Thâm niên chơi game của bạn !

Status
Không mở trả lời sau này.
Tớ thì bít "ngồi xem" game từ năm 6 tuổi,sau đó là bít chơi lun.Giờ này tổng cộng cũng đã hơn 15 năm òi .......:D
 
Chơi từ hồi lớp 2,tới h là 10 năm rồi ::)
 
Chơi từ hồi lớp 2,tới h là 10 năm rồi ::)

người ta cần kể quá trình của thâm niên đó bắt đầu từ cái nào rồi lên cái nào rồi bây giờ đang là cái nào .... chứ như bạn thì ai cũng nói được _._"
ham chơi thực sự là lúc thấy Anh Họ chơi Final Fantasi VIII thế nà mon men ngồi xem rồi .... :D
 
người ta cần kể quá trình của thâm niên đó bắt đầu từ cái nào rồi lên cái nào rồi bây giờ đang là cái nào .... chứ như bạn thì ai cũng nói được _._"
ham chơi thực sự là lúc thấy Anh Họ chơi Final Fantasi VIII thế nà mon men ngồi xem rồi .... :D

cậu muốn nói đến lúc ham chơi hay biết chơi, tớ thì mới biết chơi từ hồi lớp 7, bắt đầu là SC, Quake rồi lớp 10 H3, CS, lớp 11 là FF, Fallout các thể loại, đến nay chơi game cũng được hơn 10 năm rồi, tên game thì ko nhớ hết nữa vì chơi nhiều mà nhớ ít lắm :p
 
Chơi game lần đầu vào lúc 10 tuổi,trò đầu tiên chơi là KOF 98.
Tính đến giờ mới đc có 9 năm :-<
 
lần đầu tiên chơi game là chơi contra với trò bóng đá trên máy NES ngày xưa :)). Nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mới chơi. Thực sự chơi nhiều là vào tầm cấp 2, đầu tiên là starcraft, sau đó là Fifa. Chơi hai cái này mấy năm liền. Vào năm lớp 7 hay 8 gì đó thì bắt đầu chơi Diablo, mê luôn :x, sau đó là DII và DII - LOD. Sau nữa thì chơi nhiều quá kể ko hết :)). Những game có ấn tượng nhất là: DII-LOD, Titanquest, COD, Fifa,WE, Contra :))
 
chơi từ năm 4 tuổi xếp gạch máy cầm tay, rồi 4 nút..

tính ra cũng hơn 21 năm, nhanh phết
 
Rẻ cái đầu ông ý. Tôi nhớ 2 thằng nhịn ăn sáng hồi đó được 1 gói xôi cũng cỡ 5k bây giờ chơi được đúng 5 phút ( 10 đồng 1' thì phải kô nhớ nữa, chỉ biết là đổi tiền rồi) má ơi về sau ra RAMBO ( Hay còn gọi là Contra ) chơi 2 người cùng 1 lúc 2 tay giá gấp đôi 10' ( tức khoảng 1k bây giờ ) được chắc 1/2 phút
Chơi tốn tiền gần chết, nhà nghèo toàn đứng trố mắt coi cọp thèm gần chết. Cái hồi thuê máy điẹn tử cầm tay của Tầu là sau rồi hình như toàn xếp gạch ... hahaha toàn dân chơi xếp gạch vui phết
đùa hay thật đây ? hồi đó mà 10vnd/phút thì tức là 6000vnd/h à ? hồi "đổi tiền" mà 10vnd được 1 cái kẹo dừa đấy á ? thì móc đâu ra cái thứ đồ chơi 6000vnd/h, chắc ông bị chúng nó chặt rồi. mà chơi 2 tay hay 1 tay cũng giá như nhau cả. nên hồi đó toàn tìm thằng nào bằng tiền để chung thôi, ít dám chơi solo lắm ;))
 
Xem game đầu tiên là mario, chơi game đầu tiên là mario :'> chơi bên nhà hàng xóm.

