HunterXhunter 's fanclub [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
Chính xác là Kaito lúc đó bị cắt đầu ra chứ chưa chết, Pitou nó chỉ gắn lại thôi, chứ nó không hồi sinh người chết được đâu.
;)) nó hồi sinh được người chết thì chắc thành Dragon Ball quá

Bựa vừa thôi, cắt đứt đầu mà còn chưa chết, làm như bọn kiến không bằng, hết kiểu để suy luận rồi sao ?

Tôi nghĩ cái khả năng hồi sinh này chắc chỉ có thể áp dụng cho những người đã bị Pitou thao túng thôi . Chứ không phải là hồi sinh cho tất cả đâu M4.

Còn về khả năng chữa trị thì có thể dùng cho nhiều người, nhưng khả năng chữa trị của Pitou kém xa "Hô hấp đại thiên sứ" - Một niệm lực của ai đó trong trò chơi Greed Island cả về thời gian và hình thức.

Nói tóm lại : chưa xác định được Pitou có là God hay không, 90% là không rồi !!!

Thế này, Kaito đã bị cắt đầu và đã chết, lúc đó Kaito làm gì đã bị Pitou thao túng đâu. Sau đó Pitou dùng năng lực của mình hồi sinh Kaito thành con rối. Rõ ràng là Kaito đã chết và đã sống lại !
 
Bác nào xác nhận hộ cái thông tin rằng Kaito đã chết hộ cái nhờ? Chứ tớ nói thật, đây là Fantasy World, có gì là không thể đâu? Thằng Ma Lựu Đạn bị cả tảng đá to đùng đè xuống, không nát người, lại còn sống nhăn răng. Gon bị nổ cả bàn tay mà có thấy máu từ động mạch chảy ra đâu? Mang logic từ thế giới thực vào nó khập khiễng sao ấy. :|
p/s: Không phải Chúa làm được mọi việc đâu các bác ạ. Chúa có tạo ra được hòn đá mà Chúa không bê nổi không? ;))
 
nó hs dc kaito , nhưng kaito dc hồi sinh lại thuộc dạng như zombie thì phải .
Thế nên tuy có khả năng hs , nhưng kẻ dc hs lại dĩ nhiên chẳng phải là con người lúc trước. Nếu nó hs dc lại y xì như cũ thế nó chỉ việc để con nhỏ đó chết , đập chết tươi gon với killua , rồi hs lại là xong haha :)
 
Bựa vừa thôi, cắt đứt đầu mà còn chưa chết, làm như bọn kiến không bằng, hết kiểu để suy luận rồi sao ?

Trong thực tế giờ phẫu thuật ghép bộ phận cơ thể như tay, chân bị cắt rời là bình thường. Trước đây mình từng đọc một bài báo (không chắc là thật 100%) nói về việc ghép lại đầu của chó (hay khỉ gì đó) trong phòng thí nghiệm. Nói chung về lý thuyết thì việc ghép đầu là vẫn có thể mà.
Dù sao theo quan điểm cá nhân tôi vẫn cho rằng Kaito lúc đó được con Pitou cứu ngay, chưa chết, chứ để con Pitou nó hồi sinh được cả người chết thì vô lý quá. Nếu Kaito mãi vẫn chỉ như hiện giờ thì còn có thể giải thích được là hoạt động được nhờ năng lực của Pitou. Nhưng con kiến nó lại bảo chữa lại Kaito như bình thường thì lại khác. Nói chung đợi vài chap nữa mới biết được.­
 
Bác nào xác nhận hộ cái thông tin rằng Kaito đã chết hộ cái nhờ? Chứ tớ nói thật, đây là Fantasy World, có gì là không thể đâu? Thằng Ma Lựu Đạn bị cả tảng đá to đùng đè xuống, không nát người, lại còn sống nhăn răng. Gon bị nổ cả bàn tay mà có thấy máu từ động mạch chảy ra đâu? Mang logic từ thế giới thực vào nó khập khiễng sao ấy. :|
p/s: Không phải Chúa làm được mọi việc đâu các bác ạ. Chúa có tạo ra được hòn đá mà Chúa không bê nổi không? ;))

Nếu đọc Hunter không kỹ thì đừng có nói xằng nói bậy chứ !

Thằng ma lựu đạn bị đá đè bao giờ ? Không nhớ thì đọc lại đoạn nó đấu với Gon !

