omg
hôm nay là ngày gì mà xui xẻo wa'
2 giờ ngủ, 6 giờ sáng phải dậy tắm rữa chuẩn bị đi lại chỗ kia để gặp mấy người trong hội Lạc Hồng để phát đồ ăn cho người lớn tuổi + low income... trời, khiêng đồ nặng dã man >_< ... thùng thùng chuối, bấp cải, bưởi, potato ... chỗ đó toàn người già, nên cũng ko dám để họ khiêng, nên cuối cùng mình dành khiêng hết .... giờ bàn tay mình ko còn cảm giác gì luôn
làm xong thì đã 1 giờ trưa, lật đật chạy về nhà tắm rữa cho sạch rồi chạy đi chơ mua thức ăn. Vào chợ mua có mấy thứ thôi, mà khi ra tính tiền thì choáng, gần $200 >_< ... 6 hộp mứt để chúc tết người ta, mỗi hộp gần $25, rồi còn thịt, nếp để về làm xôi lập xưởng ....... Có nhớ là hứa làm spaghetti để dạy ai đó, mà con nhỏ bạn thân lại năn nĩ làm món xôi ... đứng ở siêu thị suy nghĩ coi làm sao mà thân mình có thể nấu 2 món cùng 1 lúc ? ~_~ ... nên quyết định làm xôi ...khi nào rảnh làm spaghetti.. khi về đến nhà đã 3:30 trưa rồi .. lật đật đi ăn 1 chén cơm, rồi chạy đi bỏ đồ vô máy giặt ... Xong chạy đi đánh bột làm bánh kem dâu ... Dì 3 nói thích ăn bánh này mình làm nên cũng ráng làm để chút tối mang lại chúc tết. Vì biết là đồ biếu nên làm đặc biệt cẩn thận. Bỏ bánh vào oven xong, lại chạy đi nấu nếp, xong sắt lập xưởng để xào với tôm khô. Xong lại làm hành khèo. Vừa xong thì cái bánh chín, lấy ra thì muốn khóc luôn ... cái bánh nó hư rồi! Tại sao???

.. Chưa hiểu tại sao...... 1 giây ngồi suy nghĩ coi phải làm sao bây giờ, Ừ, ko sao, vứt thùng rác, làm lại cái mới. Lật đật lấy đồ ra làm lại từ đầu. Lo làm quá mà cái nồi nếp nó khét luôn

... lật đật chạy lại tắt cái bếp nồi nếp, lấy xuống, định bỏ nhưng lại ko đành... 2 lon nếp, bỏ thì mang tội... thôi kệ, khét thì cứ ráng ăn! Loay hoay đánh bột, xong bỏ vào oven nướng, rồi mới nhớ là quần áo mình giặt xong nhưng chưa xấy .. lật đật đi xấy nó, rồi giờ ngồi đây, thở phì lao động đường phố như .......d ... o ... g .. Online check cái score, á, thì ra MU thua rồi

........ nản, hết mún làm gì nữa ..... ngồi chờ thêm 30 phút nữa rồi lấy bánh ra, làm kem rồi sắt dâu lên mặt, xong rồi chạy đi tắm rồi lại nhà dì 3 chúc tết........ thế là hết 1 ngày của mình rồi!
