Đối với tớ, TT60 có ý nghĩa khá lớn ... Nó làm thay đổi một phần cuộc sống của tớ theo chiều hướng tích cực
Trước đây :
- Gặp 3 thằng chặn đường muốn đánh tớ là tớ bỏ chạy

- Không hề biết khiêu vũ
- Không biết nấu ăn và thêu thùa (chỉ biết nấu cơm + luộc thịt/rau thôi

)
- Chơi thể thao rất tồi
Sau khi có TT60, tớ nhận ra được cái tai hại của MMORPG nên đã bỏ không chơi MMORPG nữa, chơi game Offline và thỉnh thoảng chơi CSS Online mấy game đối kháng dạng như GunZ và KwonHo thôi.
Thời gian rảnh (trước kia dùng để cày MMORPG) tớ học võ thuật, học đàn, học khiêu vũ, nấu ăn, thêu thùa và chơi thể thao với bạn bè ...
Giờ đây :
- Gặp bọn chặn đường muốn đánh tớ là tớ sẵn sàng đấm vỡ mõm chúng nó

- Đã biết nhảy Van-xơ, Chachacha, đang học nhảy Tango

- Trình nấu ăn của tớ giờ đây đã ngang cơ mẹ tớ. Tự thêu được hình 1 con bướm vào mông đít cái quần Jean mà tớ yêu thích, đi đâu các bạn nữ cũng trố mắt ngắm mông tớ suốt

- Chơi thể thao đã đạt mức khá
Và đặc biệt do có nhiều thời gian dành cho bạn gái hơn nên bây giờ chợt nhận ra : Nàng cũng đẹp

(trước đây chỉ thấy nàng đanh đá và nghịch ngợm thôi :whew: )
Xì pam ngoài dạ con một tí

:
Tính cách của MTL (Virtua Girl) được xây dựng trên nền tính cách bạn gái tớ (có lẽ cũng giống thật được đến 80% rồi

) . Cứ đà này đến khi nào nick tuananhsboy019 bị Game Over lần nữa thì box này sẽ có 1 Emulation Girl giống đến 95% :devil: (chắc chắn sẽ sửa các lỗi cũ về phong cách ăn nói, cách dùng Smile để không thể bị lộ là tuananhsboy019 :cool: )
(Thông cảm, cứ mỗi lần bị Game Over trên 4rum là tớ lại thích giả gái

)