Thằng Gon bị nổ bàn tay mà không chảy máu, tại sao ư ? Muốn biết tại sao thì xin mời mở mấy tập ở đấu trường trên không, đoạn Hisoka đấu với thằng phân thân bị chặt cụt 2 tay, ở chi tiết Machi khâu tay cho Hisoka có nói đến chi tiết này.

Kaito đã chết sau khi đụng Pitou, đứt đầu thế kia mà còn sống mới là lạ, Fantasy World thì Fantasy World chứ, làm sao cho nó logic một tí chứ ;))

Cái đầu lìa khỏi xác thế kia mà bảo là chưa chết thì đúng là ông có cái đầu suy nghĩ chẳng bình thường chút nào, không bình thường ở đây là hiểu theo nghĩa tiêu cực !

Trong thực tế giờ phẫu thuật ghép bộ phận cơ thể như tay, chân bị cắt rời là bình thường. Trước đây mình từng đọc một bài báo (không chắc là thật 100%) nói về việc ghép lại đầu của chó (hay khỉ gì đó) trong phòng thí nghiệm. Nói chung về lý thuyết thì việc ghép đầu là vẫn có thể mà.
Dù sao theo quan điểm cá nhân tôi vẫn cho rằng Kaito lúc đó được con Pitou cứu ngay, chưa chết, chứ để con Pitou nó hồi sinh được cả người chết thì vô lý quá. Nếu Kaito mãi vẫn chỉ như hiện giờ thì còn có thể giải thích được là hoạt động được nhờ năng lực của Pitou. Nhưng con kiến nó lại bảo chữa lại Kaito như bình thường thì lại khác. Nói chung đợi vài chap nữa mới biết được.­
Con người mà, đầu lìa khỏi cổ là chết ngay tức khắc rồi, Pitou chữa ngay lúc đó thì Kaito cũng đã chết rồi, đó là sự thật !
 
Thông tin xác nhận : Kaito đã đứt đầu --> Đã die (đừng nói đứt đầu mà không die =)) )

hxh199-15.png


Vấn đề ở đây là MF quá nóng và thường có những suy nghĩ hết sức sâu xa ^^
Mới chỉ có 1 câu nói mà cậu đã nghĩ ra Pitou là God thì hay nhỉ. Câu nói đó cũng chưa biết nói dối hay nói thật mà.

KL : Chờ các Chapter tiếp theo .....
 
hình như mọi người đã quên 1 điều rằng đây là truyện ko phải real life nên chỉ cần tác giả muốn cho Kaito sống thì nó sống =))
 
Không, theo tớ, hồi sinh được 1 người đã chết thì cũng đã là God rồi ::)

Tớ cũng hơi gay gắt vì cái cậu kia nói trật đường rày hết, cái gì mà ma lựu đạn bị đá đè chứ, đọc hunter ko kỹ mà cứ linh ta linh tinh ;))
 
Nếu đọc Hunter không kỹ thì đừng có nói xằng nói bậy chứ !

Thằng ma lựu đạn bị đá đè bao giờ ? Không nhớ thì đọc lại đoạn nó đấu với Gon !

Thằng Gon bị nổ bàn tay mà không chảy máu, tại sao ư ? Muốn biết tại sao thì xin mời mở mấy tập ở đấu trường trên không, đoạn Hisoka đấu với thằng phân thân bị chặt cụt 2 tay, ở chi tiết Machi khâu tay cho Hisoka có nói đến chi tiết này.

Kaito đã chết sau khi đụng Pitou, đứt đầu thế kia mà còn sống mới là lạ, Fantasy World thì Fantasy World chứ, làm sao cho nó logic một tí chứ ;))

Ờ sorry bác, nó chui kịp vào cái hốc :D

Kaito cũng đã bị rứt đầu. Gần như chắc chắn đã chết. Việc cái xác của Kaito cử động chưa chắc đã chứng tỏ nó sống. Khả năng của Pitou giống như người điều khiển con rối vậy. Con rối cử động nhưng nó không sống, và nó có thể được ghép từ nhiều mảnh khác nhau.

