Topic cho Ám Hành Ngự Sử

Status
Không mở trả lời sau này.
có đọc phần ngoại truyện cuối tập 17 ko?2 thằng tác giả,1 thằng lo nghiên cứu nhạc cụ,1 thằng lo giảm cân,thời gian đâu mà vẽ nữa:))(j/k)
Truyện kết thúc rồi,nếu ra tiếp 1 bộ anime thì hay wá...vẫn cứ thấy lưu luyến Sando:'>

Có anime mà :| ko biết ra đến đâu rồi nhưng có
 
Đơn giản là lâu quá ko bị ai chạm vào nên thân thể ko quen, đến lúc bị thằng Munsu nó thụi cho 1 cái bỏ cơm ăn cháo mấy bữa thì sợ.
 
10k thôi
cuốn đó đào đâu ra 20k ?
mẹ...anh Ajite thật kool vãi lờ,em yêu anh mất rồi
2 cuốn mà bác ;))
chết do bị đạp váy,còn gì hơn nữa ?
cùng lắm là ghi vào list " những nhân vật chết ngu nhất trong manga " :)...
cái này hình như đâu phải manga.
tui thấy end vậy cũng được mà thằng Munsu ko uy hiếp ajite sợ vỡ mật thì dù có bị sando chém làm 8 mảnh nó vẫn sống
làm gì có,ai đi tè chủ yếu chưa ai đụng vào nó nổi ngoài munsu chứ bị xỉa vẫn đi như thường:-"

Mà mấy ku thuộc hạ ai đi tè đều ra đi hết sức nhục nhã và nhảm nhí,chưa kịp biễu diễn gì thì đã=)).
 
Có anime mà :| ko biết ra đến đâu rồi nhưng có

Cái đó là anime dạng movie,1 tập duy nhất,kể về việc Munsu gặp Sando rồi đi dọn dẹp đảo xác chết là hết.
Tớ mong là mong ra 1 bộ dài tập cơ=((Dù sao bộ Ám hành ngự sử cũng là manhwa,tụi làm anime Nhật ko care::(.
 
Ajite die do wá khinh địch, liếc 1 cái là bùm, nên cứ tưởng mình là dog (àh nhầm, sry, là god :'>). Nếu ngay từ đầu có khả năng thì sao kô cho nguyên đám Munsu bùm bùm hết đi là xong, còn ai chống lại nổi nó đâu. :> -> end truyện :devil:

Mà truyện vẽ đẹp thật, hiếm thấy truyện nào có nét vẽ như bộ này, nhất là lúc Munsu die, nhìn rất oai hùng + bi tráng :x

Truyện đi đến hồi kết, hok còn gì bàn luận nữa, topic chìm xuồng là vừa :devil:
 
khúc cuối lúc Munsu mất 2 cánh tay gầm lên tức giận thì hình như Ajite có chơi tuyệt chơi nhìn cái là bùm của nó mà vô tác dụng thì phải, sợ wá nên cùi bắp mất rùi =))
 
Đơn giản là lâu quá ko bị ai chạm vào nên thân thể ko quen, đến lúc bị thằng Munsu nó thụi cho 1 cái bỏ cơm ăn cháo mấy bữa thì sợ.
bác này hài thật..:))

khúc cuối lúc Munsu mất 2 cánh tay gầm lên tức giận thì hình như Ajite có chơi tuyệt chơi nhìn cái là bùm của nó mà vô tác dụng thì phải, sợ wá nên cùi bắp mất rùi
tại vì munsu là người khởi đầu cho nó.. là người duy nhất có thể ngăn được nó
và nó bị ánh mắt của munsu tạo nên sự sợ hãi trong lòng nó... cũng giống như kaidaiten nhớ lại việc mình bị chém bay đầu lúc xưa.... tột cùng sợ hãi
 
tại vì munsu là người khởi đầu cho nó.. là người duy nhất có thể ngăn được nó
và nó bị ánh mắt của munsu tạo nên sự sợ hãi trong lòng nó... cũng giống như kaidaiten nhớ lại việc mình bị chém bay đầu lúc xưa.... tột cùng sợ hãi

no no munsu lừa nó thui:)) chứ người khởi đầu nó là thằng vua cơ bị nó chén rùi:))mà thằng đó ko ngu đâu:))nhưng ko bằng ajite:))
 
munsu là hóa thân của thần tha thứ, còn ajite là của thần lãng quên. Từ xưa đã có cuộc chiến giữa 2 vị thần và thần tha thứ đã giam cầm ajite trong cái hang động xưa. Sau này thằng vua với tham vọng muốn thành người đứng đầu nước đã thả thằng ajite ra.

