moon stone là hòn đá tui thấy là nằm trên tráncon moon beast, ở chỗ lost lake có nhiều con đó lắm, kể cả đứng cheo leo chỗ vách núi mà tí có con chạy xuống, nó khoảng 25kexp, chỉ cần một hòn thôi là đủ đi rồi, mà muốn qua được cái cổng nào thì phải có sign và biết ký kiệu cổng đó, nên lúc mới có trước tiên là tới chỗ thành đầu tiên xem cái ký kiệu nó là gì ^^, còn sau đó đến thành elf xem nóa là gì thì sau đó mới đến được. Muốn lấy thì ở chỗ lost lake cứ bơi ra ngoài khơi ở đó có một cái hòn đảo, mà muốn vào thì đi xoắn ốc đó, cứ bơi thẳng ra thấy bờ núi nào là men theo nó đến lúc rẽ vào cái lối của nó, trong đó có sẵn hoặc đứng chơi tí là có hàng liền, còn ko thì loanh quanh đó có nhiều lắm,nhưng mà phải bơi ra, con đó chỉ ở trong chỗ lõm của núi hay là núi thôi, ko có ở mấy cái hòn đảo ti ti ở đó đâu, tui nhớ có mấy cái đảo be bé hùi trược đứng đấy mãi
1 phía là đi Talendor, phía kia quaylaij thành thứ 2.
đi đến talendor thì đi thẳng ra cái bờ hồ chứ còn sao nữa ^^
cái trò này nó khốn ở chỗ lúc tui chơi theo shungenjia, nóa bảo tìm trùm với đàn em ở gần một cái hồ mà tui đi mòn chân ko thấy cái biển nào chỉ tên hồ đó, đi mon men chán thì thấy đúng là có thêm một cái nữa, bé tí nhưng khó tìm +_+
-còn trùm cuối ko phải ở valey of ruin, ở đó là thằng trùm giữ cái lá chắn, cái lá chắn đó nó phản lại toàn bộ đòn phép, kể cả khạc hay phép nào đi chăng nũa, phản lại hêt, tui câm cái đó mới chiến được em quỷ trong cái đoạn lấy con mắt cho con trùm thành orc ^^, trong đó hẹp mà đệ tử nó chui ra liên tục, toàn khạc lửa với bắn phép
-
Cần tìm tất cả mấy cái Relics
-tìm 5 cái
đứa con gái của lord Davenmor trốn ở đâu?? mình đến đoạn Thằng Lord Graemare nó bảo trốn ở Shride of Celestial nhưng đến đó ko thấy ai..mà có mấy cái ở đó ko khởi động đc vì thiếu Item. Lord Graemare bảo mình kiếm giúp con trai của nó mà khó quá. Kiếm đến đoạn gặp đứa con gái ở cái Tavel thành đầu tiên hỏi thăm tiếp thì nó toàn bảo quay lại lúc khác mới bó tay
con bé đó cầm món cuối cùng là cái nhẫn nên cứ chơi đi, ko cần bận tâm nóa ở đâu ^^, gần cuối mới lấy được cái nhẫn đó
-
Ko có map chả dám lang thang chỉ sợ lạc...sao đất nó rộng thế lại ko thấy Map...mà Help viết là ấn M sẽ có
tui có một cách ko bao giờ lạc là cứ men theo triền núi mà đi, đi mãi rồi cũng tới vì map nó tuy rộng vãi nhưng mà ko phải là vô tận ^^, tuy là có lâu, hùi trước lạc một lần òi, mãi mới thấy đường ^^, cái này khó ở chỗ có mấy nhiệm vụ nó bảo bắc cái này, nam cái nọ nhưng đi tìm khó vì núi rất nhiều , có khi đi bằng nhiều đường