Còn về việc Pitou hứa sẽ chữa cho Kaito, Pitou có thể làm bất cứ việc gì để hoàn thành mệnh lệnh của vua, kể cả nói dối :-s Mệnh lệnh của vua quan trọng hơn tính mạng của Pitou hay danh dự của nó. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra (mặc dù khả năng này ít xảy ra, nếu không quá bằng dạy trẻ con là không cần tôn trọng lời hứa àh? :D)
 
Còn về việc Pitou hứa sẽ chữa cho Kaito, Pitou có thể làm bất cứ việc gì để hoàn thành mệnh lệnh của vua, kể cả nói dối Mệnh lệnh của vua quan trọng hơn tính mạng của Pitou hay danh dự của nó. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra (mặc dù khả năng này ít xảy ra, nếu không quá bằng dạy trẻ con là không cần tôn trọng lời hứa àh? )

Thì đó, chờ đợi những chap tiếp theo là đúng nhất.
 
:-? Xem ra có chút tranh luận rồi đây, đề nghị tranh luận không xúc phạm người khác.
Quan điểm của tôi cho rằng Kaito chưa chết khi bị cắt đầu.
Ở dưới là một trong nhiều bài báo viết về chuyện ghép đầu. Tất cả các tài liệu như vậy tôi tìm thấy và được đọc đều không chính thức và không được xác thực. Nhưng ở đây tôi chỉ muốn chứng minh Kaito vẫn có khả năng sống khi bị cắt đầu. Đầu người (hay bất kì một bộ phận nào khác như tay, chân khi rời khỏi thân đều chết các tế bào do thiếu oxi, đặc biết là não (sử dụng rất nhiều oxi), vì vậy đầu không chết ngay lập tức khi rời khỏi thân. Với trình độ y học hiện nay thì ghép đầu chưa thực hiện được nhưng chuyện cắt đầu ra rồi ghép lại vẫn sống là có thể.
Còn theo tác giả thì Kaito có chết hay không thì chịu. Cái này hồi sau sẽ rõ. Nếu về sau Pitou nó chữa cho Kaito lại như trước thì khỏi cần tranh luận gì nữa. :hug:
Mà trong truyện còn một đoạn vô lý hơn nhiều so với chuyện Kaito bị cắt đầu mà chưa chết, đó là đoạn Gon bị ăn phát thuốc pháo hoa nổ tan tay ra mà vẫn cứu chữa lại lành lặn như thường.

Các nhà khoa học Liên Xô cũ từng ghép đầu của một nhà khoa học xuất chúng bị ung thư xương giai đoạn cuối vào thân thể một tội phạm nguy hiểm đã lĩnh án tử hình. “Người mới” này sống được 3 năm.

Ghép đầu để “bất tử”, hay “đổi lấy trí tuệ của người khác” vốn chỉ là chuyện trong thần thoại, tiểu thuyết viễn tưởng, nhưng hiện nay có nhiều hy vọng trở thành sự thực. Nhiều thí nghiệm ghép đầu trên động vật đã thành công.

Đầu thập kỷ 60 của thế kỷ 20, các nhà khoa học Liên Xô cũ đã ghép thành công đầu chó vào thân con cừu. Tin này làm chấn động toàn thế giới. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã sử dụng một loại thuốc đặc biệt để chống lại sự bài xích lẫn nhau giữa hai cơ thể khác nhau. Đặc tính của con vật mới “đầu Ngô mình Sở” này là tuy thân cừu nhưng động tác lại giống chó, bởi vì đầu não của nó là chó. Con vật hỗn hợp này có tiếng kêu giống chó nhưng ăn cỏ (vì dạ dày là của cừu).

Sau thành công đầu tiên, điện Kremly phấn khởi tuyên bố, lĩnh vực mũi nhọn nhất trong y học - kỹ thuật ghép đầu - của Liên Xô đã vượt Mỹ. Giới y học Liên Xô nghĩ đến cái ngày ghép đầu người. Trước sự “khiêu chiến” này, để giữ thể diện cho phương Tây, tổng thống Mỹ Kenedy đã hạ lệnh chi một khoản ngân sách lớn cho các công trình nghiên cứu kỹ thuật ghép đầu, chính thức bắt đầu “cuộc chiến tranh ghép đầu” giữa hai nước.

