Giờ anh xin kể một chuyện như thế này:
Cách đây không lâu (trước Tết một chút), anh có đi uống cafe với vài đứa em game thủ quen cũng chơi Cabal.
Nó khoe anh là có character item khủng trong Cabal và con nó hầu như không có đối thủ vì nó bỏ rất nhiều tiền.
Anh không tin lắm, nó liền móc laptop ra log in vào. Kế đó nói với anh sẽ duel list với tầm 30 người. Nếu thua 1 trận thì del character.
Sau đó quả thật 30 trận biểu diễn với toàn nhân vật level khủng khác toàn thắng (dù có trận bị hụt máu 1/2 trước rất nhanh).
Kế đó khoe anh các item có trên người, tính bằng tiền triệu với các chỉ số tuyệt mỹ. Nó có nói anh rằng item này không phải "bình thường" mà có. Trong server rất hiếm, muốn có phải chi tiền thật nhiều, và còn chêm vào vài câu đại loại là "những item này không minh bạch" (anh không tiện nói).
Câu chuyện là vậy. ::)
Ngẫm nghĩ, trên đời anh căm thù nhất 2 loại trong MMORPG. Một là xài và ủng hộ Auto-bot, hai là tiêu cực.
Mặc dù rất ủng hộ Asiasoft và Cabal, nhưng cũng đang khá rối trí. Hi vọng sắp tới Asiasoft đưa ra được các thông tin hợp lý hơn để anh em game thủ chơi game cho thoải mái.
To Casperonline: cày Cabal ghê thế, khi nào rảnh ra YM chat với anh tí nhé.
Hehe như anh GP đã nói ,hiện tại có 2 thế lực đặc biệt hoạt động trong CabalVN
1: 1 số gamers sử dụng các trương trình hack, bot, exploite bugs để trục lợi nhằm đạt đc thứ hạng lvl cao, hàng khủng và hơn thế nữa là kinh doanh items khủng ra VND
2: Chắc chắn và khẳng định là tồn tại việc GMs tạo items tuồn ra ngoài với số lượng không ít và đa phần các items này đc quy đổi ra VND với mức giá... té xỉu với những ai yếu hầu bao
Câu chuyện bắt đầu ngay từ hồi CabalVN mới Close Beta:
- 1 ngày đẹp trời , CabalVN chính thức mở server CB cho 1 số lượng giới hạn người chơi chỉ định, buồn thay, "tôi" ("Tôi" ở đây là đại diện cho "một số người :'> ) là 1 trong số đó :'>. Như người khác tôi đã download bộ client của cabal về nhưng không phải để "chơi" theo nghĩa đơn thuần, tôi đã dịch ngược và kiểm tra, theo dõi kĩ lưỡng file các file exe của Cabal và đập vào mắt ngay lập tức là chế độ 5h chơi đc cài đặt "có chủ đích" trên client side đồng nghĩa với việc "có thể" và "chắc chắn sẽ có" phần mềm thứ 3 để "lách" luật 5h/1day tương tự với game Hiệp Khách Giang Hồ cũng của AS phát hành trước đó, tạm bỏ qua cái phần thơm tho đó, tôi tiêpc tục công việc và 1 lần nữa tôi suýt té xỉu với những gì mình thu lượm đc, cái gì đây kì này ? nguyên 1 list danh sách các command đc đánh dấu "Test Mode" hay còn gọi là GM mode ,chỉ cần nhẹ nhàng kích hoạt Mode trạng thái ON là tôi có thể sử dụng 1 số lệnh đặc biệt dành cho test mode (tốc độ di chuyển, tầm xa tấn công, đánh xuyên vật cản ... tổng cộng cũng đc gần 2 chục lệnh :devil: ) Sau khi kiểm tra xong xuôi tôi đã đăng nhập game, chơi 1 cách "cẩn thận" với kỹ năng test bugs games của mình tôi đã tìm ra gần 30 các bugs lớn nhỏ có thể lợi dụng (exploite) cho công việc "hack game" . Tạm thời rời khỏi thế giới cabal và chuẩn bị cho thời gian sắp tới khi mà ngày OB đến gần, mọi thứ đã sẵn sàng .
