Nếu mà save load thì còn nói làm gì nữa. Tôi mùa này thất bại rồi, hòa 5 trận. Trong đó có những trận cực kỳ tức tối, sơ hở bị nó ghi bàn xong lúc nó cầm banh toàn chuyền bóng quanh quẩn ở nhà . Làm mình không lấy bóng được, tốn rất nhiều thời gian.
Nếu mà không khó thì cố làm gì. Cứ cố đi, có ngày sẽ được.
Hay thử cố làm một challlenge như thế này : Giữ sạch mành lưới càng lâu càng tốt, sau đó +từng trận rồi nhân với 90 xem mình đã giữ sạch mành lưới trong vòng bao nhiêu phút. Có ai trong này được 1000 phút chưa nhỉ. Tôi cố mãi cũng chỉ mới 5 trận không lọt lưới liên tiếp.
Cố gắng tự tạo một thách thức để vượt qua chứ cứ đá hoài lần nào mình cũng vô địch chán lắm.
Nếu không toàn thắng hết được thì cố gắng toàn thắng trên một mặt trận thôi.