Nếu nhớ ko nhầm thì tết năm 1989, ba mẹ mình dành dụm lắm mới mua được cái máy điện tử cầm tay( lúc đó gia đình mình đang ở Hungary, nghèo lắm, bố mình vừa làm luận án vừa làm thêm bên ngoài, tiền mua cái máy cầm tay đó đủ tiền ăn cho cả tuần...)...đến năm 90 về Việt nam thì bắt đầu biết đến 4 nút...rồi sau đó theo dòng chảy của thời gian, sega, ddiax mềm, lần luợt wa tay mình, tất nhiên là chỉ ở ngoìa hàng thui, lấy đâu ra tiền mua riêng, nhớ hồi đó nhà mình ở TT Kim Liên, trời thì mưa ngập đến ngang đùi, thế mà vẫn lén trốn bố mẹ ra cửa hàng điện tử chơi, 500d là đủ chơi 30' rùi, từ hồi đó đã biết nợ cô chủ wan.... rồi đến năm học lớp 6, lần đầu tiên biết đến PC là nhờ giwof học vi tính ở trường tiểu học, thục hành xong bked thì cô giáo cho chơi mario và Prince of Persian....lúc đó cmar giác cứ như là thiên đường cả, suốt ngày chỉ mong đến giờ thục hành để được chơi lại lần nữa.....đến năm lớp 7 ko được học thục hành nữa nhưng mình vẫn thỉnh thoảng mò xuống phòng thục hành của trường, cứ đứng thập thò ngoài cửa xem các em lớp 6 chơi mà thèm, tối về cũng cứ ỳ èo muốn bố mẹ mua máy, nhưng lúc đó bé quá đâu có hiểu là tiền mua cái máy vi tính đó thì ba mẹ mình có làm cả 10 năm cũng không ra....lớp 7, lớp 8, lớp 9, rồi lớp 10 trôi qua, vẫn chỉ có thể chơi ngoài hàng, cũng ước mơ có một cái máy của riêng mình lắm mà ko thể được, cũng vì gia cảnh.....mãi đến cuối năm lớp 10, bố mình có việc phải ra nước ngoài làm việc, mà việc liên lạc qua điện thoại thì lúc đó rất tốn kém, với lại khi đó mình cũng sắp lên lớp 11 rùi, ko thể ko bit tí gì về máy vi tính nữa, bàn ra tán vào nhiều cuối cùng bố mẹ mình vay muợn được của họ hàng ít tiền, cũng cố sắm cho mình một cái máy pc, vừa là đẻ học, vừa là để liên lạc với bố mình nữa.....Thời đó thì celeron 600, ram 64 và ổ cứng 10gb cũng là khủng lắm rùi, chơi tốt cá game thời đó.....Cái máy này mình vẫn giũ được cho đến ngày hôm nay( tính ra cũng đã 8 năm rồi, nhiều lúc cũng bực mình vì cái chậm của nó, nhưng bố mẹ mình và cả mình cũng ko muốn thay, bởi vì nó cũng như là một kỷ vật trong nhà, đánh dấu một thời kỳ khó khăn gian khổ của gia đình mình...
Đến tháng 10/07 vừa rùi, mình cũng mới quyết định mua một cái máy pc nữa, tất nhiên là bây giờ ko còn khó khăn như trước nữa, mặc dù vậy chẳng hiểu vì sao cái cảm giác sung sướng và mừng rỡ của 8 năm về trước đã ko còn, ko bit có phải là thời gian trôi qua thì tâm tính của mình cũng thay đổi đi rùi ko?....chơi nhưgnx trò chơi mới như COD4 hay Gear of war, hay thì hay thật, đẹp thì đẹp thật, nhưng chơi xong cũng chả còn đọng lại nhiều trong tâm trí mình, khong giống như lúc chơi mario hay xếp gạch năm xưa....có lẽ niềm đam mê chơi game trong mình cũng đã theo năm tháng dần trôi đi rùi, bởi còn quá nhiều vướng bận bên ngoài nữa......
Đôi lời tâm sự của mình, tuy hơi ngoài lề một chút, nhưng cũng mong anh em thông cảm, vì dù sao đó cũng là khoảng thời gian mình nhớ nhất về game trong đời... hiện tại trong forum mình cũng đã nhiều bạn 8x cuối hay 9x rùi, so về tuổi tác thì mình cũng đã già rùi, có lẽ vài năm nữa se chẳng thể tham gia vào các topic nữa... cũng mong các bạn sẽ luôn giúp forum gamevn mãi là forum số 1 của Việt nam về game...
Thân