HunterXhunter 's fanclub [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
Thế Kuroro hệ đặc chất mà mạnh lòi đó ... Fck

Đặc chất là 1 hệ niệm đặc biệt khác hẳn với 5 hệ còn lại thôi ... Có thể là chỉ để thu thập thông tin như con bé xem bói hay Pakunoda ... Nhưng cũng có thể vượt qua giới hạn từng hệ niệm như Kurapika hay Kuroro
 
Thế Kuroro hệ đặc chất mà mạnh lòi đó ... Fck

Đặc chất là 1 hệ niệm đặc biệt khác hẳn với 5 hệ còn lại thôi ... Có thể là chỉ để thu thập thông tin như con bé xem bói hay Pakunoda ... Nhưng cũng có thể vượt qua giới hạn từng hệ niệm như Kurapika hay Kuroro

Thế này nhé, mạnh yếu là do thể chất của từng người + 1 chút tài năng + gần như 99% khổ luyện. Hệ niệm hoàn toàn không liên quan đến mạnh yếu !

Kuroro Lucifer mạnh là vì anh ta giỏi, nếu không giỏi thì chưa lấy đc năng lực thằng nào đã bị nó giết rồi :-j

Suy nghĩ rằng đặc chất là mạnh thì chẳng khác nào nói 5 hệ kia là yếu cả, suy nghĩ như vậy là sỉ nhục fan HXH, sỉ nhục Togashi :-"
 
Hệ Đặc Chất chỉ là hệ đặc biệt khác với các hệ thông dụng chứ ko có nghĩa có trội hơn hẳn

Thằng kurapica là quái đản nhất, nó thuộc hệ ........ (gì đó quên mất rồi) nhưng khi mắt đỏ thì nó chuyển sang hệ đặc chất -> năng lực đặc biệt của nó là phát huy 100% sức mạnh từ tất cả các hệ còn lại, nhưng chỉ với Ryodan
 
Kurapika thuộc hệ cụ thể hóa.

Thật ra mà nói Kurapika chỉ mạnh với Ryodan khi mà Ryodan chưa biết năng lực của Kurapika thôi, bởi vì một khi đã biết Kurapika không dùng dây xích vật chất là chính mà dùng dây xích cụ thể hóa để trói họ thì họ sẽ luôn dùng "ngưng" để phát hiện sợi dây xích cụ thể hóa kia.

Yếu điểm và cũng là điều dở của Kurapika là năng lực chỉ dành cho Ryodan, khi không đấu với Ryodan thì Kurapika chỉ là 1 thằng nhóc cụ thể hóa làng nhàng chẳng yếu cũng chẳng mạnh, thậm chí còn yếu hơn cả Gon. Cho đem đi đánh kiến chắc quy tiên lâu rồi.

Tuy nhiên theo tôi vẫn có cách đánh lừa năng lực này, bắt đầu là tôi suy ra từ chi tiết Kurapika găm mũi nhọn vào tim mình, Kurapika găm vào mình là vi phạm lời thề, như vậy trong lời thề có mâu thuẫn mà anh ta cũng ko bị gì, có thể giải thích là sau khi mũi nhọn găm vào lời nguyền mới có hiệu lực, tức là vẫn có cách lách luật. Như vậy bây giờ trong đầu chỉ cần luôn luôn có ý nghĩ là kẻ đang đối đầu với mình kia chính là Ryodan là được. Bởi vì làm gì có lằn ranh nào gọi là rõ rệt để phân biệt giữa "phải" và "ko phải Ryodan". Bây giờ Kurapika dùng năng lực đó đánh Hisoka thì Kurapika có chết không ? Đáp án sẽ là không, vì Hisoka bây giờ không phải Ryodan nhưng đã từng là Ryodan, như vậy chỉ cần trong đầu mình có ý nghĩ đối thủ là Ryodan thì sẽ đánh lừa được sợi dây xích kia thôi !
 
