Thâm niên chơi game của bạn !

Status
Không mở trả lời sau này.
7 tuổi thì đc cái NES chơi ở nhà, ghiền phải bit :D

năm lớp 4 chơi FallOut =)) Chơi cho có mùi súng đạn chứ có hiểu gì đâu :"> có cả The Last Vikings, Lion King... nữa. Từ năm lớp 5 chuyển sang game trên PC. Hồi đó mua PC mắc khủng khiếp, đc vài năm thì chỉ còn dùng để gõ Word, Excel, nghe nhạc vì ko chơi games đc nữa 8->

mãi cấp 3 mới trở lại games PC. gần đây thì thêm PS2 :-?

P/S: 13 năm :D
 
Lúc 4 tuổi đã cày Battle City,Balloon Fight, Lifeforce lên 6-8 tuổi chơi tiếp 3-Eyes, Contra Force,Hudson's Adventure Island III, super mario bros 3 đến nay đc 17 năm rùi =)) ấn tượng đầu tiên là mấy game đó nên khó quên, ráng kiếm lại cho bằng đc mấy game hồi đó chơi -> chơi lại để tưởng nhớ hồi ức tuổi thơ ;))
 
7 tuổi, cách đây 10 năm mới đụng vào console dởm của TQ, nó giả NES hay SNES nhỉ :-?, sau đó 1-2 năm thì mới PS, thì ra đệ thâm niên không bằng ai::(
 
Không nhớ rõ lắm, game biết tới đầu tiên là trò bắn tàu trên máy cầm tay, khi đó mới 3 tuổi, không biết khi đó là mình xem anh trai chơi hay là mình chơi nữa. Còn chơi thường xuyên thì bắt đầu từ trò Tetris.

Tới tháng 5 là tròn 21 tuổi, vậy chắc cỡ từ 15 đến 18 năm
 
Nói đến chơi game thì mình cũng có thâm niên lém đó 16 năm :D
Chơi từ hồi 4 tuổi, nhớ lúc đó papa mua cho cái NES chơi Mario rùi Contra đủ thứ, bi giờ ko còn chơi nữa nhưng cũng thấy nhớ
 
Lần đầu tiên chơi điện tử là lúc 5 tuổi, tính đến giờ là 15 năm rồi.
 
lúc chơi lần đầu tiên ko biết mấy tuổi nữa, cũng xin tiền má ra ngoài chơi bắn xe tăng, mario, contra, ninja rùa,....độ cũng khoảng đi học lớp 1-2 gì đó, đã 17-18 năm còn gì......
 
Mấy bác toàn dân cao niên cả hình như chỉ có mỗi em 17 là còn teen thôiT_T:))
 
2 tuổi : Bắt đầu biết NES
3-4 tuổi : phá đảo xong mario, contra, xe tăng.. trên NES
4-5 tuổi : biết chơi SNES ở quán gần nhà, vẫn tiếp tục chơi mario và contra :)). Nhanh chóng thành khách VIP của quán, cuối cùng máy SNES bị bán hết thay vào đó là PS1 nhưng vẫn còn 2 cái cho khách VIP :)).
5-7 tuổi: chuyển qua chơi PS 1 vì 2 cái máy SNES kia bán rồi. Dần dần đống máy PS 1 đó cũng bị bán nốt, chỉ để lại đúng 2 cái máy PS cho VIP :)).
8-12 tuổi: Chơi máy tính vì 2 cái PS kia cũng đi theo 2 cái máy SNES ;)). Hồi đó hay bắn Quake, chơi star, warcraft, CS với mấy anh lớn :)).
12 tuổi: biết đến game online qua MU & Gunbound, biết đến gamevn cũng là lúc này :)). Trở thành khách VIP của vài quán game =)). Ở nhà có cái máy cùi
ngồi chơi giả lập SNES với GBA
16 tuổi: Just maried ;)), mua được cái máy ngon, ngồi thưởng thức đủ các game sát thủ phần cứng . Chán rồi lại đổi qua giả lập NES, SNES, GBA, PS =)).
Giờ đang cày Cabal cho xong cái event tết, cố kiếm được 2~3 set titan :)).

