HunterXhunter 's fanclub [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
Pitou giờ đang mải chữa cho con bé đánh cờ; Gon và Killua trông thấy cảnh đó thì làm sao mà dám ra tay cơ chứ, nhất là khi con Komugi người nó lênh láng máu thế ... Tạm hoãn lại vụ cứu Kaito ... Chap sau xem trận solo của Morau với Pufu mới hay ...
 
Tưởng tượng cảnh ...
Gon phi vào hét lên ...
trả Kaito đây ...
con mèo dửng dưng chưa bệnh ...
Killua nhẩy vào định cho 1 hit ...
Kaito nhẩy ra đỡ đòn ...
( đã bị biến thành con rối )
=> gon và killua sẽ phải chiến xong Kaito "doll" rồi mới đến lượt con mèo ...
chap tới ko biết ông tác giả định vẽ trận nào ..:-s
 
Kaito "doll" đã bị Knuckle và Shoot bắt được, nhốt vào cái lồng từ lâu lắm rồi mà! Làm sao mà chui ra được?
 
Kaito "doll" đã bị Knuckle và Shoot bắt được, nhốt vào cái lồng từ lâu lắm rồi mà! Làm sao mà chui ra được?

biết đâu lúc óanh nhau ở ngoài ...
làm rớt con doll ra ...
nó lại lon ton chạy về với chủ !
:devil:
 
Gon sẽ không đánh Pitou vì nó đang heal cho Komugi, Killua cũng ko đánh Pitou vì nghe lời Gon.

Shoot có khả năng sẽ bị trọng thương và chết. Knuckle không có cơ hội ra tay khi tay thằng Yupi tua tủa như thế.

Morau đánh cùng lắm chỉ ngang ngửa Fufu.

2 lão già chẳng làm gì được King.

Phỏng đoán ban đầu là thế
biết đâu lúc óanh nhau ở ngoài ...
làm rớt con doll ra ...
nó lại lon ton chạy về với chủ !
:devil:

3:-o3:-o3:-o
 
No way out ! nói:
Gon sẽ không đánh Pitou vì nó đang heal cho Komugi, Killua cũng ko đánh Pitou vì nghe lời Gon.

Shoot có khả năng sẽ bị trọng thương và chết. Knuckle không có cơ hội ra tay khi tay thằng Yupi tua tủa như thế.

Morau đánh cùng lắm chỉ ngang ngửa Fufu.

2 lão già chẳng làm gì được King.

Phỏng đoán ban đầu là thế

Heal con đó thì mất bao nhiêu thời gian, nhiều lắm là vài phút. Mà trang truyện thì 1 cảnh cũng có thể là vài phút.

Shoot thì chắc từ trọng thương tới die rồi (vì anh đã nhận ra chân lý và sẵn sàng dồn hết sức để giúp mọi người). Knuckle không thể ra tay nhưng với khả năng của Meleoron thì mọi chuyện vẫn chưa biết thế nào. (Nín thở đến sát Yupi rồi chọc vào mấy con mắt cho nó mù hẳn đi thì sao nhỉ???).

Morau yếu quá, nếu có thêm người thì mới hạ nổi, không thì chỉ có chết chắc.

2 lão già bó chiếu với King. Lão Netero đã nhanh như điện rồi. King lại còn nhanh hơn. Còn ông nội của Killua thì chắc chỉ chưởng từ xa hỗ trợ thôi, không biết có trúng được không?

Ryodan có đến không?

Ging sẽ xuất hiện chứ?
 
hôm nay mùng 3 rồi , mai mùng 4 birthday bố già March Four ...

... sry anh em vì 271 có thể sẽ release chạm :'>
 
Nín thở đến sát Yupi rồi chọc vào mấy con mắt cho nó mù hẳn đi thì sao nhỉ???).
yupi là 1 shapeshifter nó muốn có bao nhiêu mắt mà chả đc =))
 
Ging sẽ xuất hiện chứ?
...Jin còn đang chờ Gon đi tìm..ngu gì mà đến...
 
