Silent Hill Origins [English]

Tôi qua chỗ bệnh viện lâu rồi, chỗ đó ngắn, đang ở chỗ basement dài lê thê, ai giải đc bài toán cho bệnh nhân uống thuốc rồi? Đang bí chỗ đó, tức quá!!!
 
Hô hô qua đc chỗ đó roài, sau khi post phát trên đc vài phút thì nghĩ ra, sorry sorry :D
 
_Combat có thay đổi nhiều đấy , vũ khí sử dụng có khả năng bị hư do đập quái vật nhiều quá , hết vũ khí thì chơi tay đôi với nó , ko thì chạy =)) . Đang mò tiếp , tới khúc bệnh viện rồi .

Bỏ vũ khí đi thì mới chơi đòn kết liễu đc :))
Chứ cầm vũ khí đánh xong nó lại tỉnh dậy,mình lại đánh tiếp.Vì thế cứ tay không mà tiến :))
 
Bỏ vũ khí đi thì mới chơi đòn kết liễu đc :))
Chứ cầm vũ khí đánh xong nó lại tỉnh dậy,mình lại đánh tiếp.Vì thế cứ tay không mà tiến :))

_Vũ khí cũng chơi kết liễu được , làm ngọt là khác -.-'
 
Bỏ vũ khí đi thì mới chơi đòn kết liễu đc :))
Chứ cầm vũ khí đánh xong nó lại tỉnh dậy,mình lại đánh tiếp.Vì thế cứ tay không mà tiến :))

Bỏ nút R ra và bấm X khi đứng cạnh nó lúc nó ngã là làm đc kết liễu chứ cần gì phải tay không hả bác ::)

Chỗ đó wa sao vậy? Tớ cũng đang bí

Chỗ đó hả, như thế này nhé:
- Phòng 1 bác thấy có nhiều dao lam, vậy thằng bệnh nhân số 4 ở phòng 1.
- Phòng 2 bác thấy ko vào đc vì tay xoay cửa bị cháy, vậy thằng bệnh nhân số 2 ở phòng 2.
- Phòng 3 có cái giá treo váy, vậy bệnh nhân số 5 ở phòng 3.
- Phòng 5 có nhiều thức ăn ko đc ăn hết, vậy thằng bệnh nhân ốm tong teo số 3 ở phòng 5.
- Còn lại bệnh nhân 1 ở phòng 4.
Bác xem lại tờ giấy ghi: phòng 1 - thuốc đỏ, phòng 2 - thuốc xanh lục, phòng 3 - thuốc vàng, phòng 4 - thuốc xanh lá, phòng 5 - thuốc xanh lục. Cho chúng nó uống như thế là ok, đc cái key đi mở cửa. :D
 
Hic,chắc tại lúc cấm vũ khí nhấn X nhanh quá nên ko làm đc T_T

À,cho hỏi lúc mà ra khỏi bệnh viện,làm sao đi đến đc ngôi nhà góc phải bản đồ?
Đi bằng đường nào cũng bị cản T_T
 
Hic,chắc tại lúc cấm vũ khí nhấn X nhanh quá nên ko làm đc T_T

À,cho hỏi lúc mà ra khỏi bệnh viện,làm sao đi đến đc ngôi nhà góc phải bản đồ?
Đi bằng đường nào cũng bị cản T_T

Hic kinh lém
Bác làm như sau
di đến một cái đoạn cụt ý (cái chỗ mà 3 ngã rẽ đều không đi được , có tên là butchers(đại loại thế) thì bác đi vào bên trog
xong rồi đi tiếp thôi(xem cái cảnh giết nhau cấm hét:devil::devil::devil:)
bác nào có chéat cho trò slinet hill cho em cái
 
Có ai có link khác không,dễ down và nhanh một chút.
 
_Torrent luôn đi , treo mấy cái link direct vừa phải chờ vừa ko ổn định làm gì . Torrent treo chừng 1 buổi là có hết .
 
93307220070822screen003ue2.jpg


1 trong những mon mình ấn tng nhứt :x
 
Hehe mình toàn cho 1 phát ném từ xa, sau đó xông đến dẫm nên chúng ko kịp làm trò đó :D
 
mấy bác cho hỏi cái SH này có đở kinh dị hơn mấy bản trước ko ??
Cái SH 4 trên ps2 mua về chơi dc 30' bỏ luôn....sợ ko dám chơi T_T
 
Bản SH4 là ít KD nhất, bản SH0 có thêm vài pha giật gân.Nói vậy để còn liệu đường mà chơi, nói thẳng thì SH cóc có KD, chơi chập là quen thoai hè.
 
trò này hình như lại nói về nguồn gốc sinh ra thị trấn silent hill qua sự căm thù của con bé kia thôi hay sao ấy nhờ
 
Mới down xong, hình đẹp quá, lữa làm tốt ghê :D
 
Mình chỉ mới đi tới khúc có cái hộp thuốc gì mà có các số bấm như điện thoại đó. Nhưng mà nút số 7 của nó bị hư rồi.
Tới chỗ đó là bí rồi, đi ra ngoài bệnh viện thì nó không cho, lên tầng 3 hay tầng hầm cũng không được.
Chỉ mình với :D
 
Mình chỉ mới đi tới khúc có cái hộp thuốc gì mà có các số bấm như điện thoại đó. Nhưng mà nút số 7 của nó bị hư rồi.
Tới chỗ đó là bí rồi, đi ra ngoài bệnh viện thì nó không cho, lên tầng 3 hay tầng hầm cũng không được.
Chỉ mình với :D

Pass của nó là 312319. Vừa finish game này tối qua, phải nói trò này dễ và ngắn quá ::( Đc cái găng tay xịn đấm sướng lắm, 2 phát là ra đi 1 em nurse roài :D
 
Sao bro biết pass đó hay vậy. ý mình nói là tìm ở đâu vậy.

Thx luthor nha.
 
Sao bro biết pass đó hay vậy. ý mình nói là tìm ở đâu vậy.

Thx luthor nha.

Mình nhặt đc 1 tờ giấy có ghi pass là tuổi của 3 cô gái đẹp, tôi nhớ là trên đường đi thấy những dòng chữ đc viết bằng máu trên tường, trên gương, tổng cộng 3 người với 3 tuổi là 31,23 và 19, ghép lại là đc thôi :wink:
 
Back
Top