Ví munsu cũng là hóa thân của thần cho nên mấy cái chiêu hủy diệt toàn bộ của ajite đối với munsu là không gì cả
 
ko là gì cả nhưng cũng bay mất 1 cánh tay và 1 con mắt ~:>
 
Sao khúc cuối thằng Munsu nhận là nó mới là người khởi đầu vì lúc thằng vua xin đc làm vua thì trước đó thằng Munsu đã xin hãy đáp ứng điều ước của thằng vua ==> thằng Munsu mới là người ra điều ước.
 
munsu là hóa thân của thần tha thứ, còn ajite là của thần lãng quên. Từ xưa đã có cuộc chiến giữa 2 vị thần và thần tha thứ đã giam cầm ajite trong cái hang động xưa. Sau này thằng vua với tham vọng muốn thành người đứng đầu nước đã thả thằng ajite ra.

Ví munsu cũng là hóa thân của thần cho nên mấy cái chiêu hủy diệt toàn bộ của ajite đối với munsu là không gì cả

hix có truyện đấy à , sao mình ko nhớ nhỉ , cái đó nó nói ở tập mấy vậy bác nói tui để tui đọc lại với :D
 
Sao khúc cuối lúc mà thằng munsu đang đạp lên tấm vải của ajite nó lại cười được trong khi lúc đó munsu chết rồi kia mà.
Có ai biết bài hát khúc munsu đi với Sando là bài gì không kiếm giùm mình được không ? (trong anime )
 
2 tập cuối dịch chán thật...........................................................
 
Sao khúc cuối lúc mà thằng munsu đang đạp lên tấm vải của ajite nó lại cười được trong khi lúc đó munsu chết rồi kia mà.
Có ai biết bài hát khúc munsu đi với Sando là bài gì không kiếm giùm mình được không ? (trong anime )
tớ nghĩ đó chỉ là cảm giác của Ajite.. chính vì thế tớ nghĩ nó mới thất thần mà quên nhìn lại sando...:|
còn bài hát mà bạn nói là bài "song with no name" của BoA trình bày.. wa bên box âm nhạc xin link... không thì lật lại vài trang trước tỏng topic này.. có link đấy....
 
bộ truyện này coi từ tập 15 trở xuống cảm thấy rất hay, đầy lôi cuốn hấp dẫn, các nhân vật thiết kế đầy cá tính, 1 số tập cũng có nhìu triết lý hay, nói chung là rất tuyệt vời :x
còn 16 với 17 thì wá hụt hẫn lẫn dễ bực bội vì kết thúc wá nhanh gọn lẹ, thíu tình tiết, theo tui nghĩ những khúc đánh nhau ấy có thể vẽ thêm đc 3 tập nữa. mà ko bít có phải bệnh của bọn HQ ko chứ coi nhìu phim của nó cũng vậy, mấy khúc đầu coi thấy công phu hấp dẫn, khúc sau giải quyết gọn lẹ nhảm nhí
xét cho cùng thì bộ truyện này rất hay, lâu lâu mới coi đc 1 bộ truyện như thế
 
Sao khúc cuối lúc mà thằng munsu đang đạp lên tấm vải của ajite nó lại cười được trong khi lúc đó munsu chết rồi kia mà.
Có ai biết bài hát khúc munsu đi với Sando là bài gì không kiếm giùm mình được không ? (trong anime )
Hình như lúc đó Munsu đạp lên trước khi chết, chứ ko phải lúc đó mới đạp. và cười lúc đó là vì hả hê sắp lừa nhóc kia 1 quả ^ ^... Chẳng qua Ajite ko để ý nên khi quay lại mới biết thì...sự đã rồi :-"

P/S: chưa đọc 2 tập cuối. Nhưng Munsu mà là hiện thân sự tha thứ thì công nhận sự tha thứ của dân Hàn nó...dã man thật :-s
 
quê nhất là bọn đệ của ajite ghê gúm thế mà cảnh đánh nhau thằng nào cũng có vài trang :-<, con nhỏ nước ngoài đệ của munsu thì đâm được 1 hit duy nhất ::(
 
1 hit của nó = người ta đánh cả tập :| lol.
 
Tập cuối đánh hơi bị ít, kể cũng chán thật nhưng ku Ajite chết quả đó hơi đau :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top