Thâm niên chơi game của bạn !

Status
Không mở trả lời sau này.
ps1 > game thùng (tiến hóa ngựoc) > máy tính > ps2 > máy tính =))
 
tớ chơi từ hồi 6 tuổi -_-,lúc đó mới biết chơi mấy cái máy cầm tay,chơi xếp gạch =))
lên 8 mới tập chơi PS
lên lớp 5 bắt đầu đụng tới PC =))
 
Tui cũng chơi game từ hồi 6t, tới h đã hơn 10 năm rồi. Game chơi đầu tiên là....Mario :'>.
Lớp 4 đc ông anh chỉ chơi PS và ghiền lun sau đó lên lớp 6 có PC thì làm wen với game RTS đầu tiên Age of Empire :D.
 
tui thì chơi hồi snes chắc cũng đc 13 năm rùi :))
 
Tui thì chơi games từ hồi còn học lớp 1, nhớ hồi đó mới sắm máy snes và thế là cứ chơi, lên lớp 5 thì theo bạn bè chơi PS và sau đó thì tiến thẳng lên PC luôn
 
Lần đầu tiên đụng tới game lúc còn rất nhỏ, hình như chơi trỏ xếp gạch thì phải, đến giờ chắc cũng 15 năm rồi. Dự định cho tương lai : Sẽ tiếp tục chơi cho đến khi nào mắt mờ, tay mỏi thì sẽ nghỉ.
 
Không chừng có vợ con rồi thì phải nghỉ ấy chứ ! :|
 
tui thì chơi game từ lúc 3 tuổi (lúc này thì chơi ăn nấm với con tra ko ah2,chơi toàn thua :D), 7 tuổi mới dc lên đời ps1, 8 tuổi mới biết PC,13 tuổi mới chơi game online,h đã 15 tuổi đang chơi XBOX 360.tính ra cũng dc 12 năm
 
chơi game từ năm lớp 3,tất nhiên là máy băng,năm lớp 6 mới chơi ps,năm lớp 10 mới chơi ps2 + pc,từ năm 12 chơi toàn giả lập :D
 
Tớ chơi game chính thức và liên tục từ kì 2 năm lớp 8 bắt đầu bằng cái gb-gbc-gba-gbasp-ds+psp. trứơc đó có thỉnh thoảng chơi game nhưng quá rời rạc ( 1 năm 2, 3 lần) -> ko tính :D
 
Thế hệ bây giờ khác xa rùi, em thằng bạn 2 tuổi đã ngồi hí hoáy mario :))
 
Em chơi game từ năm 5 tuổi , đến bấy giờ là 7 năm rồi. Hổi đấy có cái Mega Drive của Sega, sau đó chiến cái PS1 dù chẳng biết nó là cái j. Sau đó bẵng một thời gian ko chơi nữa sau đó vào 2004 có quả PC(hổi đấy hơi xịn nhưng giờ lởm wa) đến giờ thêm quả DS cộng với PS2 và mấy cái giả lập N64, hehe, cũng kinh phết.Quên chưa kẻ hồi xưa hay ra chỗ gần rạp Sinh viên chơi arcade
 
Đầu tiên xếp gạch (chả bít gọi là hệ gì), rồi phang qua nes. Cả chục năm rồi, nhớ ngày thơ cứ chiều chủ nhật xin mẹ 2k đi đánh tí , giờ 2k ngồi chả bõ vào đâu
 
Đầu tiên lớp 2 fang teris trên NES , tank , mario + con tra , lên lớp 4 , 5 thì bắt đầu cái Prince of Persian ( cùi ) trên PC , tính đến nay trở đi vỏn vẹn 9 năm :D ...
 
:'> Nhớ lại thuở ngày xưa , tối ngày chơi Mario , chơi cả năm trời không chán . Giờ chả có game nào cuốn hút được như vậy :>
 
nhớ được trò đầu tiên mình chơi là mario,mới đó mà cũng đã hơn 10 năm rồi,mình già thật rồi:'>
 
mario làm gì đã xưa, là thời chơi băng 4 nút mà, hồi đó hình như 500/h và máy DV toàn có hẹn h tắt, chơi game nào gần về nước mà tắt ngóm cái đi thì cay đỏ mắt
 
tui chơi Contra hồi 5 tuổi,sau đó là mario,PS1,PS2,PC(Diablo,CS,AOE),đến năm lớp 8 bắt đầu chơi game on:MU->Gunbound->VLTK->rakion->TBV->MU
đến nay cũng thâm niên 14 năm rồi
 
tui chơi Contra hồi 5 tuổi,sau đó là mario,PS1,PS2,PC(Diablo,CS,AOE),đến năm lớp 8 bắt đầu chơi game on:MU->Gunbound->VLTK->rakion->TBV->MU
đến nay cũng thâm niên 14 năm rồi

BÁc này gắn bó MU thế ;))

Tiểu sử GO của em nè: Gunbound -> VLTK 1 ->Audition -> Phong Thần -> Boom -> Cabal -> VLTK 2 -> Chừa :))
 
Nói về GO thì quá trình là thế này

MU=>Gunbound=>VLTK=>Audition=>Con đường tơ lụa=>Thế giới hoàn mỹ=>Cabal=>Thiên long bát bộ=>Chấm hết

Game dai tuổi thọ nhất là MU đc....... 1 tháng =)). Còn lại có cái chưa đc 1 tuần :))

Chơi thử cho biết giải trí là chính mà :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top