angeal giải thích tình hình với Zack rồi gọi cậu vào trong phòng họp.
Lazard: Zack,đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.Tôi là Trưởng phòng của Đội SOLDIER.
Zack: rất hân hạnh!
Lazard: Tôi biết điều này là bất ngờ...nhưng SOLDIER Cấp 1 Genesis đã mất tích trong nhiệm vụ ở Wutai.Cậu có nghe gì về vụ này kg?
Zack: Không nghe gì cả!
Lazard: Hmm,bây giờ tổ chức khá bận rộn.Tôi muốn cậu đi tới đó và điều tra.
Zack: Tới Wutai?
Lazard: Đúng!Chúng ta cũng muốn chấm dứt cuộc chiến này.
Zangeal: Tôi sẽ thăng chức cậu lên Cấp 1 nếu làm xong.
Zack: Hả?An..ge..al! Tôi yêu cậu quá Angeal!!!
(còn tiếp)


. Em ko biết tiếng nhật nên chả hiểu 2 đứa lảm nhảm chi
. Chỉ biết mỗi vụ Aerith nhắc đến vụ j đó liên quan đến Soldier rồi Zack nói mình là Soldier thì phải. Nghe lặp bặp được 1 tí rồi đoán mặc dù ko hiểu 
