Nhiệm vụ: Tách L' Haffi với 2 cô bạn Thaleo và Bisse
Players: Wispearl-Lord, Baro-Chalk Thrower, Juste-Pen Thrower
Enemies: Thaleo-Screamer, Bisse-Howler, Canteen Keeper Soph-Firespitter
Neutral: Principle Januris-Judgemaster
Boss: Canteen security Karl-Guardian
Bối cảnh: Căn tin học viện
Tò te tí tò te tí tò teeeeeeee...Tiếng kèn báo hết môn đã đến và Wispearl cùng hai người bạn chạy thẳng ra hàng ghế đá ngồi và tiếp tục bàn chiến lược lấy điểm với mỹ nhân. Wispearl lên kế hoạch:
_Hai người kiếm cách tách 2 cô bạn của tiểu thư L 'Haffi, tôi sẽ tự có phương án tiếp cận.
_Nói nghe dễ quá, 2 con đó đeo L' Haffi như nam châm hút, gỡ sao ra...Juste nghĩ không ra cách.
_Ông ít động não mà, nói sao mà không nghĩ ra cách. Tui có cách này, ông với Wispearl ghé tai tui nói nhỏ cho nghe!
_Con trai ăn to nói lớn mắc gì phải nói nhỏ, nói đại đi! Juste không bao giờ nói nhỏ, tiểu nhân đó!
_Đúng là tiểu nhân mà, tui đâu có lớn hơn ai, mà nói lớn rủi hai con nam châm kia đi ngang nghe được rồi sao làm theo kế hoạch...
Baro nói xong thì có ngón tay xỉa vô vai, ngoái lại nhìn thì thấy "Tào Tháo" xuất hiện.
_Khỏi canh chừng, 2 con nam châm nghe hết rồi!
_Ủa Thaleo, Bisse! Hai cô bạn xinh xắn của tui đi đâu qua đây?
Juste cũng ngạc nhiên:
_Sao nữ sinh lại qua khu nam sinh? Nam sinh qua khu nữ sinh bị cấm mà? Juste tuần trước may hong thôi bị phạt rồi, 2 cô không sợ bị phạt sao?
Thaleo ngoe ngoắc chùm tóc cột đuôi ngựa:
_Đâu để sờ trán ông coi...ấy cha, phỏng! Chưa chạm vô đã nóng rồi!-Thaleo nói bằng giọng châm chọc
Bisse phụ họa thêm:
_Thaleo đừng đến gần, coi chừng bị lây bệnh đó! Ông bị bệnh gì vậy? Học viện có mỗi cái khuôn biên thôi, đến giờ giải lao không lẽ bắt nữ sinh tụi tui trong phòng hoài?
Wispearl giả vây cho bạn mình, anh từ tốn hỏi hai cô bạn:
_Hai cô thông cảm, chúng tôi lần đầu vô học viện này nên cái gì cũng không biết. À mà hai cô ở đây còn tiểu thư L' Haffi đâu sao không đi chung với hai cô?
Thaleo nhanh nhảu:
_Cô ấy đang ngồi ở căn tin trường, tui đang ngồi với cô ấy, thấy 3 người làm chuyện mờ ám mới ghé qua xem coi 3 người toa rập cái gì.
Baro nháy mắt với Juste và nói:
_Khi nãy tụi tui đang bàn xem không biết có thể rủ hai cô đi tham quan 1 chỗ thú vị tụi tui vừa phát hiện trong khuôn viên học viện đó mà. Chúng tôi đang kiếm cách nhắn với hai cô thì hai cô tới. Sao? Có muốn đi cùng tụi tui không?
Bisse nhăn mặt chọc quê
_Làm như hai tui không biết! Bao nhiêu chỗ thú vị ở học viện này tui nắm trong lòng bàn tay, tụi tui học ở đây hơn mấy ông mấy chục năm
_Bisse, đừng có nói quá vậy, mấy năm thôi! Chỗ nào mình cũng xem qua rồi, có gì gọi là thú vị hấp dẫn nữa, nào là bồn phun nước, đồi cỏ, phòng học có ma, hẻm nhỏ ngăn giữa khu nam và nữ, cái giếng cạn,...có gì mới đâu
Juste nãy giờ thấy Baro nháy mătchứa hiểu gì, rồi nghe Baro huyên thuyên, đến giờ mới nghĩ ra là Baro đang thực hiện kế họach
Tụi tui đi qua rồi hai cô bé ơi, Juste với tui tham quan từ ngày đầu ồi, nhưng có 1 chỗ mà 2 cô không biết đó. Muốn thì theo tụi tui nè.
