Làm Karatos mạnh thật, khỏe thật nhưng chết đi sống lại thì đau đớn lắm(thần chiến tranh Eris phi cho cả cái cột cắm xuyên ngực-xụi luôn), mấy anh hùng khác ko báo thù thì cũng cứu thế giới, xơi đòn bầm dập hay bị ma đuổi tóe khói, ko bàn luận đến game của illusion vì như thế thì thằng nào chả khoái. Tidus trong FFX có bạn gái là Yuna thì sướng thật nhưng kết quả mỗi người một ngả, tới phần 2 cũng chỉ gặp được cái bóng của nhau, đau quá. Nếu trở thành nhân vật trong game thì tui muốn là Squad( chả hiểu nhớ đúng tên ko-nhân vật chính trong FF8). Đẹp trai, anh hùng,bạn bè có đủ cả( ngay đến kẻ thù cuối game cũng trở thành bạn), ko phải đội mồ sống dậy lần nào, có bạn gái là Rinoa, kết thúc lại có hậu( Đoạn kết game hơi bị mùi mẫn). Còn như Dante, Samanosuke, Karatos, từ đầu chí cuối chỉ súng kiếm choảng nhau ko biết yêu là gì, thán phục thì có chứ trở thành như thế thì vái cả nón.Còn mấy cha trong GTA thì tui chịu rồi, sống như thế mới khổ, tiền bạc,nhà cửa, gái đẹp đủ cả nhưng kẻ thù thì nhiều suốt ngày bám theo xin "tí tiết", như thế ko chết vì hưởng thụ thì cũng chết vì ăn đạn