Hai năm sau, các nhà khoa học Mỹ đã có bước tiến đầu tiên trong việc ghép đầu. Họ ghép đầu con chó vào thân con khỉ. Đây quả là một kỳ tích bởi vì trước đó, giới y học toàn cầu đều cho rằng “tính bài ngoại” của khỉ rất mạnh, việc ghép này khó mà thành công được. Ca ghép thành công.

Nhưng chỉ nửa năm sau, các nhà khoa học Liên Xô lại tiến hành thành công một ca phẫu thuật ghép đầu khó hơn nhiều: Ghép đầu con mèo vào thân con thỏ. Điều quan trọng hơn là con vật mới không đần độn ngu ngơ như những động vật được ghép đầu trước đó. Nó lanh lợi, hoạt bát rất đáng yêu. “Đầu mèo” không những cử động tự do, linh hoạt mà còn biết chỉ huy “thân thỏ” rất khéo léo, kể cả tứ chi của thỏ. Thú vị hơn nữa, con vật đặc biệt này có đủ tính chất của mèo và thỏ: Mắt cũng thay đổi theo thời gian như mèo, chân nhanh nhẹn, vồ chuột rất tài; nhảy tâng tâng, chân trước giơ cao, đứng bằng hai chân sau như thỏ và cũng thích ăn rau xanh, củ cải.

Ghép đầu người

Năm 1985, Viện nghiên cứu y học ở Kyev đã thực hiện thành công: việc cắt đầu một người bị ung thư xương giai đoạn cuối ghép vào cổ một người bị hành quyết. Đó là đầu của Mikhalov, một học giả có tài xuất chúng, còn thân người là của một tên côn đồ tàn ác khét tiếng.

Nhà triết học Liên Xô Piterlov lúc bấy giờ cho rằng: “Tên tội phạm này tứ chi và cơ thể cường tráng. Giờ ghép đầu một nhà bác học vào cơ thể ấy thì sẽ gây ra nguy hiểm và là một lãng phí rất lớn”. Nhưng lại có ý kiến khác cho rằng, việc ghép đầu của Mikhalov vào thân một người trai trẻ, sẽ làm cho một nhân tài già nua được cải lão hoàn đồng, nhà khoa học có được một sinh mệnh mới, sẽ đóng góp được nhiều hơn cho loài người.

Để đề phòng gián điệp phương Tây phá hoại, công việc ghép đầu Mikhalov được giữ kín. Mãi đến khi Liên Xô giải thể, Cục tình báo Nga thấy không cần giữ bí mật nữa, mới đồng ý cho Viện khoa học Nga tiết lộ công trình này.

Theo tin tức được tiết lộ, người lắp ghép đầu Mikhalov đã sống được 3 năm. Trong thời gian này, ông hằng ngày phải uống rất nhiều thuốc để chống sự dị ứng giữa đầu và thân. Nửa năm đầu, ông ta hoàn toàn mất trí nhớ. Sau đó, trí nhớ dần dần được khôi phục, đó là ký ức của bệnh nhân ung thư - nhà khoa học Mikhalov. Rồi cá tính của Mikhalov cũng được khôi phục. Có một điều xảy ra ngoài dự kiến của các bác sĩ, đó là “người mới” cũng kế thừa thói láu cá của tên tội phạm.

Năm 1995, tại Thụy Sĩ xảy ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một đôi nam nữ yêu nhau bị xe cán phải đưa vào bệnh viện. Chân tay và thân thể người con trai bị dập nát hết nhưng cái đầu còn lành lặn không bị một vết thương nào. Người con gái thì trái lại, đầu bị vỡ nhưng thân thể còn nguyên vẹn. Và ý tưởng “cắt ghép” cho đôi trai gái đã nảy sinh.

Sau khi được người nhà nạn nhân đồng ý, ca phẫu thuật được tiến hành và đã thành công. Các bác sĩ đặt cho “người mới” cái tên Vixia. Nhưng một vấn đề thật nan giải xuất hiện: Nên xác định Vixia là nam hay nữ. Nếu căn cứ vào đặc tính của bộ phận sinh dục để xác định giới tính thì Vixia là phụ nữ. Còn nếu căn cứ vào trung tâm điều tiết hành vi và ý thức sinh dục là trung khu đại não thì Vixia lại là nam. Ý kiến của các bác sĩ rất trái ngược về điều này. Thêm nữa, Vixia thuộc về nhà trai hay nhà gái? Hai gia đình đã xảy ra tranh chấp, không chịu nhường nhau.

