Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 10/05/2008)

Lúc nào cũng vậy, cô đơn trên căn gác tầng 5, chán quá. Sao số mình khổ thế, tương lai u tối. Chết mất, mệt quá, ko một ai để chia sẻ, ko một ai để lắng nghe, tất cả chỉ đòi hỏi phải như thế này, như thế kia. Mình đã cố gắng hết sức, đã tự nhủ bao lần ko bao h đc bỏ cuộc, nhưng có lẽ cũng cạn dần trí lực thôi. Tại sao chứ,mình chỉ muốn một cuộc sống bình thường mà chưa bao h đc. Tại sao ko phải ai lại là mình, tất cả công việc cứ đổ dồn lên vai, bao nhiêu nỗi niềm cứ giấu kín, lúc nào cũng cười, nhưng chưa bao h cảm thấy hạnh phúc cả. Người ... thì ko quan tâm tới mình, càng nghĩ càng ko hiểu sống để làm cái chó gì. Tuyệt vọng quá, cố sống qua ngày thôi.

Nếu vậy bạn hãy lên đây nói chuyện với mọi người đi, những j` ko thể làm trong thế giới thực thì hãy làm trong thế giới ảo, đến 1 ngày bạn sẽ vượt qua những khó khăn đó để hướng tới 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. Có rất nhiều người có thể chia sẻ với bạn, cho dù chỉ là thế giới ảo.
Dù j` đi nữa hãy tin rằng cuộc sống luôn tốt đẹp.
 
To ducpuma: vô tình click sign, nghe được bài hát lời khá được của Lý Hải. Thank you
 
To ducpuma: vô tình click sign, nghe được bài hát lời khá được của Lý Hải. Thank you

cảm ơn bạn, mình là fan Lý Hải mà, những bài thất tình thì limit.
 
Thật là...chẳng biết nói sao. 1/2 câu chuyện đã xong... Giờ mới biết chỗ công cộng ai muốn tạt ngang tạt ngửa gì tùy, hóa ra cũng là cái sân khấu cho những người "có quyền được nói". Người ta nói qua đò quên bến quả không sai. Học với chả hành.
 
To ducpuma: còn bài nào có lời dễ thương giống vậy nữa ko? Tớ thích thể loại có những từ ngữ dễ thương buồn thí mồ như thế :D
 
dù chỉ là chút tia sáng le lói cuối đường hầm dài tưởng như vô tận của cuộc sống
tôi vẫn muốn đợi cô
bời vì cô làm tôi cảm thấy
cuộc sống này ko chỉ có trách nhiệm
nó còn có rất nhiều điều hơn thế...
 
mịa mới gây lộn với bà già xong :| bực mình éo đi làm nữa muốn đi làm mà ko cho đi làm từ này thề rồi ko nói chuyện lo cho ai nữa :| thân mày lo éo xong còn lo cho ai nữa dẹp dẹp hết Bực éo chịu nổi
 
Kiếm Tiền Nào :devil::devil::devil:
-------------------------------
 
Lúc nào cũng rơi vào tình trạng mất ngủ...lờ đờ,mắt thâm quầng..
Sao thế này =.=
 
tức ngực...khó thở.......:whew:

ngột ngạt quá......

trời nóng lên rồi.....chán thế........

cứ lạnh mãi có tốt hơn ko.......
 
đầu óc rỗng không .......

đến bao giờ mới khôn ra được đấy

động não tí đi mày .......
 
Chỉ là cảm xúc thôi, nhất thời mà thôi... Cứ thế nhé...
 
Hôm nay log thử cái nick này vào xem , hãi thật ... Vào được thật! Nick lập cách đây khá lâu rồi mà vẫn còn log được, trong khi mấy cái lập ở forum khác bi del gần hết. Post thử một bài cái !!
 
Chỉ vì tiền mà ta phải xa nhau , buồn quá phải không em ?

Nhưng anh nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa , mà mãi bên nhau ...
 
Don't you cry tonight....? ::(..............
 
::)
hôm nay bà director cho mình biết thêm mùi vị của kẻ "thấp cổ bé miệng" .. thì ra bả làm lâu năm hơn mình thì đc lên làm cao, lại đi ăn hiếp mình ... Thì ra ta phải ác lên 1 tí, ko nên hiền quá, hiền quá dễ bị ngta ăn hiếp. X(
 
mình sợ ..... mình bắt đầu quên hình bóng của nó rồi ko còn nhớ về hình bòng trong công viên nữa mình sợ mình sẽ quên hình bóng nhỏ trên đà lạt luôn ..... mình sợ lắm :| sợ như sợ chết vậy :| hết ko còn gì của nhỏ ở công viên nữa mình sẽ nhớ thường xuyên hơn nhỏ ở đà lạt ko để quên nữa ...... suốt đời
 
cứ nghĩ đến mọi chuyện chắc mình điên quên đi thôi quên đi.................
 
sao dạo này mình nói chuyện chán thế nhỉ.......chả ra làm sao.......
 
Anh cảm thấy mình dễ dãi với em quá đi mất!
 
Back
Top