hôm qua ra hotgame xem cái máy xbox360 của mình thật thảm thương, trước khi chuyển đến cho hotgame nó đã bị tháo banh ra, lại còn mất hết cả ốc, nhưng dù sao cũng cảm ơn hotgame đã cho em biết được cái bộ mặt thật của cửa hàng DVD shop 18a Quốc Tử Giám mà chủ là tên Bình béo, cò mồi đúng nghĩa luônX(.
Tớ khuyên anh em nào có ý định mua đồ ở đấy thì tốt nhất là tránh càng xa càng tốt, ở đấy từ thằng chủ tới nhân viên chỉ giỏi nói mồm chứ chẳng biết cái quái gì hết, lúc máy của tớ mới bị rod thì hắn to mồm là sửa được, đã từng sửa vài cái rồi, tớ nhẹ dạ tin lời thì được hắn om máy cho vài tuần( mà tên này cũng ko biết 1 chút gì về sửa chữa điện tử cả) tớ gọi điện và ra cửa hàng khá nhiều lần thì hắn nói là thằng em anh đang nghiên cứu, lúc thì nói là chết ic và gần đây nhất nói là hở chân chíp, kì thực toàn là bốc phét, lại được cả mấy thằng nhân viên ra hỏi thì cứ úp mở linh tinh, chiều qua trước khi qua hotgame xem máy tớ đã ra cửa hàng của hắn ngồi 1 lúc để đòi máy về vì đã để quá lâu rồi thì thằng nhân viên tên là THẢO lại hứa hẹn linh tinh là sửa được, hẹn 2 ngày sau quay lại, tớ bảo là cho xin địa chỉ chỗ sửa máy để đến xem thế nào thì nó nói ko biết địa chỉ, lại là dối trá bởi vì chính tay nó gọi điện cho hotgame để hỏiX( bó tay thằng này.
kết luận của tớ là cửa hàng 18 a quốc tử giám thực chất chỉ là làm ăn cò con, chính xác là cò mồi ko hơn ko kém, chỉ giỏi nói dối quanh co, làm ăn rất vô trách nhiệm lúc bị tớ phát hiện thì bắt đầu ú ớ và nói 1 câu cực kì vô trách nhiệm thế này " thôi tùy anh" chán hẳn, ở đấy cũng nhận sửa ps2 nhưng cũng chỉ là cò mồi mang ra chỗ khác sửa rồi ở giữa ăn tiền