Những tiến bộ gần đây của khoa học ghép tạng với khả năng loại trừ hiện tượng đào thải sau ghép khiến người ta tin tưởng hơn vào thành công tiếp theo của kỹ thuật ghép đầu. Tuy nhiên, cùng với các vấn đề đã kể trên còn nhiều câu hỏi được đặt ra. Chẳng hạn, có nên thực hiện việc “tráo mình” cho một ông già 70 tuổi muốn có thân thể cường tráng tuổi thanh niên? Bác sĩ người Mỹ Robert White, một chuyên gia hàng đầu thế giới về ghép đầu cho biết, ông sẽ không bao giờ làm chuyện đó cho dù có được trả rất nhiều tiền.

Theo dự báo của các nhà khoa học, cuối thập niên 20 của thế kỷ này, kỹ thuật ghép đầu người sẽ được hoàn thiện.

Đây là một manga, ngay từ đầu tác giả đã bảo câu truyện ở một Fantasy World. Mọi dẫn chứng từ thực tế đều vô nghĩa. Nhưng tôi viết bài này chỉ vì câu nói:
Cái đầu lìa khỏi xác thế kia mà bảo là chưa chết thì đúng là ông có cái đầu suy nghĩ chẳng bình thường chút nào, không bình thường ở đây là hiểu theo nghĩa tiêu cực !
 
Truyện tranh mà lại đi cãi nhau chí chóe vậy àh :| Bây h ko nói khoa học, tới khúc sau giả sử tác giả cho Gon cứu lại đc Kaito.Hỏi sao làm đc tác giả phang cho 1 dòng :"Niệm đấy :>" ~~>Làm gì đc nhau ? =))
 
mấy cái thông tin trên kia cũng chỉ đọc cho vui thôi! bản thân nó cũng đã công ố rộng rãi đâu .
 
Nguồn bài trên là từ báo Sức khỏe đời sống - Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế =))
http://www.suckhoedoisong.vn/details.asp?Object=61236755&News_ID=7360375

Còn nguồn của bài trên báo SKĐS là từ báo Hải ngoại tinh vân - Trung Quốc :D

Search trên google còn ra diễn đàn www.tieulam.com =))

Ghép đầu người thì tớ mới biết lần đầu, còn chặt đầu mà không chết thì ngày xưa có đọc ở đâu đó rồi. Điển hình là chặt đầu gà nó vẫn chạy =)) (được vài mét thôi)
 
Ối dời ơi, mang chuyện ngoài đời cho vào manga kìa =))

Tôi nhớ không lầm sau khi giết Kaito xong, Pitou có một vài suy nghĩ, ai rảnh thì đọc lại chi tiết đó nhé, dựa vào các chi tiết đó có thể khẳng định là Kaito đã chết ;))

Theo ông ở trên thì Kaito chưa chết cho dù bị cắt đầu, ok thôi, nếu nó chưa chết thì khi heal cho nó tại sao nó mất hết lý trí và kiểm soát, đừng bảo là do niệm của Pitou gây ra nhá, bởi vì còn sống thì vẫn còn khả năng điều khiển lý trí của mình ! ;))

Pitou giết Kaito xong rồi ngồi chơi ở đó suy nghĩ vẩn vơ mãi mới mang xác về rồi mới heal, mà còn ko biết là có heal ngay ko hay là vài ngày sau mới heal. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì việc não thiếu oxi chỉ vài phút là đủ để chết rồi ;))
 
Cha ninaredeyes chắc có cái gì đó không ổn trong đầu ^^

Quan điểm của tôi cho rằng Kaito chưa chết khi bị cắt đầu.

Đứt đầu mà còn sống thì chắc chỉ có ông và Kaito nhỉ =)) Nên nhớ, não là bộ phận quan trọng nhất của con người chứ không phải tim (hình như vậy) . Vì cho dù tim ngừng đập nhưng điện não vẫn còn thì vẫn có hy vọng chữa trị, vả lại tim ngừng đập còn có thể dùng máy để phục hồi lại. Còn điện não mà mất thì có trời mới làm cho nó chạy lại được. Điện não mất, cho dù tim đập mạnh đến mấy thì vẫn là chết.
 
