Rồi, đến đây chính thức chuẩn bị set 1 ZK run free style, thời gian chuẩn bị là đến tầm giữa tháng 1, anh em có cơ hội đánh thử để tập cách sống sót trước cho quen, sẽ tập trung 1 pt đánh chính thôi, pt của bomber xếp riêng với 1 prz/bishop. Xem tình hình hôm nay thì chỉ cần mượn lực lượng thân hữu khoảng 2 mạng agressive là đánh legit tốt, chứ lực lượng linh tinh như hôm nay là không ổn, Bomber chat nhiều hơn đánh, 1 Prz chăm chăm lo việc thiệt hơn do loot helm, 1 Mage đánh ko mấy năng động như lần đầu, 1 Bishop buồn ngủ (riêng cái này châm chước được, anh thông cảm em quá mệt vì ngủ ít và chờ lâu), và bực mình nhất là 2 thằng Lord đểu, 1 thằng đem con bỏ chợ, skip giữa chừng, 1 thằng thì chơi đồ lởm khốn nạn, bắn toàn 3-4k, không thèm dùng SP, lại còn phóng Tobi (nói thật cho VVap đánh còn đỡ nhục hơn nó =.=). Ổn mỗi lực lượng tanker chính là mình với Gil (bà này thì mỗi trò toàn quên HB, để nhắc nhở sau). Topic này nếu DM thấy để được thì vẫn sẽ thảo luận tiếp để hẹn thời gian tập và làm Pre-Q cho anh em, còn không thì sẽ lập topic mới ^^.