Thâm niên chơi game của bạn !

Status
Không mở trả lời sau này.
tự nhiên chỗ này thành nơi nói về thâm niên chơi game onl à
tui chơi game từ hồi 5 tuổi thì phải,lúc đó toàn xem mấy thằng chơi ff7 thôi
 
tui chơi game từ hồi 5 tuổi thì phải,lúc đó toàn xem mấy thằng chơi ff7 thôi
FFVII ra năm 98,vậy bạn chỉ dưới 15 tuổi thôi à :'>
Xét về GO tớ chơi MU->VL1->RYL->Gunbound->VL2 và tới giờ thì nghỉ.Mỗi game chơi một thời gian ngắn rồi bỏ
 
thế là thế quái nào,mình 17 rồi,làm sao có thể thế đc
 
nhớ battle city quá!chơi từ hồi còn bé tí.bây giờ mà có battle city online thì hay nhỉ.hồi trước chơi 2 người đã vui rồi,giờ mà chơi OL chắc vui nữa.
 
FFVII ra năm 98,vậy bạn chỉ dưới 15 tuổi thôi à :'>
Xét về GO tớ chơi MU->VL1->RYL->Gunbound->VL2 và tới giờ thì nghỉ.Mỗi game chơi một thời gian ngắn rồi bỏ
giống mình quá
GO chơi nhanh chán vì nội dung nhàm chủ yếu là cày cuốc trừ Gunbound là có chút khác biệt
trongkiembinh: battle city là trò gì vậy
 
thế là thế quái nào,mình 17 rồi,làm sao có thể thế đc
tui chơi game từ hồi 5 tuổi thì phải,lúc đó toàn xem mấy thằng chơi ff7 thôi
FFVII ra năm 1998,cách đây 10 năm,hồi đó cậu nói là mình 5 tuổi => bây giờ 15 tuổi trở lại :'>
 
có lẽ tui nhớ sai cái khoản chơi lúc nào ,trên đó tui cũng đau có ghi chắc chắn đâu
 
Mình thì biết đến game hồi 5 tuổi và tất nhiên game mình mở hàng đầu tiên đó chính là Mario .
 
Năm nay 22 , chơi game từ thời còn máy NES ( mario , street fighter ..), rùi game arcade , SNES , Ps1, Ps2 và chuẩn bị lên tiếp xbox 360 =) tính đến nay đã 17~ 18 năm chơi game rồi thì phải. Đang làm việc cũng dính dáng tới game nên chắc theo nó lâu lắm đây . Dù không làm gì dính tới game vãn chơi vì đó là đam mê =)
 
giống mình quá
GO chơi nhanh chán vì nội dung nhàm chủ yếu là cày cuốc trừ Gunbound là có chút khác biệt
trongkiembinh: battle city là trò gì vậy

Battle city là trò bắn xe tăng :D
 
quái lạ quái lạ, những năm đầu thập niên 90 thì trẻ em dưới 6 tuổi (chưa học lớp 1) thì bàn tay sao đủ to mà cầm tay bấm NES vậy? các bác có quăng pháo ko vậy. tui ko tin những bác nào dưới 6t chơi games thời đó. bây giờ thì mấy đứa trẻ 4 tuổi bự tổ chảng, nên cầm tay bấm games hoặc keyboard chơi đc rồi.
tui năm nay 21 tuổi, chơi games đầu tiên trên máy NES, cụ thể là contra hoặc rockman. nhưng ko có ghiền, sau này năm 1994 nhà mua đc cái máy chơi bằng disk vuông (có mấy trò như đua xe harley, thế giới loài khỉ 2-3, đua xe topger II, đặc biệt là ghiền games dàn trận tam quốc chí 6. nói thiệt, hệ máy này tui chơi games ít nhất 1000 trò kể cả games dở và hay) lúc đó mới bắt đầu ghiền games. 94 tới giờ đc 11 năm, còn trước đó, chơi games trên máy NES, 1000 đồng 1h, mà nhỏ con nên cha mẹ làm gì cho tiền chơi, 1 ngày chơi đc 1h là cùng nên ko ghiền.
sau này có ps1, vì FF và đá banh nên ps1 chơi ko quá 20 trò (bây giờ vẫn còn chơi ps1 bằng giả lâp). kế đến là ps2, chơi ko đc 10 trò . hehehe. cụ thể là final 10 12, xenosaga 1 2 3, shadowheart 1 2 3 và đá banh. hết.
quên, còn games trên pc thì chơi hơi bị nhiều ah2, chắc cũng cả trăm trò, ko tính games online
 
ngồi đếm mấy game đã chơi thì tôi ko sao đếm nổi vì quá nhiều.chỉ nhớ trên PS2 có chơi đúng 2 game là FF10 và DW4.game các hệ nes,snes,ps1 với pc thì đếm ko xuể.
 
