Thâm niên chơi game của bạn !

Status
Không mở trả lời sau này.
còn mẫu giáo(1995) em chơi Mario, Contra,tank, Natra cứu mẹ.
học lớp 2(1997) chơi soul edge, 5 anh em siêu nhân,tekken 1,hiệp sĩ bàn tròn, người bay(mấy trò này lâu quá ko nhớ tên)
Học lớp 5(2000) thì có Resident evil 3, Dino Crisis 2, rock man, đấu trường thú 1.
lớp 6(2001) chơi Resident evil 2 ,starcraf,Age of empires.
lớp 7 (2002) thì co Diablo II,Heroes of might and magic 3.
lớp 8 (2003) Final Fantasy X-2, FFX, đấu trường thú 3, soul calibur II, resident evil code Veronica, resident evil outbreak.
lớp 9(2004) có star ocean 3 :Till of the end,Fatal Frame II,Dynasty Warriors 4, Final Fantasy VIII, Yugi Oh, Dino Crisis 1.
lớp 10(2005) MU,lineage2, gunbound, Võ lâm truyền kì.
lớp 11(2006) Resident evil 4, Fatal Frame 3 ,Soul calibur 3,Final Fantasy XII, Dynasty warriors 5.
2007 chơi cabal ,Au, Boom,Thiên long bát bộ, Cửu long tranh bá,Shaiya, Dead or alive Ultimate.
2008 đang xem clip Dead or alive 4, Dynasty warriors 6, Devil may cry 4,tekken 6 ;trailers FFXIII,Soul calibur IV,resident evil 5,
... chấm hết!
 
@Reno:chú này có cưa bom ko thế,3 tuổi thì bít j mà chơi game.Chắc vào bấm tùm lum chứ j.Tớ thì tới 8 tuổi mới đc típ xúc với máy chơi game lần đầu :( . Khoa học cũng chứng minh là từ 6 tuổi trở đi trẻ em mới có thể hiểu và thực hiện đc những động tác điều khiển phức tạp trong game ............
Thế trẻ mẫu giáo chơi cá mini game có được tính là chơi game ko,nhiều game hồi xưa cũng dễ như xếp gạch,Mario 4-5 tuổi là chơi được rồi.Game hồi xưa cũng đâu phải là những trò quá phức tạp đâu :'>
 
Hồi mới 2 tuổi thì chơi Mario, xếp gạch. Bây giờ đã 17 năm rồi... vừa mới hoàn tất Crysis xong. Đang đợi Far Cry 2...

Note: 8 năm trời chơi giả lập và 6 năm chơi console của tất cả các game mà mình đã giả lập.
 
Mình chơi muộn hơn mọi người,7 hay 8 tuổi mới bắt đầu chơi (cũng được khoảng 10 năm rồi).Đến bây giờ có PS2 ở nhà vẫn ngồi chơi đều,không biết đến bao giờ mới bỏ được :cry: !
 
Game đầu tiên tôi chơi là trò xếp hình trên cái máy cầm tay mầu vàng của Tầu khoảng năm 3-4 tuổi gì đó,tính đến nay cũng xêm xêm tầm 14 15 năm rôi:devil:
 
Game đầu tiên tôi chơi là trò xếp hình trên cái máy cầm tay mầu vàng của Tầu khoảng năm 3-4 tuổi gì đó,tính đến nay cũng xêm xêm tầm 14 15 năm rôi:devil:

Đến giờ vẫn chơi cái máy vàng vàng đấy hả ;)), tính ra thâm niên kiểu này kinh dị thật.

Không có ai thâm niên 2x năm ngoài ta, chán thế =_=. Ngày xưa nhớ trại máy thùng ở nhà hát Hòa Bình đông người lắm cơ mà.
 
Game đầu tiên tôi chơi là trò xếp hình trên cái máy cầm tay mầu vàng của Tầu khoảng năm 3-4 tuổi gì đó,tính đến nay cũng xêm xêm tầm 14 15 năm rôi:devil:
hồi đó có 2 loại màu vàng và màu đen
cái đen đắt hơn vì ngốn ít pin hơn ;))
 
19 năm rồi, hồi 7 tuổi tầm năm 1991 bắt đầu chơi 4 nút, lớp 3 thì ông già có con PC Pen MX hay sao ý, toàn chơi Ninja với Dave bắn ma :D
 
Tui chơi mario từ năm học mẫu giáo, sau đó chuyển qua chơi máy đĩa, đụng đến cái PC năm 1995, nhớ lúc đó mua đĩa Age Of empire bản gốc hơn 80k, mắc kinh :(
 