Con đường làm gamer tốn kém ghê :)).
 
Cứ cạch game online ra là đỡ tốn kém hẳn đấy:-" còn thừa bao nhiêu thì phải chi phí cho các khoản đặc biệt hơn game chứ:'>
 
Bây giờ chơi game gì chả tốn tiền.Chỉ khác là nhiều tiền một lúc hay là hao đều đều thôi.Mọi người ở đây đều bắt đầu từ NES nên cũng dễ thấy là chi phí cho chơi game ngày càng tăng mà :'>
 
dù sao thì game online cũng tốn nhất:D tốn mẹ đẻ kém con:D mà lại tốn cả thời gian nữa chứ>< nhục nhất là chỗ này:)) cho nên tớ bỏ lâu rồi:D
 
-5 tuổi chơi điện tữ băng contra, ninja rùa, đến năm 98 đc papa mua cái pen II 350mhz về chơi roadrash, mario...và sau này là NFS, PES, FIFA. Năm nay là năm thứ 13 mình biết đến gaming..:D
 
ở đây nhiều già làng thế ;;)
13 năm rùi cũng chẳng nhớ ngày đầu tại sao có máy game ở nhà nữa hơ hơ
 
7-10 tuổi bắt đầu biết chơi xếp gạch trên cái máy điện tử cầm tay (gọi là gameboy cho nó oai=))chứ cũngko biết nó gọi là loại máy gì =)))
11 tuổi bắt đầu ra hàng chơi PS hình như là MK thì phải mỗi tội toàn thua:((+ra nhà đứa em chơi điện tử băng mấy trò như contra, mario...+1 số trò ko biết tên(hồi đấy có biết TA là gì đâu thế mà vẫn chơi vẫn hiểu kể ra mình cũng giỏi:lol:
sau đó bỏ một thòi gian dài ko chơi gì cả ,Tu chí học hành =)) đầu tư vào đọc truyện kiếm hiệp để nâng cao vốn hiểu biết về LS TQ=))
15(hay 16) tuổi bắt đầu biết đên game PC vì nhà hồi đó mới mua máy suốt ngày 2 bố con tranh nhau chơi beach head,còn me thì chơi line:)) băt đầu sa đọa vào con đương game từ đây:cool:
 
Bắt đầu chơi game từ khoảng năm 7-8 tuổi gì đó, tính đến nay vậy là đã chơi game được 21-22 năm rồi, quả thật là một quãng đường dài thật sự.
 
Chơi từ nhỏ khoảng 3~4 tuổi gì đó :-? tính ra cũng 14~15 năm rồi .
 
bắt đầu chơi game từ năm lớp 2
Đến giờ được 6 năm '__'
 
Cứ cạch game online ra là đỡ tốn kém hẳn đấy:-" còn thừa bao nhiêu thì phải chi phí cho các khoản đặc biệt hơn game chứ:'>

Hix ! Công nhận tốn kém thật. Từ hồi chơi MU, cứ có game online mới ở VN là lại chơi, game gì cũng chơi hết. Riêng hồi chơi TGHM tiền nạp KNB đã hơn 500k rồi :(. Tính ra tiền ngồi ngoài quán từ bé tới giờ cũng phải hơn chục triệu :'>. Cuối cùng nhìn lại thì chẳng còn gì đọng lại hết. Nhưng mà game nó ngấm vào máu mất rồi, 1 ngày thiếu game là tay chân nó ngứa ngáy điên. Có nhiều lần óanh Dota từ tối, lúc ngẩng mặt lên trời đã sáng bừng rồi. Còn trẻ mà thế này, chắc mấy năm nữa là ôm máy game lên thiên đàng mất :)).
 
:> Sao hôk thấy ai thâm niên từ 25 năm trở lên nhỉ . Hay là hôk có ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top