có lẽ mình bắt đầu biết game từ hồi 1988/89 gì đó. Lần đầu thấy trò chơi điện tử lạ lắm, cứ gọi là trố mắt ra coi @-)
đầu tiên là điện tử băng với các loại băng 1 trò, 8, 16. 24, 32, 64 trò...Mario, battle city, Arabia, baloon-chích bóng bay, pacman, contra (hay gọi là Rambo), xe jeep, popeye (cứ gọi trò này là đấm bố vợ, về sau mới biết là đấm thằng Pluto gì đó:D).....
Bỏ chơi đến khi lên cấp 3 sắm được PC thì lại đâm vào tennis, Doom, mê đá bóng từ khi có fifa96 với các cầu thủ bé tí, đến fifa98 thì thấy nhảm quá, bỏ.
năm 2000, Return to Castle Wolfenstein ra, phê quá lại đâm đầu vào :D
Giờ chỉ chơi mỗi CoD khi rảnh rỗi. (Không biêt chơi đến bao giờ?)
 
ủa ít ng chơi mấy cái loại cầm tay chạy bằng pin nhỉ
tiền sử của làng xếp hình, nuôi rắn đó ;))
 
ủa ít ng chơi mấy cái loại cầm tay chạy bằng pin nhỉ
tiền sử của làng xếp hình, nuôi rắn đó ;))
cái này là cái tui chơi đầu tiên:'>
trong cái này có cả nuôi răn, bắn máy bay(hay gọi là xe tang cũng được;;)),xếp gạch
cái này nó ghi là có đến mấy trăm trò nhưng chỉ có mỗi 3 mấy cái còn lại giống nhau hết :lol:
 
Chơi từ năm 3 tuổi :| tức ~ năm 1993 :D , lúc í cầm máy tít tít vài tháng rùi nhảy vào chơi cái máy đua xe chuột luôn :D
 
cái này là cái tui chơi đầu tiên:'>
trong cái này có cả nuôi răn, bắn máy bay(hay gọi là xe tang cũng được;;)),xếp gạch
cái này nó ghi là có đến mấy trăm trò nhưng chỉ có mỗi 3 mấy cái còn lại giống nhau hết :lol:

thế ông nhầm
hồi đó ngta cho thuê 200vnd/h
cái tủ của họ gần 200 máy, với nhiều hình dạng máy và nội dung game khác nhau, k phải 30 đâu
hồi đó tôi thuê quen mặt tới mức chả phải đặt cọc gì mà cứ mang về nhà tự nạp pin và trả 1000vnd/ngày ;))
 
game đầu tiên tui chơi là xếp gạch trên 1 cái máy đen thùi lúc học lớp 1 thì phải :D , sau đó đương nhiên là máy băng gắm và sau đó là máy đút đĩa giống như đĩa mềm ^^ , tiếp theo nữa là mấy cái máy game cầm tay nhảm nhí nào đó gắm băng để chơi, game chán phèo -.- . Game PC đầu tiên chạm tay vào đó là doom 2 vào năm lớp 6 :)
 


thế ông nhầm
hồi đó ngta cho thuê 200vnd/h
cái tủ của họ gần 200 máy, với nhiều hình dạng máy và nội dung game khác nhau, k phải 30 đâu
hồi đó tôi thuê quen mặt tới mức chả phải đặt cọc gì mà cứ mang về nhà tự nạp pin và trả 1000vnd/ngày ;))

He he nhớ cai thời đó sao mà tức cười quá , cái gì cũng rẻ , với lại chỉ có mấy cái trò đơn giản thôi mà tụi nhỏ mê tít , Than ôi !!! thời oanh liệt nay còn đâu :wink:
 
hồi đó đi học 50 đồng là mua được 1 cây kem rui` ^_^.
thế hệ máy cầm tay thì trò xếp gach( tetris) là nổi tiếng nhất nhưng tui khoái trò đua xe oto. cái xe thì được làm bằng nhựa, chỉ có mỗi đường đua là bằng điện tử, cứ chỉnh sang trái rùi sang phải mà vẫn mê ^_^.
sau đó qua máy 2 nút NES thì chiến xe tăng, đặt bomb, mario, sau đó là song đao, rambo, xe ríp(jackal). những game cuối cùng nghiền nhất trên NES là bóng đá subasa và series kunio kun . sau đó chuyển qua SNES với chiến tranh robot, kiếm thần (fire emblem), breath of fire, yuyu hakusho ( chia đôi màn hình óanh nhau). rùi đến hẹn lại lên sega( điện tử 6 nút), PS1, PS2, PS3, WII, PC game+ online.
lúc mới chiến PS1 ở 2247 hàng kênh ( cha Noxiousrose chắc biết) bị thu 10k/h, rùi xuống 6k/h, rui 3k/h , giờ chắc 0k/h ^_^ .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top