Naruto( New topic 4)

  • Thread starter Thread starter Dragon90
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Ôi thế anh sas làm kiếm sĩ mù ah ...
biết đâu ...
mắt sắp lòi ra ...
mấy thằng mà Sas thu thập nhẩy đến kíu ...
trình gà nhưng mà Ita cũng oải lém rồi ...
chắc kíu đc !
 
Bây giờ may ra chỉ có Naruto mới cứu Sas đc...mà Nar đang bận đàm đạo với anh Madara =))
 
Bây giờ may ra chỉ có Naruto mới cứu Sas đc...mà Nar đang bận đàm đạo với anh Madara =))
Dạo này xoay quanh truyện của Sas nhiều quá, không biết trận Nar với Mad đến đâu rồi nhỉ :-?
 
Dạo này xoay quanh truyện của Sas nhiều quá, không biết trận Nar với Mad đến đâu rồi nhỉ :-?

rất có thể tác giả sẽ dùng trò câu đọc giả ...
đoạn cuối trận Sas - Ita
sẽ nhẩy vọt ra trận của Nar - Mad ...
;)) làm cho đọc giả tức ộc máu mà chết !
 
rất có thể tác giả sẽ dùng trò câu đọc giả ...
đoạn cuối trận Sas - Ita
sẽ nhẩy vọt ra trận của Nar - Mad ...
;)) làm cho đọc giả tức ộc máu mà chết !
Rồi đến đoạn cuối trận Nar - Mad ông ý lại nhảy sang trận Kis - Sui =))
 
đúng rồi đấy !
Có thể sau hết trận đấy => bít được kết quả ai mù ai sáng mắt !
..và lúc đấy cũng có thể là tháng 6/7.....8-}...
 
Năm nay lão bảo tập trung vào thằng sa thúi mờ.Anh em nhà nó đánh nhau chắc mất cả năm
..ack..chakra của kyuubi cũng ko đủ cung cấp cho 2 anh em nhà nó đánh lâu thế...hay là đánh 1 lát ngồi uống nước lấy lại chakra rồi đấu tiếp...8-}...
 
Anh mới cởi áo ngoài mà lòi cả cái casket armor với chiêu Susanowo, anh nude thì lòi cả cây chân phụ ra đập 1 hit Sas về làng à =))
 
Đêm qua đọc chưa kỹ, giờ bổ sung một tí, đây là chakra của Oro trong cơ thể Sas, nhưng Naruto là truyện hơi phóng đại một chút! Ý tôi là chakra cũng có phần hồn, Sas chap này hoàn toàn mất tự chủ, để cho chakra của Oro trong cơ thể tràn ra, và nó định chiếm luôn cơ thể Sas, một khi chiếm được thì coi như Oro sống lại, vì linh hồn thì khác quái gì thể xác đâu! Oro định đập luôn cả Ita, nhưng đòn Susanoo không chỉ đơn thuần là áo giáp, đó là cả vị thần với những thanh kiếm huyền ảo, kỳ diệu của mình! Oro hấp tấp thế là bị kiếm của Susanoo chém, coi như Oro xuất hiện đúng 1 chap rồi toi đặc, chakra của Oro trong Sas thế là từ nay vĩnh viễn toi rồi, không còn Oro trong Sas nữa đâu! Cũng phải nói là kiếm của Susanoo là vô cùng lợi hại, có thể nói là còn mạnh hơn Kusanagi của Oro nữa! Sas thì bất tỉnh, quỳ gối từ lúc chakra của Oro chui ra khỏi cơ thể, giờ cuối chap là cảnh Ita lại gần Sas và nói kết thúc rồi Sasuke!
ặc chả lẽ chap này tác giả cho orochimaru tái xuất rồi ra đi lãng xẹt luôn ,chỉ để PR sức mạnhcho cái kiếm của itachi thôi ah:|
 
chap mới thường release vào tối thứ sáu nếu sớm, còn ko thì thứ bảy ::)
btw, bạn hotgirl lamfox dạo này ko thấy vào đây nhỉ :'>
 
OneManga vẫn chưa release chap 392 à các cậu? :-?
Cậu cứ bình tĩnh ;;) Hôm nay mới có thứ 5 thôi mà :;)
P.S: Chờ 392 để xem sự trở lại và ra đi vĩnh viễn của Orochimaru :|
 
À à, vĩnh viễn thì chưa chắc, còn tí tế bào trên cơ thể thằng đệ Kabuto kìa, tác giả nổi hứng cho ...Bùm... Tam Nin sống dậy, tái xuất giang hồ làm mưa làm gió, đâm thuê chém mướn, thu cái hội bé tẹo Hebi về làm sai vặt thì vui =))
 
đến 393 thì orochimaru bay ra bất chợt chọt 2 ngón tay vào mắt itachi rồi nói "mày nghĩ tao chết dể dàng vậy sao, lầm rồi con ạ ..." thì :nailbit:
 
đến 393 thì orochimaru bay ra bất chợt chọt 2 ngón tay vào mắt itachi rồi nói "mày nghĩ tao chết dể dàng vậy sao, lầm rồi con ạ ..." thì
..thì tớ ko thèm đọc bộ manga này nữa và đến thẳng nhà Kishi-sense mà kill ổng luôn...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top