Tui chơi mario từ năm học mẫu giáo, sau đó chuyển qua chơi máy đĩa, đụng đến cái PC năm 1995, nhớ lúc đó mua đĩa Age Of empire bản gốc hơn 80k, mắc kinh :(
bác này giàu dữ năm 95 tui vẫn chưa biết PC là cái gì:'>
Age Of empire bản gốc hơn 80k, mắc kinh :(
năm 95 mà bác cũng kiém được mấy cái này cơ à:o ghê thật:devil:
 
Tui chơi mario từ năm học mẫu giáo, sau đó chuyển qua chơi máy đĩa, đụng đến cái PC năm 1995, nhớ lúc đó mua đĩa Age Of empire bản gốc hơn 80k, mắc kinh :(

Công nhận 95 giá PC đắt kinh khủng, 1.000 - 1.400 USD cho một con pentium 66, turbo thi được tốc độ 100.

95 có Age of Empire chưa nhỉ, mà cũng chẳng quan tâm vì không có chơi nó.

@NoxiousRose: Vấn đề là tay kia chỉ có duy nhất thâm niên chơi trên cái máy vàng vàng bẩn bẩn ấy thôi, từng ấy năm chỉ có nó thôi mà, game đầu tiên và không có cái thứ 2 =))
 
Tui chơi mario từ năm học mẫu giáo, sau đó chuyển qua chơi máy đĩa, đụng đến cái PC năm 1995, nhớ lúc đó mua đĩa Age Of empire bản gốc hơn 80k, mắc kinh :(
Nhầm nhọt rồi.
1995 mới chỉ có War II thôi. AOE bắt đầu từ năm 97 mới có. Hồi đấy tớ chuyển sang chơi AOE, nhưng được mấy tháng có StarCraft là đá đít AOE luôn :p
Máy đầu tiên chơi là NES. Được thằng em họ bên nước ngoài gửi cho cái máy cũ rích. Chơi được một buổi, tự đánh đổ nước vào máy -> tèo. Lăn ra ăn vạ ghê quá, ông già mua luôn cho cái mới, khuyến mại thêm băng 7 trò đỉnh nhất thời bây giờ. Ôi, yêu papa nhất trên đời :x
Năm lớp 5, lại được papa khai sáng văn minh bằng máy PC với game kinh điển: Dò mìn :'> Từ đó gắn bó với PC, bỏ qua các tiến bộ như vũ bão của console game: SNES, PS1, XBox. Đến bây giờ vẫn chưa cầm đến cái tay Xbox hay PS3 lần nào :))
 
hồi lớp 6 chơi mấy băng các trò xếp gạch, nấm, xe tăng... rồi sau đó chơi máy dĩa, ps1 rồi mua con pc chơi prince of pesian 1,2,3... và bây giờ tậu dc con xbox360 đang chơi blue dragon!!! :))
 
<===== Chơi từ lúc 7 tuổi trên cái máy đầu tiên có cài Mario về Việt Nam đặt ở Đại Thế Giới, quận 5, chưa có tay cầm và chơi trên tivi trắng đen. Tiền bữa sáng chỉ đủ chơi đúng 2 phút.

Sau đó là chuỗi ngày dài trốn nhà chơi Contra, nấm và đủ thứ linh tinh khác ở Nhà Văn Hóa Lao Động.

Sau đó nữa là chơi trên tất cả các hệ máy (Tất nhiên không có loại Atari rồi ^_^), Sega, Nes, Snes.

Mua được 1 cái máy nes và chơi suốt ngày suốt đêm trên đó.

Luyện máy thùng đánh ăn tiền.

Chơi Nin 64 (Nấm), Dreamcast, PS 1, vân vân và vân vân.

Mua được cái PC và n game PC chơi hết, giả lập tấp luôn.

Chơi máy xèng, đua ngựa đánh bài ăn tiền.

Chơi game online linh tinh đến vãi lúa truyền kỳ và n game online khác.

Mua PS 2, luyện n thứ chưởng trên đấy.

PC mới dua core ngút ngàn, luyện tiếp n game sát thủ cấu hình.

PSP, Handheld các loại...

Smartphone game, PPC game. (Heroes pocket, Orion legend of wizard...)

Giờ thì đợi XBox, PS 3, GO thì chơi linh tinh đợi game hay ra chơi tiếp.

