Những battle chỉ có trong tưởng tượng

Status
Không mở trả lời sau này.
sổ thiên mệnh là vô đối ah. không không đâu thằng goku là vô đối thì có. goku vừa thấy anh bạn mở số ra là toai với nó rùi. thậm chí không bít chít vì sao nữa:D
 
nhưng mà goku không tìm thấy raito.lúc đóa sao bik để mà bắn chưởng. nhung theo tui thần chết mới là vô đối. kẻ không bao giờ định hình ( theo tui cảm nhận hơn thì doẻmon mới là vô đich, vì bảo bối tung ra ầm ấm chưởng gì cũng coa thể coa bảo bối chống lại. có khăn phản dòn ka me cũng vô dụng)
 
nhưng mà goku không tìm thấy raito.lúc đóa sao bik để mà bắn chưởng. nhung theo tui thần chết mới là vô đối. kẻ không bao giờ định hình ( theo tui cảm nhận hơn thì doẻmon mới là vô đich, vì bảo bối tung ra ầm ấm chưởng gì cũng coa thể coa bảo bối chống lại. có khăn phản dòn ka me cũng vô dụng)

hi hi truyện này bùn cười ah, khăn này quạt một phát trái đất bể lun ah đúng là vô đối
 
Haha,dù Raito có viết tên Songoku vào đc thì đã sao,chết rồi vẫn đc nghỉ phép kiếm Raito tịch thu cuốn sổ làm của riêng Vs tất cả các nv trong truyện khác trừtrong Dragonball vì DB chết hoài rồi lại hồi sinh mấy hồi,Songoku cũng chết mấy lần còn gì,tử thần gặp mặt hoài nên chắc trở thành bạn nhậu roài :D
 
Cho robot như doraemon ra óanh với raito thì raito chỉ có khóc thét, robot làm sao mà vỡ tim hay bị tác dụng bởi ma lực của cuốn sổ được....
 
Kiểu gì chứ Raito bắt con chuột cỡ Hamster thôi là anh mèo chết giấc rồi còn đánh đấn gì =))=))
 
Kiểu gì chứ Raito bắt con chuột cỡ Hamster thôi là anh mèo chết giấc rồi còn đánh đấn gì =))=))

Đang tính là ko bị ảnh hưởng bởi death note chứ ai lại lôi điểm yếu ra, thế thì tính làm gì:>
 
Doraemon vô đối thủ!!!! 30 chả
 
Quên mất vụ pháp thuật là vô dụng với máy móc
Nhưng doremon đâu mạnh bằng đoremi =))=))
 
ghặp clapken tắt điện chưa kịp rút vũ khí đã thủng bụng=))
 
cho Kindaichi, Eiji,Shinichi nhào vô đấu trí
thằng eiji đc mỗi cái khả năng ngoại cảm chứ có trí có cái quái jif muh đòi đấu trí với 2 thằng kia :|
 
vậy thế cho em đính chính lại là Kindaichi đấu trí với Shinichi được chưa bác
 
vậy thế cho em đính chính lại là Kindaichi đấu trí với Shinichi được chưa bác

đấu trí ah Raito với L, N 3 thằng này mà hợp lại thì chấp hết:devil::devil::devil:
 
L ,N là ai vậy bác ,em ko hình dung được
 
L ,N là ai vậy bác ,em ko hình dung được

Đọc death note để biết L và N nhé
So sánh kiểu này thì so sánh các nhân vật trong các bộ truyện cùng tác giả còn khả dĩ ^^"
Ví dụ như :Yusuke (Yu Yu Ha Ku Sho) vs Gon (HXH) :hug:
 
Biết Raito mà không biết N,L thì pó tay rồi , Đấy là 2 thằng đấu với Raito và 1 thằng thì die , còn 1 thằng thì do thiên thời mà win, suýt tí nữa đi theo thằng kia .
 
doraemon chưa kịp dùng đã bị cu cậu raito đuổi theo rút cái đuôi ra doremon thua
 
đấu trí ah Raito với L, N 3 thằng này mà hợp lại thì chấp hết
chả cần N làm gì chỉ cần raito với L là quá đủ gùi ;))
lúc đó thì thằng nhãi shinichi chỉ biết khóc thét :))
kindaichi nghiến răng ấm ức ;))
múhao khoái lôi raito ra thế nhỉ O_o thằng này toàn ngồi nhà nghĩ kế hoạch ko chứ có trực tiếp ra tay đâu O_o ( chỉ lúc đầu sau đó toàn kêu đệ làm O_o) nêu battle zới mấy thằng kia cũng núp trong nhà chỉ chỉ cho bọn đệ làm ;))
thằng superman tên là clark kent chứ
gặp thằng này thì cứ móc đá kriptonit (chả biết đúng ko nhỉ ) ra là xong ;))
clark kent chỉ biết khóc ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top