_Đi thì đi, chỉ đường đi. Tụi tui đã đi coi hết rồi, còn chỗ nào mới đâu
Baro đứng dậy và lôi 2 cô bạn tò mò theo:
_Thì đi theo tụi tui nè.
Chỉ còn lại Wispearl, kế họach của anh coi như bước đầu hoàn thành. Anh đi đến căn tin tìm tiểu thư L' Haffi xinh đẹp. Trên đường đi, anh ngước nhìn lên trời, mây xanh lượn lờ bay, gió hiu hiu thổi, anh nghĩ thầm trong bụng bữa nay đúng là ngày hẹn hò. "Rầm"! Anh mãi nhìn lên trời mà không nhìn dưới chân có cục đá. May quá! Nhân vật chính của chúng ta lồm ồm bò dậy được, mặt mũi vẫn sáng láng, anh phủi bụi cát dính trên quần áo...nhìn vẫn ngon lành.
Wispearl nhìn quanh quẩn hồi lâu mới tìm thấy tiểu thư L' Haffi ngồi cạnh mé cửa sổ, anh đi đến chậm rãi, sải những bước chân phong độ tiếp cận người đẹp. Trên tay anh đã cầm sẵn hai phần bánh và nước nho, anh đứng đối diện tiểu thư L' Haffi và lịch ự chào:
_Chào tiểu thư L' Haffi, tôi mời bạn bữa ăn giữa nhé.
_Xưng tên thôi, Haffi không thích bị gọi là tiểu thư.
_Vậy chào Haffi, tôi mời bạn bữa ăn giữa được không?
_Cám ơn bạn, Wispearl. Tôi đợi hai bạn kia về rồi ăn chung.
_Cứ gọi tôi là Wis được rồi. Hai cô bạn đã được bạn tôi mời đi ăn riêng rồi, tôi nghĩ...
Chưa dứt câu thì có tiếng la từ quầy bán căn tin
_Hai cô cậu kia, trường cấm nam nữ ngồi chung bàn! Tách ra ngay tức khắc.
_Tôi chỉ muốn mời cô bạn dùng bữa - Wispearl giải bày
_Trường không cho phép nam nữ ăn chung, cậu đi ra khỏi cái bàn đó ngay, tui mời viện trưởng xuống bây giờ!
_Tôi xin gửi phần ăn cho bạn, mời bạn dùng ngon miệng.
_Cậu còn không đi? Karl đâu, mời cậu này ra dùm tôi coi.
Karl là cảnh vệ được bà chủ căn tin Sophie thuê từ khi bà làm công việc ở căn tin, tướng lực lưỡng. Anh nhấc Wispearl lên cái một.
_Cậu không nghe bà chủ căn tin nói gì sao? Đi ra ngay!
_Anh bỏ tôi xúông, tôi đang sắp đi thì anh đến!
_Chú em còn lý sự!
Tính Wispearl vốn điềm tĩnh nhưng đâu đó bên trong cậu là người nóng tính, nhất là khi bị bắt ép hay đốc thúc. Bị Karl nặng tay "quẳng" ra ngoài căn tin, cậu không kềm được bản tính của mình, cậu nóng nảy nói vài câu và lời qua tiếng lại, Karl cũng nổi máu dân anh chị, cả hai xông vào đánh nhau. Wispearl từ nhỏ đã học võ nên ra đòn cực kì điệu nghệ và tránh né khá nhạy. Nhưng Karl cũng không vừa, vì anh cũng đã được đào tạo căn bản võ thuật trong quá trình học làm cảnh vệ, trước đó Karl đã là dân anh chị đường phố 1 thời gian cũng khá, nên kinh nghiệm đánh nhau Karl có thừa. Wis thúc cùi chỏ vô hông Karl, Karl uốn mình né qua một bên sẵn thế xoay người vung tay tạt một quả đấm vào má Wis. Wis hụp xuống né đòn và húc đầu vô ngực Karl. Karl lùi ra sau rồi lên gối vô mặt Wis. Wis nhanh nhẹn chặn đòn bằng hai bàn tay...bất phân thắng bại, bàn gế đỗ vỡ.
Sophie thấy hai người hăng máu quá liền kêu 1 nam sinh nhanh chân chạy đi mời viện trưởng xuống giải quyết. Trong khi chờ đợi, Sophoe hò hét kêu hai người dừng lại và kêu mấy nam sinh gần đó chạy đến can nhưng không ai dám. Haffi nhìn sợ quá không dám động đậy, chỉ biết đứng nhìn.
