Black Cat's Fanclub *100%New*

Status
Không mở trả lời sau này.

pnhoangnam

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
1/8/06
Bài viết
225
Reaction score
0
Có ai đã từng nghe về một sát thủ xuất hiện 1 cách đường đột và nói 1 câu trước khi nạn nhân nhắm mắt: "I've come to deliver bad-luck !":cool:
Phải, cậu ta được truyền thuyết mệnh danh là The Cat of the darkness : "Black Cat" với con số la mã lừng lẫy trên ngực trái XIII.
Với thuở ấu thơ bị mồ côi cha mẹ, bị kẻ thù huấn luyện trở thành sát thủ sau đó gia nhập hội sát thủ mang tên Chronos Numbers, Train Heartnet (Black Cat) rèn được kĩ năng ám sát đã trở thành truyền thuyết. Tốc độ của cậu khó có ai mà theo kịp...
Sẽ thật là thiếu nếu không nhắc đến Orihalcon-pistol của cậu, chất liệu Orihalcon có thể nói là thứ kim loại rất cứng và được nhắc đến trong 1 số truyện, điển hình là Dragon's quest. Vì được tạo thành từ chất liệu đó nên khẩu súng rất nặng, phải là người có thể lực cao mới điều khiển được... Bên cạnh đó là uy lực khủng khiếp !
Tóm lại, điều mà Black Cat đem đến cho nạn nhận của cậu và những kẻ khác là sự sợ hãi cực độ...
Những bậc anh tài nào không sợ "Bad-luck" của BC thì hãy cùng mình thảo luận tất cả về Black Cat !:hug:
 
Mình thì đang mong nó ra cái ngoại truyện nhưng ông Yabuki Kentaro bảo là ko có ý định, mà sẽ cho các nhân vật của Black Cat xuất hiện với tư cách guest trong các bộ truyện sau của mình :D. Thích nhất Train vì ko sở hữu 1 siêu năng lực nào, vũ khí cũng không khác súng thường mấy mà đánh cực kỳ hiệu quả và cool
specky.gif
 
Black Cat xem hay đến tập kế cuối
Cái kiểu chiến thắng bằng niềm tin hơi nhảm, tự dưng thua đến 99% rồi 2 đứa lao vào nhau chơi phát cuối => thắng :|
 
Cậu coi manga à ? Mình chưa xem kĩ manga nó như thế nào nhưng mà anime thì hay tuyệt ! Còn cộng thêm khúc sau mà manga không có nữa...
Khúc mà Train đánh với Creed đó, lúc đó là lúc Train lưỡng lự không biết có nên xài loại đạn cuối hay không(Trong manga thì phát bắn đó gọi là Railgun)... Không biết có phải là trận chiến niềm tin mà bạn nói ???
Có 1 điều khi Train sử dụng loại đạn đó thì chắc chắn giáp của Creed lẫn vỏ Orihalcon của súng cũng chịu không nổi...
 
Vấn đề đặt ra là sao nó ko...né :|
 
Creed đang tự tin thì né làm chi =))
đang full power mà :))
 
Cậu coi manga à ? Mình chưa xem kĩ manga nó như thế nào nhưng mà anime thì hay tuyệt ! Còn cộng thêm khúc sau mà manga không có nữa...
Khúc mà Train đánh với Creed đó, lúc đó là lúc Train lưỡng lự không biết có nên xài loại đạn cuối hay không(Trong manga thì phát bắn đó gọi là Railgun)... Không biết có phải là trận chiến niềm tin mà bạn nói ???
Có 1 điều khi Train sử dụng loại đạn đó thì chắc chắn giáp của Creed lẫn vỏ Orihalcon của súng cũng chịu không nổi...

ủa có anime rồi ah ^^ hồi trươc search google chỉ có manga thôi T.T
 
Anime đã có lâu rồi, và còn chiếu xong cả trên Animax cách đây 2-3 tháng gì đó, phần cuối của anime giống như mở rộng của truyện.
 
Tôi đọc bộ của nxb Thanh Hóa nó đổi tên nhân vật và cắt xén lung tung=>chán
Trong anime rốt cục cái end như thế nào???
Đọc manga thích nhất là Janus Hazard số 7.Rất Đẹp trai và tài giỏi :x
Trong anime có nói rõ rốt cục thì Rinslet Walker iu thích ai ko???
Mèo đen hay janus???
 
Không nói rõ vụ này, chỉ có cái trong anime lộ mặt thêm mấy mạng nữa của Cronos Time Guardian, trong đó có con chó y xì con RexXIII trong FF7, chắc ông này ăn cắp ý tưởng. Đoạn kết trong anime nói về kế hoạch Eden, lấy Eve làm hạt nhân để khởi động cỗ máy, hút năng lượng lung tung gì đấy 8-}, trong đó mấy lão chỉ huy bên Cronos bị giết sạch, Number thì chia rẽ đánh nhau um sùm, lòi ra thằng cha số Zero cầm đầu hội kia nữa.
 
Cái này thấy cũng tầm tầm , chả có gì đặc sắc lắm , mô típ thường gặp , không có gì mới mẻ cả , thằng train thì khúc đầu khá cool nhưng về sau thì nhảm vãi lờ ........
 
Anime coi như cục kít,bẻ lái 180 độ so với manga...
manga tuy kết hơi ngu nhưng so với cái anime còn hay chán...
...chỉ có cái kiếm Lv3 làm thất vọng dữ...
...coi To Loveru cho nó lành mạnh,Kentaro vẽ ecchi vẫn thấy hợp hơn I-|
 
Ơ, theo tui nhớ thì có cái Topic Black Cat này rồi mà. Mấy pác sang mấy trang sau mà xem.
Bộ truyện này kết thúc thế là quá đẹp. CHỉ tiếc là hơi ngắn.
 
Bởi không thấy nên mới lập topic này chớ ^^!
Đúng là anime Black Cat vẫn chưa đủ hấp dẫn lắm nhưng nếu nói về ý tưởng thì cũng không tồi đâu nhỉ ?
 
truyện này hồi đó mới coi thì thấy hay, nhưng về sau quá chán, nhân vật chính cực ky nhảm...rồi khí khiếc gì đó...đạo rồi thuật sỹ...tùm lum cả
 
Trùm cuối mới là thằng nhảm nhất.
Ending ngu.
Trận đánh cuối nhảm.

Em Ark ultro cool bị tác gỉa cho thua thằng hoang tưởng kia 1 cách thúi hoắc.
Vũ khí của trùm cuối nhìn cực ngu, nhỏ lớn chưa thấy trùm nào có vũ khí ngu thế :-<

Tóm lại, truyện này đầu voi đuôi chuột.
 
Nhớ lại ngày xưa mình lấy cái nick này cũng vì cái truyện :))
Đọc hết cái end xong thì thôi ko đọc lại lần nào nữa =))
 
Các cậu cứ quá lời :-s
Chỉ là trận cuối với cái kết nó hơi chuối tí thôi chứ cả chuyện đâu đến nỗi =((
Tớ ko nói cái anime của nó nhé vì cái anime tớ thấy còn ngu gấp vạn lần cái manga I-|
 
Anime coi như cục kít,bẻ lái 180 độ so với manga...
manga tuy kết hơi ngu nhưng so với cái anime còn hay chán...
...chỉ có cái kiếm Lv3 làm thất vọng dữ...
...coi To Loveru cho nó lành mạnh,Kentaro vẽ ecchi vẫn thấy hợp hơn I-|

Anh chỉ được cái nói đúng mà thôi ;)), em cũng chờ mãi chap 60 mà bọn bựa kia nó dịch lâu quá =.=
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top