Hyper Shop 15 Yên Phụ đã có PES 2008

Ps2 mà không dùng có nghĩa là PS3 cũng không dùng còn chiêu sut O của anh HM không biết ở BG có dùng không.
 
_Ớ,nghe nói là thứ 7 đã có giải rồi mà.Sao chiều T7 mới xuất phát.BG đá giải chiều tối ah...
 
zậy xuống đó đá tiền hay đá giải vậy :|
1h chiều mới đi , kô biết mấy giờ mới về nhỉ :-s , hay là ở đó 2 ngày ( Mình còn chưa biết BG ở đâu :'> )
 
Lên đấy chỉ đá tiền tười thôi , làm gì có giải gì =))
 
Chết......Quả này CMZ và Bati "vào đời" mất rồi...
Chỉ khổ thân Bati mới xin phép ở nhà để học mà chúng nó cũng cám dỗ được em......Suy nghĩ cho kỹ em nhé....Có đứa lần đầu đã "dính" đấy...
 
Đã gọi điện và thông báo cho Nam rồi. Bắc Giang City chào đón tất cả anh em HN. Nói chung cũng như tinh thần của Nam, đá $ là chính giao lưu là phụ, hic... Nói xong tý khóc. Xuống đến nơi gọi điện cho mình, mình ra đón. A`, đi đường Cao Tốc xuống cho nhanh, các bạn nhé !
 
Chết......Quả này CMZ và Bati "vào đời" mất rồi...
Chỉ khổ thân Bati mới xin phép ở nhà để học mà chúng nó cũng cám dỗ được em......Suy nghĩ cho kỹ em nhé....Có đứa lần đầu đã "dính" đấy...
nhớ kĩ lời a.Huy Minh đừng để ngay lần đầu đã dính,cuộc đời còn dài :))
 
Trước khi đi em cất máy ở nhà :))
Có muốn cũng không được :))

Anh Nam cũng tuyên bố rồi mà, kô tươi sống, giao lưu kiếm $ là chính ;))
 
Trước khi đi em cất máy ở nhà :))
Có muốn cũng không được :))

Hi hi !CMZ giả vờ ngây thơ hay cố tình không hiểu vậy trời.....:'>
A nói dính là "dính" cái khác kìa :devil:
 
trời đang hoạt động thể thao điện tử mà các bác cứ tươi với sống ghe wa', nghe thât là ướt át và thèm thuồng hehe
 
Thôi dừng chủ đề này ở đây nhé, ai mà còn nói về cái đấy nữa thì làm nick khác là vừa
 
Yugi.THiên thần trong sáng suất hiện dẹp yên cơn bão tố;))
 
ANh em lên thi đấu theo tinh thần giao lưu học hỏi là chính còn tiền là chủ yếu:|

Hay nhất câu này.
Có tiền mình xin thua người ta cũng cứ bắt mình thắng :devil:
 
Chết......Quả này CMZ và Bati "vào đời" mất rồi...
Chỉ khổ thân Bati mới xin phép ở nhà để học mà chúng nó cũng cám dỗ được em......Suy nghĩ cho kỹ em nhé....Có đứa lần đầu đã "dính" đấy...

Em có đi đâu anh :-s .
Phải sau 15 thì em đi ngay , nhưng mai đã đi rùi thì em xin chịu .
Hay đợi T 7 tuần sau anh em mình rủ vài chiến sỹ nữa làm tour thứ 2 đi anh ;))
 
CHúc mọi người đi sớm về sớm ... khi về ko mất j chỉ mang theo cái j đó về thôi;))
 
Em có đi đâu anh :-s .
Phải sau 15 thì em đi ngay , nhưng mai đã đi rùi thì em xin chịu .
Hay đợi T 7 tuần sau anh em mình rủ vài chiến sỹ nữa làm tour thứ 2 đi anh ;))

HIx,đi Bắc Giang thì xa quá....anh ngại nhất là đi xa :'>.Cũng may thằng em anh không đi không thì môn PES có thể mất đi 1 Wonderkid:hug:
Anh cũng đang định tổ chức giải PS 2008 trên PS 3 nhưng tình hình là chưa biết tham gia sẽ phải đóng bao nhiêu $....khó nữa là phần giới hạn người tham gia vì mỗi hàng PS 3 ở Hà Nội đều chưa có tới 10 máy....Cũng có thể đông người tham gia thì sẽ cho đá sơ loại...nói chung là vô cùng nan giải :-s
 
Em thấy trước mắt , cứ tổ chức giải giữa mọi người quen để xem kinh phí thế nào đã :D . Nếu hợp lý thì mới tổ chức đông đông :>
 
ở HN đến bao giờ mới có giải đây, chờ mãi , ngại lặn lội lên Bắc Giang lắm
 
giải thì cũng phải củ từ cho anh. Anh very busy đây nên chẳng tổ chức được đâu.
 
Back
Top