Hiện tại chỉ chơi cờ tướng và bài tây thôi =))


Tổng cộng thâm niên là 24 năm.
Theo như bạn tính thì tại thời điểm này là năm 2008 ngược thời gian 24 năm về trước là năm 1984 đã có trò Mario rồi à ???
Nếu nói về game thì trò chơi điện tử đầu tiên chính là máy Game & Watch của hãng Nintendo du nhập vào Việt Nam theo dạng quà biếu của thân nhân nước ngoài cho người trong nước. Tôi đã chơi hệ máy này vào năm 1985 của thằng bạn có người thân nước ngoài 2 trò là Mickey mouse và Parachute.

1682654028_f87756f4df.jpg


Đến năm 1986 thì bắt đầu có trò bắn cao bồi trên máy Atari , hình ảnh rất thô sơ chỉ có tính chất tượng trưng mà thôi ( chơi trên truyển hình trắng đen ). Sau đó thì ở công viên Tao Đàn xuất hiện trò Tìm vàng nhưng phải 2 người mới chơi được vì 1 người điều khiển nhân vật đi và người còn lại thì đục tường.
Khoảng năm 1988 thì trò Mario và Contra mới xuất hiện ở Việt Nam và các cửa hàng cho thuê trò chơi điện tử bắt đầu làm điên đảo tín đồ mê game.
Xin hỏi ở đây có ai đã từng chơi game của hãng Nintendo bằng cái máy Game & Watch chưa ?
 
cái máy game& watch đó ra vào thời điểm mình chưa ra đời nữa::(
 
4-5 tuổi : nhìn thèm thuồng cái nintendo bên thằng hàng xóm nhà giàu =((

6-8 tuổi : sau 1 thời gian tiết kiệm ống lợn đã đủ mua 1 con nintendo (lúc đó đã có Sega hay còn gọi là 6 nút) . Mê mẩn với Mario, Subasa, Cậu bé 3 mắt (Contra chơi 1 thời gian thì chán hờ), Songoku,...

8-11 tuổi : biết đến PS1. Nhưng ko được chơi 8-} Thậm chí con nintendo cũng được cho vào "tủ lạnh" (thỉnh thỏang vẫn lén đi chơi hờ hờ )

11-15 tuổi : lăn lội với con PC cùi mía ở nhà (trò cuối cùng cài là trò Delta Force) và chơi giả lập PS1 James Bond series. Ngoài ra cũng tham gia vào phong trào CS thời kỳ đầu hoặc ngồi đồng đua xe thú PS1.

15-18 tuổi : biết đến PS2, và thời kỳ bại hoại trốn học chơi game bắt đầu... Hồi đó thường cày DW, SW và Kessen (tiên sư mấy thằng chuyên gia xóa file save làm phải cày đi cày lại T_T) . À quên, trong thời kỳ này còn thỉnh thỏang vác mặt đi chơi game online. Kỷ lục là suốt 1 mùa hè chơi VLTK rồi bỏ vì...tự nhiên hỏi chơi cái này thì được cái gì #-o????
18 tuổi đến nay : ko đụng đến game. Chỉ suốt ngày online

--> vẫn còn noob về game lắm :'>
 
Xin hỏi ở đây có ai đã từng chơi game của hãng Nintendo bằng cái máy Game & Watch chưa ?
Tớ chả nhớ chơi cái máy này chưa. Chỉ biết có chơi mấy trò trên 1 cái máy có bố trí nút giống như thế này, có khi là máy nhái của Tầu :D, bao gồm: bắn tầu ngầm, hứng trứng, đua xe F1 (mỗi máy chỉ có 1 trò *_*) . He he, có thể bổ sung thêm chú này vào danh sách trước cả NES thật.
 
:'>Hồi nhỏ mình cũng có chơi máy băng điện tử nhưng k thix chơi lắm vì chả nhớ j chỉ nhớ cái trò mario chỉ bít đi tới k bít nhảy. Còn trò xếp gạch thì bấm cho nó xuống thật nhanh để rồi game over:'>

Sau này năm 1995 mình còn nhớ chính xác đó là lúc mình học lớp 2. Mẹ mình có mua 1 cái máy tính để làm việc và học word hay excel j` đó. Lúc đó máy tính bàn phím con chuột là những thứ rất lạ lẫm đối với mình chẳng có bít sử dụng j` đâu chỉ có bít mở lên rồi bấm linh tinh :hug: .Sau này lên lớp 3 mẹ mình mua 1 máy mới ( gọi là 486 hay 586 j` đó mình k nhớ chính xác) và cho mình chơi cái máy cũ hix iu mẹ quá đi :x:hug::'>

Lúc đó mình cũng lớn hơn 1 chút rồi và cũng có 1 năm quạy phá. Trò đầu tiên mà mình nhớ nhất là xếp bài và trò heart (hình trái tim đó) còn trò dò mìn nữa. 3 trò đó chẳng bao giờ mình thắng dc cho tới lúc lên lớp 6 đc học vi tính ở trường bạn chỉ cách chơi mình mới bít :p.