Ối dời ơi, mang chuyện ngoài đời cho vào manga kìa
thế cái này là gì đây -->
Con người mà, đầu lìa khỏi cổ là chết ngay tức khắc rồi
xem ra chỉ có câu này là hay nhất -->
"Niệm đấy:> " ~~>Làm gì đc nhau =))
=)) =)) =))
 
theo tui thì kaito đã chết và con mèo nó hứa vậy thôi, chứ nó ko thê nào giúp kaito sống lại đc như trứoc

theo tui nhớ ko lầm thì pitou có khả năng can thiệp vào não của đối phương, vì thế kaito hiện nay chỉ là một con zombie đúng nghĩa thôi.

thông tin mà ninaredeyes đưa theo tui thì chắc khoảng 1 phần là thực thôi, gì chứ lấy từ báo vn thì khó mà tin, và vn mà trích từ báo TQ thì 10 phần là báo lá cải.
 
Ối dời ơi, mang chuyện ngoài đời cho vào manga kìa =))

Tôi nhớ không lầm sau khi giết Kaito xong, Pitou có một vài suy nghĩ, ai rảnh thì đọc lại chi tiết đó nhé, dựa vào các chi tiết đó có thể khẳng định là Kaito đã chết ;))

Theo ông ở trên thì Kaito chưa chết cho dù bị cắt đầu, ok thôi, nếu nó chưa chết thì khi heal cho nó tại sao nó mất hết lý trí và kiểm soát, đừng bảo là do niệm của Pitou gây ra nhá, bởi vì còn sống thì vẫn còn khả năng điều khiển lý trí của mình ! ;))

Pitou giết Kaito xong rồi ngồi chơi ở đó suy nghĩ vẩn vơ mãi mới mang xác về rồi mới heal, mà còn ko biết là có heal ngay ko hay là vài ngày sau mới heal. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì việc não thiếu oxi chỉ vài phút là đủ để chết rồi ;))

:-" Hỏi tí, cái dòng in đậm thứ hai không phải là "chuyện ngoài đời đem vào manga à?
 
Đừng có buồn cười thế chứ các bạn, các bạn không phân biệt được giữa một việc mơ hồ và một việc được xem là sự thật hiển nhiên à ? Vâng, mình nói đến 2 bạn Sky Chocobo và bạn ninaredeyes đấy.

Bạn trích cái bài báo chẳng biết nó ở trang nào và sự thật của nó không biết là bao nhiêu % để chứng minh cho lời bạn nói là đúng và để bật lại cái được coi là sự thật hiển nhiên như mặt trời mọc hướng Đông à ?

Tỉnh lại chưa hai bạn ? Fantasy World thì nó vẫn có lực hút trái đất và chân ai cũng phải bám mặt đất chứ không lo lửng trên trời. Fantasy World nhưng nó vẫn có ma sát để con người có thể đứng vững trên mặt đất mà không bị trôi đi theo quán tính không điểm dừng. Fantasy World nhưng con người vẫn sống bằng oxy và máu và vẫn phải ăn uống mới có thể tồn tại. Fantasy World nhưng họ vẫn phải sinh con đẻ cái bằng cách thông thường như real life. Đó gọi là cách so sánh thực tế nhất và logic nhất ! Việc bạn mang bài báo đó để giải thích cho Kaito là không hợp lý vì vậy mình mới nói là bạn mang bài này vào manga so sánh là sai, còn việc mình mang việc não thiếu oxy là die vào manga là hoàn toàn hợp lý !

Vấn đề ở đây là hai bạn so sánh với mình quá khập khiễng, 2 bạn bẻ mình ở chỗ mình nói đến thực tế và manga nhưng sự thật là 2 bạn không biết cách bẻ và bẻ không đúng. Manga không thể bắt chước theo thực tế hoàn toàn được nhưng có những điều không thể không theo. 2 bạn hiểu chứ ? Bài báo kia của bạn, nó có từ bao giờ, mấy người biết đến, độ tin cậy là bao nhiêu %, nó có trước hay sau lúc Kaito bị giết, Togashi có đọc bài đó chưa ? Bạn trả lời dùm mình đi !

Riêng mình thì chỉ có thể trả lời 2 bạn rằng : Kaito đã chết lúc đụng Pitou ! Bạn đi khắp diễn đàn mà hỏi thì biết, kể cả diễn đàn quốc tế !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top