Game PC chơi đầu tiên là doom (trên Pc của trường, còn chạy Dos) đến starcraft đến ... hiện nay :D
 
:x Anh em ở đây ai cũng gắn bó với game từ 10 năm trở lên không vậy ? Sao không thấy ai là người mới vậy :x
 
tui nè, chơi game từ hồi lớp 6, tới giờ là 12 năm rồi, hồi đó xin tiền má 2k chạy ra đầu xóm chơi bắn xe tăng bị muỗi cắn gần chết, chỗ đó muỗi ko à .....có hôm mê chơi quá bị má ra xách tai về la 1 trận, sau này vì "xương" con quá nên mua 1 cái về (chừng 120k) chơi cho đã :x
 
Anh em ở đây ai cũng gắn bó với game từ 10 năm trở lên không vậy ? Sao không thấy ai là người mới vậy
Chứ bọn choai choai mới tập chơi game thì thằng nào vào đây,anh em trong này tòan từ 8x-9x cả,thâm niên 10 năm là chuyện thường :'>
 
Ngại quá, tớ chưa được 10 năm chơi game đâu :'>
 
vấn đề k chỉ là chơi game từ khi nào, mà bao gồm cả chơi từng loại máy nào, game nào...
chứ hồi bé có chơi qua cái máy cầm tay xong bỏ game đến giờ mà nói là "thâm niên" thì hơi buồn cười
;))
 
Chơi game đầu tiên là Contra trên nền NES cũ ( lúc 4 tuôi là năm 92 )
Sau đó học , ko đc chơi nhiều , chủ yếu là ra hàng chơi ĐT đĩa mềm , rồi PSX .
Mãi đến năm lớp 8 mới đc mua máy tính , và từ đó đến giờ chơi khá nhiều
Thâm niên 16 năm
 
<===== Chơi từ lúc 7 tuổi trên cái máy đầu tiên có cài Mario về Việt Nam đặt ở Đại Thế Giới, quận 5, chưa có tay cầm và chơi trên tivi trắng đen. Tiền bữa sáng chỉ đủ chơi đúng 2 phút.

Sau đó là chuỗi ngày dài trốn nhà chơi Contra, nấm và đủ thứ linh tinh khác ở Nhà Văn Hóa Lao Động.

Sau đó nữa là chơi trên tất cả các hệ máy (Tất nhiên không có loại Atari rồi ^_^), Sega, Nes, Snes.

Mua được 1 cái máy nes và chơi suốt ngày suốt đêm trên đó.

Luyện máy thùng đánh ăn tiền.

Chơi Nin 64 (Nấm), Dreamcast, PS 1, vân vân và vân vân.

Mua được cái PC và n game PC chơi hết, giả lập tấp luôn.

Chơi máy xèng, đua ngựa đánh bài ăn tiền.

Chơi game online linh tinh đến vãi lúa truyền kỳ và n game online khác.

Mua PS 2, luyện n thứ chưởng trên đấy.

PC mới dua core ngút ngàn, luyện tiếp n game sát thủ cấu hình.

PSP, Handheld các loại...

Smartphone game, PPC game. (Heroes pocket, Orion legend of wizard...)

Giờ thì đợi XBox, PS 3, GO thì chơi linh tinh đợi game hay ra chơi tiếp.

Hiện tại chỉ chơi cờ tướng và bài tây thôi =))


Tổng cộng thâm niên là 24 năm.
 
ái chà
chơi từ lúc 7 tuổi mà thâm niên 24 năm nghĩa là 31 tuổi rồi à.
tiền bữa sáng hồi đó cũng 1 2 trăm đồng gì đó mà chỉ đủ chơi 2 phút thôi sao ? chỗ cậu chém khách quá ;))
 
ái chà
chơi từ lúc 7 tuổi mà thâm niên 24 năm nghĩa là 31 tuổi rồi à.
tiền bữa sáng hồi đó cũng 1 2 trăm đồng gì đó mà chỉ đủ chơi 2 phút thôi sao ? chỗ cậu chém khách quá ;))

Chẳng lẽ tớ chém gió, ngày đó cả VN chỉ có cái máy ở đấy thôi, 200đ 1 phút miễn trả giá.
 
:x Anh em ở đây ai cũng gắn bó với game từ 10 năm trở lên không vậy ? Sao không thấy ai là người mới vậy :x

có em chơi từ lớp 6 đến bây h được gần 3 năm:'>
 
chơi game từ lớp 2 giờ cũng được 10 năm rồi, thấy chuyển biến ghê quá, từ Mario trên Nes giờ thì xbox 360 thấy khác xa 1 trời 1 vực
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top