Cặp đôi đẹp nhất trong DW6 & SW2

  • Thread starter Thread starter decky
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn chọn cặp nào, vote nhé ^^


  • Total voters
    100
  • Poll closed .
Lu Bu được mỗi bộ giáp chớ nhìn cái mặt thì phải nói là 1 vẻ ngu ngu khó tả vả lại người anh ấy to thế kia còn Diao Chan như thế thì khi *beep* cảm thấy thật tội nghiệp Diao Chan
Có 1 cái gì đó khá dữ dằn ở bộ mặt... nhưng lại cũng có tý gì đó hơi ngu thì phải =))!!
Màu xanh là Shu rồi,cứ giữ bộ giáp đen rồi cho thêm đôi cánh nữa để thành muỗi
Nếu vậy cho xọc vằn thành muỗn vằn mới xịn ^^", ko thì bộ giáp đó đốm đen thành bọ lun!!
Còn vấn đề đấy đấy thì có nhiều trẻ em trong này nhá, bàn luận ko tiện tý nào =))
 
Nhầm chỗ nào thì phải, hình như mẹ SSX die từ khi tỷ ấy còn 19 tuổi, bây giờ sun quan đem ra dọa thì ......
 
Nhầm chỗ nào thì phải, hình như mẹ SSX die từ khi tỷ ấy còn 19 tuổi, bây giờ sun quan đem ra dọa thì ......

Xin nói chính mẹ đẻ SSX đã tac thành cho SSX và Liu Bei
 
Xin nói chính mẹ đẻ SSX đã tac thành cho SSX và Liu Bei
Tôn Kiên lấy hai chị em nhà nào làm vợ ấy,bà chị chết trước còn bà em thì tác thành cho SSX và Liu Bei.
Nhưng ko hiểu là SSX là con vợ cả hay vợ thứ,hình như là con vợ thứ thì phải
 
SSX là con vợ thứ. Sun Ce và Sun Quan là con vợ cả. Trước lúc chết mẹ Ce và Quan có dặn con mình phải coi trọng em gái bà ta như mẹ ruột :D
 
Trong TQDN , có 1 đoạn nói về gia đình của Tôn Kiên , nói rằng Tôn Kiên có 1 con gái tên là Nhân ( hình như vậy ) . Có lẽ là dịch sai ...
 
Trong TQDN , có 1 đoạn nói về gia đình của Tôn Kiên , nói rằng Tôn Kiên có 1 con gái tên là Nhân ( hình như vậy ) . Có lẽ là dịch sai ...

Em này nhiều tên lắm :'>

-TQDN là Tôn Nhân (Sun Ren), Tôn phu nhân (Lady Sun)
-TQDN ngoại truyện với DW là Tôn Thượng Hương (Sun Shang Xiang)
-HPLN là Tôn Thục (Sun Shu)

Nghe nói còn có tên Tôn Thục Trinh nữa cơ, không biết ở bản nào.


EDIT: Thêm tấm hình SSX ở HPLN nè, tiên nữ của lòng anh :'>
SSXHPLN.jpg
 
Thượng Hương với Thục Trinh nghe hay hơn .
Huo có hình Zhao Yun trong HPLN hok , coi thế nào mà lão tác giả ghép cặp ... ức wá .
 
Thượng Hương với Thục Trinh nghe hay hơn .
Huo có hình Zhao Yun trong HPLN hok , coi thế nào mà lão tác giả ghép cặp ... ức wá .

Này thì Zhao Yun của lòng Zhun ;;)

ZhaoYunHPLN2.jpg

ZhaoYunHPLN.jpg





Đẹp chai quá =))

Tuy Zhun không tin nhưng đó là sự thật, không tin thì cứ hỏi mấy mem đã đọc truyện này xem :>
 
Ừ, đúng là Zhao Yun đấy :D, hình như ổng mặc bộ đồ của Sima Yi thì phải :D

Mà Xuan Zhun tên thật là Huyền Trân đúng không :D ?
 
Mạng Lag quá . Kích mịa thành hai phát rồi. Edit lại post thêm cái này
Zhao Yun và Diao Chan
Yeah0.jpg

Còn đây là Zhang Liao trong HPLN. Một char mà npa10 rất thik :x
TruongLieu.jpg
ZhangLiao.jpg

P/S: Mod đừng chém em vì tội spam nhé :))
 
Đã thik Tam Quốc như vậy thì nên tìm HPLN mà đọc. Đảm bảo sẽ thấy bị cuốn hút :D
Đây là Sima Yi trong HPLN.
SimaYi.jpg

Zhao Yun mà Triệu Hỏa post là Zhao Yun trong giấc mơ của Sima Yi. Còn đây là gương mặt thật sự của Zhao Yun trong HPLN.
ZhaoYun-1.jpg
 