Rõ...............nhàm ! =_=
Chết hết chừa thằng King với Fufu... đơn giản là vậy...
... sry anh em vì 271 có thể sẽ release chạm
[-( [-( [-(
 
Pitou giờ đang mải chữa cho con bé đánh cờ; Gon và Killua trông thấy cảnh đó thì làm sao mà dám ra tay cơ chứ, nhất là khi con Komugi người nó lênh láng máu thế ...
nó vào lại hiểu lầm là Pitou đang ăn thịt con bé nên lao vào tấn công thì sao ?? cái gì cũng có thể xảy ra chứ! Nhưng tớ đoán chắc thằng King sẽ ko chết sau trận này .
 
Ầy.
Lỡ con bé đánh cờ là gosu thần thánh, Gon với Killua vào thì thấy Pitou nằm 1 đống rồi, sau đó cùng nhau ra đập bẹp thằng king.
Muốn tìm Ging quá :'>
 
war3isbest nói:
Jin còn đang chờ Gon đi tìm..ngu gì mà đến...

Ging xuất hiện thì có sao chứ !!! Xuất hiện xong lại chuồn đi không cho Gon biết. Cùng lắm lại chui theo đường của Novu mà thoát.

Nhưng phải công nhận , Togashi là một thiên tài khi nghĩ ra được cái cốt truyện phức tạp đến thế này. Lung tung tùng xèng.
 
Đến cái Greed Island ổng còn nghĩ ra dc thì xá gì mấy thứ nầy .. Mà giờ đọc lại , so sánh cái Hunter với Uduchi thì thấy cái uduchi lỡm quá , nhạt hơn nhiều so với Hunter
 
Xem những gì Togashi làm được trong manga Hunter X Hunter này nhé :

1. Nghĩ ra cả 1 hệ thống niệm phức tạp với 6 hệ là chủ đạo, trong niệm còn chia ra nhiều tầng như "Kiên", "Ngạnh", ..........

2. Nghĩ ra cả 1 hệ thống ngôn ngữ của thế giới HXH, mọi người đừng tưởng ngôn ngữ trong truyện này là vô nghĩa, nó được hoán đổi từ tiếng Nhật qua đấy, đọc hoàn toàn có nghĩa.

3. Nghĩ ra cả 1 game Greed Island hoành tráng với mấy trăm loại thẻ khác nhau, chỉ tính riêng nghĩ ra cốt truyện của riêng game này thôi đã là rất phức tạp.

4. Mỗi một trận chiến là một cuộc cân não, mỗi một bước đi của các nhân vật đều có suy tính từ trước ...... Càng đọc càng sáng ra nhiều điều, mỗi lần đọc lại lại càng thêm nể phục tác giả ....

5. Nghĩ ra mỗi nhân vật có các chiêu thức riêng mà khi kết hợp lại sẽ vô cùng phức tạp.


.......................

Ai nghĩ ra gì nữa bổ sung nhé !
 
6. Thiết kế nên một loài kiến kinh khủng nhất đến nỗi thú ăn kiến cũng không dám nhìn.

7.Khéo che dấu những tình tiết làm người đọc khùng lên vì nó.

8. Đặc biệt nhất là tạo nên thằng hề đứng sau giật dây tác giả (My Idol :P ) That's all

Anywayz, sao bác M4 lại thế kia nhìn thấy gương mạo quen quen mà ko dám ngộ nhận :)
 
BAo h ra chap 272 thế :(( ! Chờ mãi :(( ! Càng đọc càng hay
9. Nghĩ ra 1 thành phố toàn bọn ryodan mà trong đấy những con người bảo vệ nhau rất thân thiết !
 
hắn đấy...nhầm M4 đấy chứ còn ai :D
thiết kế ra cả một tổ chức hunter quá đỉnh
 
10. Hệ thống niệm xuất hiện đến bất ngờ; không phải tôi nói trùng cái một đâu; ý tôi là niệm của mỗi người giống y như tính cách của người đó; như Kuroro là ăn cắp chẳng hạn; hay ông già Zeno là con rồng niệm; hoặc như Clapika là mắt đỏ sở hữu mọi loại niệm, nhưng chỉ có thể dùng với Ryodan ... Đó là sự độc đáo ở sự hạn chế mà không phải truyện nào cũng có ....
 
1 cái giỏi của tác giả nữa là làm fan đọc chờ mòn cả mõm ...
lâu lâu hưng lên ra tong tòng mấy hcap liền cứ 1 week - 1 chap ...
xong đoạn gay cấn ( óanh boss )
nghỉ holiday vài tháng ...
bó tay !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top