Cái pác giải thích dài dòng cả thế kia tóm gọn lại là đánh bằng niềm tin, ok =))
 
Niệm có giới hạn là ko thể tạo ra sức mạnh vựơt quá ranh giới có thể của con người
VD: ko tạo đc 1 thanh kiếm có thể chém đứt tất cả. Nhưng có thể tạo đc 1 thanh kiếm chém đc tất cả thỏa mãn điều kiện của người tạo ra niệm đó

Nếu mà thực sự lách luật đc thì làm gì còn giới hạn trong niệm :))
 
Niệm có giới hạn là ko thể tạo ra sức mạnh vựơt quá ranh giới có thể của con người
VD: ko tạo đc 1 thanh kiếm có thể chém đứt tất cả. Nhưng có thể tạo đc 1 thanh kiếm chém đc tất cả thỏa mãn điều kiện của người tạo ra niệm đó

Nếu mà thực sự lách luật đc thì làm gì còn giới hạn trong niệm :))

Nếu ko có cách lách luật thì trừ niệm sư là gì ;))

Hủy bỏ 1 luật mà ai đó đã ban ra, về căn bản cũng là lách luật, vậy trừ niệm sư là vô đối à ;))
 
Hxh đúng là khó đoán trước đc nội dung tiếp theo thật
h chỉ chắc mỗi 1 cái là thằng Yupi phải chết ^^
 
..thằng Yupi thì chết chắc rồi...
...khí của thằng con đã ghê thế rồi thằng cha ko biết như thế nào đây...
 
netero solo với king
gon solo với con mèo
ai thắng ai thua đây :D
 
thì ông nội killua dạt ra cho netero solo mà , nv của ông nội killua là giúp netero solo với king ( hình như dùng tuyệt chiêu của mình đưa 2 người đó đến nơi nào xa xa an toàn ấy )
còn gon thì ngay từ đầu nó đòi solo với con mèo rồi :|
 
hật ra mà nói Kurapika chỉ mạnh với Ryodan khi mà Ryodan chưa biết năng lực của Kurapika thôi, bởi vì một khi đã biết Kurapika không dùng dây xích vật chất là chính mà dùng dây xích cụ thể hóa để trói họ thì họ sẽ luôn dùng "ngưng" để phát hiện sợi dây xích cụ thể hóa kia.

Dùng ngưng cũng chả để làm gì khi mà nó phát huy được 100% tất cả các hệ,bảo đảm RoyDan solo với Kurapika là chỉ có Die và die
Hệ của bản thân mình có mà đạt được 100% đã khó huống chi 8-}
Nếu ko có cách lách luật thì trừ niệm sư là gì

Hủy bỏ 1 luật mà ai đó đã ban ra, về căn bản cũng là lách luật, vậy trừ niệm sư là vô đối à
Trừ niệm sư ,tên cũng nói rõ wá rồi 8-} ,chỉ đơn giản là hóa giải niệm nào đó ,thế thôi ,
mà mắc chi trừ niệm sư là vô đối :| ,hình như cái thằng trừ niệm sư da đen nó tự trừ cái ma lựu đạn gì đó ,nhớ mang máng là mún trừ niệm cũng phải có đk gì cơ mà ,nếu ko thì vô đối thật chứ chả chơi 8-}
 
À, cho hỏi cái thằng Raijo là thằng nào thế nhỉ? Tác giả nói đúng một chap sau đó không hề thấy đả động gì đến nó nữa.
 
Tưởng Gon với Killua hợp lực làm món tiểu hổ chứ ...
để Gon độc diễn ...
hơi bị khoai !
 
...Gon 1 mính sao đánh được con mèo đó...
 
Dùng ngưng cũng chả để làm gì khi mà nó phát huy được 100% tất cả các hệ,bảo đảm RoyDan solo với Kurapika là chỉ có Die và die
Hệ của bản thân mình có mà đạt được 100% đã khó huống chi 8-}

Nói thế này hóa ra Ryodan chỉ là hữu danh vô thực thôi à =))

Thằng Ubogin chết vì khinh định và tự tin vào bản thân mình quá thôi.
 
Tác giả cho Ubogin chết đi lúc đó tớ tiếc hùi hụi, chỉ tại nó khinh địch mà chết thôi.
 
cũng không hẳn ...
cũng công nhận năng lực cả Kura lúc hệ đặc chất điên đi ! :x
 
100% của Kurapika chắc chỉ bằng được 60% của người khác thì sao, nhỡ anh ý có 6 cột lực max nhưng cái max đó thấp lè tè thì chịu :-"

Các cậu đọc đến đâu mà có được tin Yupi chết chắc hay thế ạ =)) mọc ra cả đống tay với mắt óanh Shoot với Knuckle 1 thằng gần die 1 thằng chỉ chạm nhẹ đã giảm nửa Interest, thế thì nó chết chắc kiểu gì 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top