[2007] Hatsukoi Limited - KAWASHITA Mizuki (Ichigo100%'s mangaka)

2 bộ One-shot của Kawashita đọc cách đây cả năm rồi...
PlumCity làm đẹp phết...
 
fan của Tsukasa Nishino có ở đây nha
me too :'>
Bộ Ichigo mang mình đến thế giới ecchi hi~hi~ :> ( gà quá :'> )
PS: \:d/ 3500 posts
PS2; MISAKI :(((((((((((((((((((((
 
hóa ra lí dí thích misaki à, công nhận bé này mà làm người yêu cũng tuyệt hoạt bát vui vẻ mà cũng tình cảm :x

mấy girls trong ichigo đứa nào cũng tuyệt hết
 
(~_~")poseido208;6244166 nói:
ai mà chí lí thế này ạ ;))


Gà thật :p

Hentai bring me to ecchi world :'>

H đem thẳng đến Hentai world chứ ghé qua Ecchi làm gì :-s
 
H đem thẳng đến Hentai world chứ ghé qua Ecchi làm gì

Nhiều khi xem ecchi phê hơn H đấy, công nhận ko :>
 
tớ cũng cảm thấy xem ecchi hay hơn xem H nhiều :)) H chỉ là để giải tỏa lúc nào nó kinh khủng quá rồi thôi =))
 
ai mà chí lí thế này ạ
một fan của bé nishino;)).Mình mà gặp được người như bé nishino thì sẵn sàng bỏ con người yêu hiện tại liền:)).
 
Nói đâu xa, hồi ấy xem I100% và LH, nhiều đoạn xem lên máu (d) gần chết tuy sau đó ko ấy ấy gì mà vẫn thấy phê :x hơn là lật từng trang h-manga (nó straight quá :-<)

một fan của bé nishino.Mình mà gặp được người như bé nishino thì sẵn sàng bỏ con người yêu hiện tại liền
Có lẽ sẽ ko kiếm đc nên vẫn cứ ngó sau lưng xem gf nó có ngồi xem câu này ông viết ko 8-}
 
Lại thêm 1 bộ nữa trong list must have ;))
Ichigo100% và Love Hina thì máu gì hả hdht ;))...
h-manga (nó straight quá )
đồng ý :hug:
Bi giờ quay lại echi cho nó "trong sáng" :'>
mà fan Aya đâu hết gòi :(
 
H đem thẳng đến Hentai world chứ ghé qua Ecchi làm gì
thì xem chán H rồi quay về Ecchi giải tỏa tý hok nổ đầu mất ạ :'>

tuy nhiên chỉ giải tỏa thui rồi mọi con đường đều dẫn đến H thui ạ :'>
mà fan Aya đâu hết gòi :(
Fan Aya được cái hiền lành ngại tranh cãi ạ :'>
 
Chả phải ngại tranh cãi mà tranh cãi đến mỏi gần gãy tay nhưng kết cuộc là thằng nào kết Toujo Aya thì hài lòng với cái Fan-service Ending, còn thằng nào là Fan của Nishino thì hài lòng với cái kết của Kawashita, chính vì vậy nên sau khi 2 bên dùng những lời lẽ "đẹp đẽ" nhất để "thần tượng hóa" đối phương thì trận chiến khép lại với việc Fan của Toujo tiếp tục "thờ" Toujo, Fan của Nishino tiếp tục thờ "Nishino", chả khác gì lúc trước khi đấu tranh cả :-"
Cái Kaede Typhoon không biết xong chưa mà Kawashita đã lao đầu vào cái này, chờ full xem cho lành.
 
Fan Aya được cái hiền lành ngại tranh cãi ạ
Pos nói chí lý thế :'>
Aya lúc đầu rất tuyệt thôi nhưng thiếu determination, đáng tiếc [-(.
 
nishino lúc đầu ko nổi bật nhưng càng về sau thì càng tuyệt,hơn hẳn aya;)).
 
nói thật cái Ichigo 100% mà thực tế hơn 1 tí thì đã là Satsuki rồi còn thực tế hơn nữa thì chả con nào cả...gọn nhất, mà bà này vẽ truyện chả có chính kiến gì cả 8-}
 
nói thật cái Ichigo 100% mà thực tế hơn 1 tí thì đã là Satsuki rồi còn thực tế hơn nữa thì chả con nào cả...gọn nhất, mà bà này vẽ truyện chả có chính kiến gì cả 8-}

công nhận anh ạ kể ra thực tế chút thì có quái thằng con trai nào mỡ đến tận miệng roài mà còn vứt đi như vậy đâu ạ 8-}

trừ phi thằng đó có vấn đề về sinh lý ạ :-s

nishino lúc đầu ko nổi bật nhưng càng về sau thì càng tuyệt,hơn hẳn aya
cái này em hok để ý lắm vì thik nishino từ đầu

có điều Aya ngày càng chán thì đúng hơn ạ quá là bị động ;))
 
Ủa
Sao còn cái kết kiểu Aya là sao?
Mình chắc chưa đọc đoạn đây
Bạn nào có không
 
@ helping : Ko phải "hàng chính hãng" thì đọc làm gì ^^"

Mà cái chuyện Aya VS Nishino này bàn mãi cũng ko dứt đc đâu, stop đi cho chủ nhà người ta làm ăn =((
 
Back
Top