Những năm đó chiếc máy tính của mình quá yếu k thể chơi dc những trò như starcraft hay rockman X4 mà phải chơi lén bên máy tính của mẹ mình. Rồi mình đâm ra chán chiếc máy tính cũ và đầu tiên trong đời bằng việc tháo banh nó ra lun xem có j trong đó mà sao nó làm dc nhìu việc như thế nhỉ :devil: Tới lúc này thì mình vẫn chưa bít j` về phần cứng cũng như phần mềm ( cuối năm lớp 6 hay sao ấy )

Tới bi giờ thì mình đã lớn rồi và cũng đã trưởng thành chiếc máy tính k còn là điều j đó lạ lẫm và lý thú nữa nhưng chiếc máy tính đầu tiên và những kỉ niệm về nó mình k thể nào quên dc vì nó cũng là phương tiện chơi game đầu tiên:hug: .Bi h mình vẫn mong muốn có 1 thứ j đó có thể mang mình lại cảm giác cũng như những trải nghiệm ngày xưa điều mà ngay cả những xbox360, ps3 hay imac chưa thể làm dc.

Mình xin kết thúc ở đây với 1 câu hỏi là có phải games đã làm thay đổi cuộc sống cũng như thói quen và cách nhận thức của mọi người hay không ? ( tất nhiên mỗi con người sẽ bị ảnh hưởng khác nhau ). Và 1 điều thú vị nữa mà mình biết là ở Úc tuổi trung bình của 1 ng chơi game là 27 tuổi và ng ta vẫn chơi game tới năm 35 tuổi các bạn nghĩ sao nhỉ ::)
 
Tớ chả nhớ chơi cái máy này chưa. Chỉ biết có chơi mấy trò trên 1 cái máy có bố trí nút giống như thế này, có khi là máy nhái của Tầu :D, bao gồm: bắn tầu ngầm, hứng trứng, đua xe F1 (mỗi máy chỉ có 1 trò *_*) . He he, có thể bổ sung thêm chú này vào danh sách trước cả NES thật.
Nếu là máy Game & Watch của hãng Nintendo thì là hàng chính hãng đấy, mõi máy chỉ có 1 trò thôi và màn hình trắng đen nhưng vào thời điểm đó ( 1985 ) thì đây có thể nói là 1 điều quá kỳ diệu về trò chơi rồi. Thời đó tụi tôi chỉ chơi đá banh bàn hoặc bi da mà thôi ( cho biết luôn là thời điiểm đó tôi đã...17 tuổi :p ).
Cái máy chơi Brickgame xếp gạch của Tàu thì ăn theo trò xếp gạch của máy trò chơi NES ra đời khoảng năm 1991.
 
@Aluco: Không biết cái máy đó là cái gì luôn, chơi bằng cái tay cầm tự chế, máy bỏ trong cái hộp thiếc đen thui. Cũng có thể nhầm một chút về ngày tháng, nhưng chắc chắn thâm niên trên 20 năm ^_^. Nếu Alu chịu khó nhớ giùm cái máy ở khu vực Đại Thế Giới có từ năm bao nhiêu luôn thì tốt, lúc đó bác đã 17 tuổi còn gì, ai ngờ có người lớn hơn ta trên cả con giáp thế kia...

Nói mới nhớ, cái máy Game & Watch của hãng Nintendo tui cũng có chơi (giờ mới biết tên =_=), đến 3 thằng bạn học chung từ lớp 1 lên lớp 5 có nó, hàng xách tay từ Mỹ. Vụ này thì quên thật, vậy tăng thâm niên thêm chút nữa nhé =))

Cái máy tìm vàng ở Tao Đàn tớ cũng biết ;)), ngày đó khu vực quận 1 (Đường gì chẳng nhớ nữa) có mấy cái kiot bày mấy cái máy thùng nhìn sướng lắm... nhưng chẳng lần nào giành được cái máy mà chơi cả.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top