Hai người càng đánh càng hăng, một bên thiếu niên sôi sục ý chí ông lôi, một bên thanh niên nóng máu bà hỏa. Cả hai đã có vài vết thâm tím nhưng không ai chịu dừng, chỉ có xô nước vừa tạt vô giữa chiến tường ới đủ ức ngăn hai người xáp lại nhau. Cả hai hùng hổ giơ nắm đấm về phía người tạt ước nhưng khựng lại. Viện trưởng xuất hiện kịp lúc!
Hai người được ời lên phòng của viện trưởng, xung quanh là một số nhân chứng tại căn tin, gồm vài nam sinh, nữ sinh trong đó có tiểu thư Haffi, bà chủ căn tin Sophie. Viện trưởng gằn giọng hỏi
_Hai người có biết đang ở đâu không?
_Là học viện - Cả hai cùng đáp
_Karl là cựu học viên của trừơng, đã được lưu lại trường làm nhiệm vụ cảnh vệ và hướng dẫn học viên mới mà cậu còn phạm cái lỗi đánh nhau trong học viện? Còn cậu kia, cậu là học viên mới sao không đọc bản nội quy của học viện Ngotato? Biết những lỗi cậu gây ra sẽ bị phạt ra sao không?
Wispearl giải thích cho viện trưởng nguyên cớ xảy ra sự việc nhưng không đề cập đến Haffi. Viện trưởng hỏi lại những nhân chứng
_Những lời cậu Wispearl nói có đúng không?
_Có vẻ đúng...- Các nhân chứng đồng ý-Một nữ sinh nói thêm
_Là bạn ấy đến mời tiểu thư Haffi bữa trưa nhưng bị bà chủ Sophie la
_Có vụ này sao? Bà Sophie ý kiến thế nào?
_Tôi biết học viện này không cho nam nữ sinh tiếp xúc nhau nên tui nhắc, nhưng cậu này không nghe, cho nên tui nhờ Karl xử lý hộ.
_Cậu Karl thì sao? Sao lại đánh nhau với cậu học viên này?
Dạ thưa viện trưởng, cậu học sinh này ngang ngược, không nghe lời còn to tíêng...
_Tiều thư Haffi có ý kến gì không?
_Dạ thưa viện trưởng, bạn ấy nghe cô Sophie nhắc thì làm liền nhưng sợ tôi từ chối bữa ăn, bạn ấy nhắc tôi nên ăn bữa giữa nên bạn ấy chưa làm theo lời cô Sophie kịp. Rồi anh Karl đây đến to tiếng với bạn và hai ngươi đánh nhau. Nguyên do là tại tôi, xin viện trưởng đừng phạt hai người này.
_Tiểu thư đừng lo, tôi tự biết sắp xếp. Hai người đã biết lỗi mình chưa? Tiểu thư L' haffi đã mở lời, tui chỉ phạt hai người làm công cho căn tin 1 tháng cho đủ số chi phí đền bù thiệt hại trong căn tin học viện. Cậu Karl hãy bỏ tính nóng nảy, còn vậu học viên này, hãy gạt bỏ ý tưởng làm quen với các bạn nữ. Nếu tôi biết cậu còn dính đến vụ việc nào liên quan đến nữ sinh, tôi sẽ mời cha mẹ cậu gửi cậu về nhà. Cả hai nghe rõ chưa?
_Dạ rõ! - Cả hai đồng thanh
_Vậy thì mời tất cả rời khỏi đây.
Tất cả ra ngoải, Wispearl chạy đến bên tiểu thư L' Haffi và cám ơn
_Cám ơn tiểu thư đã nói đỡ dùm tôi.
_Tôi chỉ nói sự thật, bạn cũng đừng bận tâm. À, tui xin nhắc lại tui không muốn bị gọi là tiểu thư, bạn nhớ dùm, Wis!
Và tiểu thư đi về phòng học. Anh Wis của chúng ta nhìn theo đến khi khuất bóng thì đi vội về phòng phục hồi sức khỏe và gặp Karl tại đó.
Các bạn đón tiếp Map3: Bạn hay thù
Fox ghi truyện kiểu diễn giải đó cứ không theo kiểu tactics như kỳ trứơc. Bạn thích kiểu nào nói Fox hay 1 tiếng ha. bạn không ưng cách diễn tả chỗ nào thì cũng nói cho Fox viết nha.
Have fun!