Tóm tắt sơ qua tập 26 (ai coi rồi xin bỏ qua cho)
-Tháo trúng kế của Thống bị cô lập, lương hết bèn phái Lý Điển mở đướng máu về chỗ Quách Gia lấy kế sách.
-TM Lang đến gặp Tuân Úc .
XY( Tuân Úc): Hô, thật là một bất ngờ
TML: Chết qua một lần, còn có gì đáng sợ nữa?
XY: Ta chỉ sợ lần này TM gia các ngươi k còn mạng nữa thôi.
TML: K, k , k tại hạ đã nghe sư đệ nói qua, Tuân đại nhân là người nhân hậu, quyết k để Tư mã gia chết thảm.
XY: Nực cười, các ngươi tự tìm đường chết. ta vì sao phải giúp các ngươi?
TML: Tôi chưa nói kẻ phải cứu là ai.
XY: Vậy thì hãy bảo tiểu tử đó lập tức ra đầu thú đi.
TML: Ra đầu thú hay là động thủ? Nghe nói Tào Tháo đang gặp rắc rối.
XY: Có thể vậy, nhưng chúng ta luôn biết cách chuyển bại thành thắng.
TML: TM gia cũng vậy. Một người bạn của TM gia có được vụ bội thu ở duyệt châu. Có vẻ như lương thảo của Tháo tại Nam Dương gặp vấn đề?
XY: Nếu như chũng ta thất bại, đối với TM gia k phải là chuyện hay sao?
TML: Sư đệ tôi có nói qua, Tào Tháo có thể là gian thần, như cũng là một chỗ đầu tư tốt. Về điểm này tin rằng Tuân đại nhân cũng nghĩ như vậy.
XY: Hừ, con buôn và chính trị, thật là một đống rác , khiến người ta khó mà lí giải.
Điều này làm ta nhớ lại, thất đệ ta đã từng gửi thư nói về một luận thuyết kỳ lạ. “ Kẻ ác trong thiên hạ nhiều vô số, muốn chống lại như trứng chọi đá, chi bằng chọn kẻ mạnh nhất lao động đường phố trợ, mau chóng thống nhất thiên hạ. Sau đó soán vị cải chính, đối với bá tánh mới lạ đại nghĩa”. Những lời này… có phải lời của lệnh đệ ? Hay là ta đã lo lắng vô ích?
TML: Tại hạ đã nói qua, một gian thần như Tào Tháo, tại sao lại được một người chính trực như Tuân đại nhân trợ giúp.
XY: Với sự chỉ dẫn của ta, một gian thần như Tào tháo cũng sẽ trở thành trung thần lao động đường phố trợ Hán Thất.
TML: Vậy thì, một gian thần như Tào Tháo cũng k làm Ngài sợ, hà tất gì phải lo ngại một kẻ chỉ biết có tiền?
XY: Vậy được, chỉ cần chúa công ta nhận được lương thảo, ta sẽ giúp các ngươi.
TML: Quân tử nhất ngôn.
-TMY giết Lưu Chương nộp đầu cho Tháo để đầu hàng, Tháo đồng ý vì Tuân Quách 2 người đều khuyên nên giữ lại tài năng như Ý
-Hỏa chia tay với Ý vì muốn theo Bị
-Lữ Bố đánh Viên Thuật, Thuật thua bỏ chạy
-Hạ Hầu Đôn và Uyên theo kế của QG đối phó với Thuật và để phòng Biểu.
Uyên: đệ chỉ sợ hắn sẽ cầu cứu anh trai hắn (Viên Thiệu)
Đôn: sợ cái gì, nghe nói Tuân lão nhị đã động thủ rồi
U: Hay, đệ muốn xem lần này y sẽ dung thủ đoạn nào để trói tay Viên Thiệu
Đ: Giờ điều đáng lo là Lữ Bố
-Hỏa theo Bị , đồng thời đi ám sát Thống ( chắc trả thù cho TM gia) nhưng k thành
-Tuân Úc mang thánh chỉ tới gặp Thiệu, phong cho hắn là đại quốc công thần hay trung thần gì đó, ghi vào sách sử công cáo thiên hạ lòng trung nghĩa của Viên gia-> Thiệu sướng quá, kiên quyết k giúp Viên Thuật để khỏi ô danh gia tộc trung thần.
-Viên Phương bàn chuyện với Văn Xú về đế quốc phương Bắc của hắn.
-Úc một mặt cho Tuân Du phái người mang thánh chỉ lệnh Công Tôn Toản đánh Thiệu-> cầm chân cả 2 để rảnh tay mần thịt Lữ Bố.
-Bố và Trần Cung bàn bạc cho Trương Liêu tới bắt cóc Úc để gây xích mích giữa Thiệu và Tháo, muốn cô lập Tháo và liên minh với Thiệu đánh Tháo.
Hết vol 26. Tại hạ học lực thô thiển nên có gì sai sót mong đc huynh đệ chỉ giáo
