- 22/1/05
- 4,502
- 734
Mọi người đọc có thể comment ::) , sau này khi post đủ các phần ,MOD có thể giúp mình lọc riêng ra cũng được , vì là mới viết nên có thể còn nhiều thiếu sót , mong pà kon đọc , góp ý và ủng hộ :hug: . Khuyến cáo là không nên đọc liền tù tì , dễ ko tải nổi vì dài quá . 
“ Ta đi tìm chính bản thân mình , ta không hiểu được nó và không làm chủ được nó , ta sẽ đến , và ta sẽ đưa nó vào sâu cõi vĩnh hằng ... “
- Mấy dòng chữ này ý tứ lẫn câu từ lạ lùng quá , đây rõ ràng là chữ viết của thầy Valentine mà , nhưng trước nay đi đâu , thầy đều báo cho chúng ta biết trước , lần này không thấy thầy nói gì , chỉ đề lại mảnh giấy với những từ ngữ quái đản này . - Sirius nói với giọng lo lắng , trên tay cầm mảnh giấy của Valentine .
- Hôm qua , tôi thấy thầy cứ đi ra đi vào mãi trong phòng nghiên cứu , tôi bưng nước vào thì thầy nói để trên bàn , rồi bảo tôi ra ngoài , thầy không muốn ai làm phiền khi đang suy nghĩ . - Rigel nói , tay chỉ đến bàn làm việc .
- Có khi nào thầy Valentine đã đến đại lục Mireth rồi hay ko , cách đây 1 tuần , thầy nói sẽ đến đó , để tìm hiểu nguồn gốc của mảnh Absolutte Soul Core , nhưng hôm nay mới có 5 ngày . – Betelgeuse nói . Rồi sau đó , như sực nhớ ra điều gì , ông lại nói tiếp :
- Không còn nghi ngờ gì nữa , thầy Valentine có lần đã từng nói , ở Mideth , có con đường thông sang vùng đất Undead Ground từ bên Bloody Ice , điều đáng nói là giữa 1 vùng lạnh giá như vậy lại có hiện tượng xuất hiện của Núi lửa . Nơi đó là nơi đóng quân của quân đội hoàng gia . Thầy nói phải tìm hiểu và nghiên cứu thật kĩ lưỡng , nếu không khi xảy ra sự cố , sẽ gây thiệt hại lớn cho dân cư và quân đội đóng tại đó
- Tôi cảm thấy có chuyện chẳng lành rồi , giờ tôi sẽ đưa tin đến 2 đại lục Pastur và Huan , kêu gọi lực lượng quân đội để trợ giúp phòng khi có chuyện bất trắc , Betelgeuse , ông hãy triệu tập các vị hiền triết khác , tập trung tại Midreth – Sirius nói với vẻ vội vã .
Ngay lập tức , Thất hiền nhân đã có mặt đông đủ tại Tháp Hiền Nhân . Sirius nói :
- Vị trí của Núi lửa tại Undead Ground đã được người của tôi xác định rõ vị trí . Nó nằm tại vùng phía Bắc , nơi đó khi trước là nơi đóng quân của quân đội chính phủ , tôi cũng đã xin cấp phép của chính phủ với lý do nhận lời của thầy Valentine , đến đó giúp công việc nghiên cứu . Hiện tại quân đội ở các đại lục cũng đã thực hiện công tác phòng vệ trong trường hợp xảy ra sự cố . Dunhike lãnh đạo quân đội ở Huan , Schuteberk ở Pastur và Henkoff ở Midreth . Bây giờ chúng ta lập tức đến Undead Ground để tìm tung tích của thầy .