- Những ngày đầu OB khá yên ổn, không có gì đặc biệt nên tôi cũng không mặn mà lắm với các "vũ khí" mình đã có,nhưng tôi đã nhầm,bắt đầu xuất hiện 1 số nhân vật "thần bí" với tốc độ di chuyển mà tôi chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của hắn lướt qua lướt lại 1 cách lạnh lùng, tôi hiểu chuyện gì đến cũng đã đến.Những ngày tiếp theo đó, thế giới cabalvn ngày càng xuất hiện nhiều kẻ lạ mặt có biểu hiện "thần bí", những vụ giết người xảy ra với tốc độ .. không phải của người thường, sau 1 hồi kiểm tra và xác nhận, những người đó chắc chắn không phải đang sử dụng TM hoặc BE (Test Mode, Bugs Exploite) ,tôi tạm nghỉ giải lao để xem chuyện gì sẽ đến, và không lâu sau, trên trang chủ của cabalvn đã bắt đầu có các thông tin, hình ảnh về các nhân vật thần bí nọ, họ được AS gọi với cái tên thân mật : Hack Speed. Sau 1 thời gian hoạt động khá ồn ào của các nhân vật thần bí đó, AS cũng đã nâng cấp hệ thống phòng thủ Xtrap của mình, phần mềm này lúc đầu tỏ ra khá hữu dụng, thế giới tạm thời vắng bóng các nhân vật thần bí 1 thời gian ngắn, trong lúc này TM và BE của tôi vẫn hoạt động như chưa có gì xảy ra, tiếp tục ẩn mình chờ xem màn kịch đầy ngẫu hứng này tôi tranh thủ kiểm tra lại các Bugs mình đã có và thu thập thêm các bugs mới,điều đáng kinh ngạc là các bugs của tôi tìm ra hoạt động quá tốt khi sử dụng chung với hack speed. Đúng như dụ đoán, tập đoàn các nhân vật thàn bí quay trở lại sớm hơn AS dự tính và lần trở lại này đánh dấu sự "không thể đánh bại" của họ,thế giới cabal bắt đầu tồn tại 1 thế lực ngầm thứ hai ngoài "Tôi", họ bắt đầu biết ẩn mình trong bóng tối, tránh né sự truy sát của AS và trà trộn vào những người bình thường, AS dần dần bó tay trước thế lực này ...
- Giai đoạn tiếp theo này là mấu chốt của các vấn đề, sau vài bản update của cabalvn, thời gian đã đến những người trong nhóm của Tôi vốn đã ẩn mình chờ thời từ bấy lâu đã đên lúc hoạt động, họ nhanh chóng khẳng định giá trị và vai trò của mình đặc biệt là trên thị trường items ảo, các món items loại xịn dần dần xuất hiện 1 cách nhanh và nhiều theo thời gian, trong luc này nhóm người bí ẩn cũng dần mạnh lên,họ bắt đầu có nhiều kinh nghiệm hơn và nắm trong tay 1 vài BE đáng giá. Thị trường items lúc này là 1 món hàng béo bở thu hút khá nhiều cặp mắt thèm thuồng ,theo quy tắc thị trường, có cầu ắt có cung ,1 thế lực đc coi là "siêu nhiên" cũng bắt đầu thò tay vào tranh đoạt miếng mồi này. Thị trường items ảo của game biến đổi 1 cách chóng mặt ,theo báo cáo từ những thành viên trong nhóm của tôi , tôi đã xác định được sự tồn tại, danh tính và nhiều thông tin nữa về thế lực "siêu nhiên" mới xuất hiện này, cảm thấy không cần thiết và cũng không còn lưu luyến, Tôi giải tán nhóm của mình để trở về với thực tại, thời gian chậm rãi trôi ,dần theo các bản vá, update của cabalvn, thế lực những người thần bí cũng dần phai nhạt vì mất hết quyền lực của mình đồng thời thế lực "siêu nhiên" không rõ lí do cũng biến mất để lại thế giới cabalvn 1 lỗ hổng to lớn là sự chênh lệch cấp độ, items 1 cách khũng khiếp giữa những kẻ nhiều tiền và người mới bắt đầu hoặc kẻ yếu thế về hàu bao.
- Hiện tại ,Tôi đang theo dõi viẹc làm lố bịch này của AS để bù đắp vào "vết thương" mà do chủ quan hay yếu kém của mình gây ra, nhưng có vẻ AS không đủ sức cũng như không có giải pháp nào thật sự tốt cho chiến dịch này , chuyện vui vẫn còn nằm ở tương lai , hãy đón xem