Mấy nhân vật trên Zhao yun,Zhang liao ,Lubu trong HPLN nhìn còn đỡ chứ
Thằng Zhang fei trong HPLN nhìn như .....thằng hề(mặt có sọc),Dongzhuo thì xưng hô với vua Hán là ''ngươi-mi-ta'' --->hỗn láo vậy thì phải để cho lính đem gia phanh thây hay Lubu trừng trị chớ(Lubu trong HPLN không ngu như truyện):devil:
Oh my sign !Sao Sunce lại bị Koei bỏ vợ thế này DW 6 mà có thêm Daqiao thì Sunce vô đối(DW 6 Sunce đẹp trai-phong độ hơn cả Zhouyu):cry:
Đành bầu Gracia-Magoichi:p
 
Trương Phi trong HPLN vẽ mặt như trong Kinh Kịch đó. Hồi trước đọc search mới biết. Mà cái bộ Đào gia họa phái nhìn cool hơn, che nửa mặt :)) Còn Lã Bố trong HPLN nói thật là nhìn hơi bị giống công tử ăn chơi, đẹp thi đẹp nhưng cảm giác cái chiến thần chưa rõ lắm :-? Mà ông Trần Miêu về sau vẽ nhân vật càng lúc càng đô thì phải. Nhìn thon thon như lúc đầu đẹp hơn :-<

Mà đừng khẳng định Tôn Thục là Tôn phu nhân chứ. Biết đâu được mà :-?
 
ôi mẹ ơi , xém đứng tim , xém bấm xe cấp cứu ... may mà đọc mấy dòng sau ...

Sima Yi cool " chai " quá :'> , Zhao Yun manly quá ... Zhao Yun mà như hình trên chắc chết tại chỗ .
 
ôi mẹ ơi , xém đứng tim , xém bấm xe cấp cứu ... may mà đọc mấy dòng sau ...

Sima Yi cool " chai " quá , Zhao Yun manly quá ... Zhao Yun mà như hình trên chắc chết tại chỗ .

Triệu Vân sau này chết, đang yên nghỉ bị TMY nhá phone phát cho nên bật dậy đi mò giết TMY :))
Đúng không anh phuong ;;). Hình anh post là lúc nó còn trẻ...

Trong truyện này thì Triệu Vân với Triệu Hỏa là một :devil:

Trương Phi trong HPLN vẽ mặt như trong Kinh Kịch đó. Hồi trước đọc search mới biết. Mà cái bộ Đào gia họa phái nhìn cool hơn, che nửa mặt Còn Lã Bố trong HPLN nói thật là nhìn hơi bị giống công tử ăn chơi, đẹp thi đẹp nhưng cảm giác cái chiến thần chưa rõ lắm Mà ông Trần Miêu về sau vẽ nhân vật càng lúc càng đô thì phải. Nhìn thon thon như lúc đầu đẹp hơn

Lữ Bố với Trương Phi trong truyện là 2 thằng thích giả trang với ém nghề và cũng là 2 thằng khủng nhất trong truyện. Em cũng thích cái bộ Đào gia họa phái của Trương Phi lắm, bịt mặt vuốt tóc lên nhìn cực cool :cool:

Trương Phi lấy từ sign của bác No Mercy này:
Tr432417ngPhi1.jpg
 
Gracia & Mago cũg đẹp đôi mà:x
 
Trong truyện này thì Triệu Vân với Triệu Hỏa là một
Như vậy ý nghĩa cái nick Zhao Huo ko phải là hâm mộ ZY mà do ZH cưa được SSX đúng ko?
ZH có ảnh nào hình ZY và SSX ko,để ngắm kĩ lại vì nhìn trông cũng hợp đôi
Mà Xuan Zhun tên thật là Huyền Trân đúng không ?
Khương huynh quen chị Zhun sao,có thật chị Zhun tên là Huyền Trân ko vậy?
Mà sao lạc đề trầm trọng thế này.Quay lại topic,SSX và Liu Bei đang ở 2nd,tiến lên một chút rồi
Gracia & Mago cũg đẹp đôi mà
Tuy nhiên Magoichi hay tán gái quá thành ra ít phiếu
 
Triệu Vân sau này chết, đang yên nghỉ bị TMY nhá phone phát cho nên bật dậy đi mò giết TMY
Đúng không anh phuong . Hình anh post là lúc nó còn trẻ...

ha ha yep :))
Trong truyện này thì Triệu Vân với Triệu Hỏa là một

Ngoài ra còn có tên là Liêu Nguyên Hỏa nữa :))
Gracia & Mago cũg đẹp đôi mà :x

Ami92, nghe nick như kiểu của con gái nhỉ. Lại clone của ông nào đây =))
Quay lại topic,SSX và Liu Bei đang ở 2nd,tiến lên một chút rồi

Sự thật là còn lâu mới đuổi kịp Lu Bu & Diao Chan :whew:
 
Đọc truyện bây giờ rắc rối lắm, dịch lúc đúng lúc sai, có kẻ còn ngờ ngược và bảo:
"bây giờ cho Quan Vũ & Quan Công đấu nhau chả biết ông nào thắng??" :))
 
Back
Top