Lời giới thiệu :
Đây là 1 tiểu thuyết được dựa trên cốt truyện của Cabal , toàn bộ nội dung thực chiếm đến 7/10 câu chuyện , còn lại chỉ là hư cấu . Câu chuyện kể về tai họa đã xảy ra trên Nevareth và cuộc chiến suốt 100 năm của các chiến binh để ngăn cản sự trở lại của Lord Of Destruction . Phần 1 mang tên The Lord Of Destruction , kể về cuộc chiến của Thất hiền nhân và Saint Valentine , người đã phong ấn con quỷ Lord Of Destruction . Để nhân loại được tạm thời yên ổn trong 100 năm tới . Và sự trở lại của Lord Of Destruction sau 100 năm , cuộc chiến giữa vị vua 2 mặt , kẻ mà Lord Of Destruction đã đầu thai vào và chàng hoàng tử lưu vong suốt 20 năm trời , trước cuộc truy đuổi của Hoàng Gia và Chính Phủ .
Episode 1 này tạm chia làm 3 chương , chương thứ nhất mang tên Phong Ấn , chương II : Hồi Sinh , chương III : Chiến Quốc .
Để giúp các bạn có thể theo dõi , mình xin post phần đầu trước , đính kèm thêm file save để tạo điều kiện cho tất cả mọi người có thể tải về .
Tác giả & Bản quyền : Juka
Episode 1 : Cabal – The Lord of Destruction .
Chương I : Phong ấn
“ Ta đi tìm chính bản thân mình , ta không hiểu được nó và không làm chủ được nó , ta sẽ đến , và ta sẽ đưa nó vào sâu cõi vĩnh hằng ... “
- Mấy dòng chữ này ý tứ lẫn câu từ lạ lùng quá , đây rõ ràng là chữ viết của thầy Valentine mà , nhưng trước nay đi đâu , thầy đều báo cho chúng ta biết trước , lần này không thấy thầy nói gì , chỉ đề lại mảnh giấy với những từ ngữ quái đản này . - Sirius nói với giọng lo lắng , trên tay cầm mảnh giấy của Valentine .
- Hôm qua , tôi thấy thầy cứ đi ra đi vào mãi trong phòng nghiên cứu , tôi bưng nước vào thì thầy nói để trên bàn , rồi bảo tôi ra ngoài , thầy không muốn ai làm phiền khi đang suy nghĩ . - Rigel nói , tay chỉ đến bàn làm việc .
- Có khi nào thầy Valentine đã đến đại lục Mireth rồi hay ko , cách đây 1 tuần , thầy nói sẽ đến đó , để tìm hiểu nguồn gốc của mảnh Absolutte Soul Core , nhưng hôm nay mới có 5 ngày . – Betelgeuse nói . Rồi sau đó , như sực nhớ ra điều gì , ông lại nói tiếp :
- Không còn nghi ngờ gì nữa , thầy Valentine có lần đã từng nói , ở Mideth , có con đường thông sang vùng đất Undead Ground từ bên Bloody Ice , điều đáng nói là giữa 1 vùng lạnh giá như vậy lại có hiện tượng xuất hiện của Núi lửa . Nơi đó là nơi đóng quân của quân đội hoàng gia . Thầy nói phải tìm hiểu và nghiên cứu thật kĩ lưỡng , nếu không khi xảy ra sự cố , sẽ gây thiệt hại lớn cho dân cư và quân đội đóng tại đó
- Tôi cảm thấy có chuyện chẳng lành rồi , giờ tôi sẽ đưa tin đến 2 đại lục Pastur và Huan , kêu gọi lực lượng quân đội để trợ giúp phòng khi có chuyện bất trắc , Betelgeuse , ông hãy triệu tập các vị hiền triết khác , tập trung tại Midreth – Sirius nói với vẻ vội vã .
Ngay lập tức , Thất hiền nhân đã có mặt đông đủ tại Tháp Hiền Nhân . Sirius nói :
- Vị trí của Núi lửa tại Undead Ground đã được người của tôi xác định rõ vị trí . Nó nằm tại vùng phía Bắc , nơi đó khi trước là nơi đóng quân của quân đội chính phủ , tôi cũng đã xin cấp phép của chính phủ với lý do nhận lời của thầy Valentine , đến đó giúp công việc nghiên cứu . Hiện tại quân đội ở các đại lục cũng đã thực hiện công tác phòng vệ trong trường hợp xảy ra sự cố . Dunhike lãnh đạo quân đội ở Huan , Schuteberk ở Pastur và Henkoff ở Midreth . Bây giờ chúng ta lập tức đến Undead Ground để tìm tung tích của thầy .
______________________________


Giờ mới đọc. Đến bài post thứ 2 thì hình như có vấn đề.
. Procyon hay Capella lấy tên cũng được. Nhưng theo tớ, Mage nó khinh thường Human như thế mà 2 đứa này nó xyz abc thì ngộ nghĩnh quá.

.