Sv nào mới đầu lúc nào cũng thế cả thu hút người ta rất là tốt nhưng về sau nếu không chịu khó duy trì thì sẽ hẻo đi nhanh chóng thôi.
GIờ thì cứ cho mỗi người một ý vì có cạnh tranh mới phát triển mà nhưng về sau thì các anh em chủ các sv nên thu nhận tất cả cái hay của nhau lập 1 sv chung thì mới thực sự vì cộng đồng game thủ. Chứ như hiện nay tớ sợ là duy trì không được sự náo nhiệt như lúc đầu không được bao lâu thôi.
#

Quá ư là rõ ràng nhé! Tớ đang lo ngại chuyện này đây! Các cụ nhà ta có một câu rất hay là: Thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi thứ. Và như vậy nó xóa đi lòng nhiệt tình, nó xóa đi sự đam mê và tớ lúc đó con người sẽ đặt ra một câu hỏi! Tại sao?
PHát triển ý như trên, bây giờ 4 sv hoạt động đều không vì mục đích lợi nhuận, các bạn GM rất tốt, rất muốn có mem tham gia sv. Và có một yếu tố ngoại cảnh là ROVN sập, điều này là một liều thuốc kích thích rất lớn tới những người yêu ro có thể nói như là giọt nước cuối cùng làm tràn ly (^^) và họ với tấm lòng đó đã đứng ra tạo một SV với một mục đích rất cao đẹp, giản dị và chân thành là muốn mọi người cùng chơi với họ, vui với họ, hội tụ những người có cùng một sở thích lại nói chuện, kết bạn .v...và có thể nói đây mới chính là cái hay nhất của game online!
Nhưng họ cũng là con người, nếu họ còn trẻ thì họ sẽ lớn lên, nếu họ đã lơn rồi thì sẽ già đi. Lớn lên và già đi trong xã hội với đầy muộn phiền, đầy sức ép và bộn bề công việc! Nhẹ nhàng tớ hỏi một câu: "Liệu các bạn đó có còn như bây giờ hay không trong một vài năm tới"-Có khi không cần 1 vài năm, vài tháng thôi. Con người luôn vận động và đổi thay cho phù hợp với môi trường sống,không ai có thể thức cả đêm, liên túc ngày này qua ngày khác để làm một việc, không ai có thể làm việc lặp đi lặp lại vì sẽ gây cảm giác nhàm chán bởi vì họ là con người, bị giới hạn bởi sức khỏe công việc gia đình và bản thân,,,,,,,,,,,,:wink:
Sau một khoảng thời gian duy trì, sẽ có một số bạn tạo sv tự hỏi, mình tạo ra nó làm gì nhỉ?? mình thức đêm làm gì nhỉ?? nhất là không có lợi nhận, không có động lực để duy trì. Và lại tự hỏi tại sao mình cứ phải bỏ tiền túi ra vậy nhỉ-( mà cái này thì đâu có ai muốn trừ người rất giầu tiền lấy ra đun nước như công tử Bạc liêu).v.v.... Nhiều câu hỏi đặt ra lắm, và với sự tác động nhiều mặt ví như một số bạn GM sẽ mệt mọi và không còn hứng thú như ban đầu sẽ lơi lỏng sv ra (đúng thôi- các bạn làm việc bời vì lòng nhiệt tình- niềm say mê- nhưng lại bị giới hạn bởi sức khỏe, các công việc của chính mình chính cái đó sẽ cản các bạn. Liều thuốc kích thích đã mật(ROVN sập) cộng thêm sự tư lự suy nghĩ của mỗi người, cộng thêm sv mở lâu và sự mệt mỏi của GM... nhiều yếu tố khác đã làm cho sv không như ban đầu dần dần đi tới chỗ xyzabcèghị..........^^.
Cái tớ lăn tăn ở đây chính không phải là nhiều sv, mà chính là công sức các bạn bỏ ra rồi để trôi đi một cách uổng phí quá. Có 3 điều uổng phí:
+ Tự nhiên chia cộng đồng ro vn ra làm 4! làm bạn bè không gặp được nhau, vợ chồng con cái xa cách!(cái này vì đã chơi 1 sv rồi ngại qua sv kia đơn giản vì thời gian trong ngày có 24h thôi nên ngoài ăn ngủ làm việc ra, chỉ còn đủ thời gian chơi có 1 game thôi- đây gọi là giới hạn về điều kiện vật chất^^)
+ Điều 2: Quá là phí khi làm một lúc tới 4 cái sv rồi để chết 1 số trong số đó! Mất công sức tiền bac của cải và thời gian. Để rồi khi một số sập , một số người lại hỏi một câu lãng nhách:" ủa, mình làm như thế trước giờ để làm gì nhỉ?" Rồi không tìm được câu trả lời nào thỏa mãn với mình!
+ Các SV hoạt động với cũng một múc đích là tạo sân chơi cho các bạn gamer ROVN. Với cùng một múc đích cao cả vậy, sao không đoàn kết lại đi, tạo một sv chung đi. Dùng các bán Item mail?? để thu phí đi! Tập hợp đoàn kết là một sức mạnh! Cái gì cũng có thể đàm phán được mà! Và lúc đó giả sử cái RO chung đó sập, các bạn cũng có thể tìm ra một câu trả lời: a! mình rất vui vì làm được việc có ích, các bạn đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên những người có cùng sở thích.
p/s: Bài hơi dài và tớ cảm ơn các bạn bỏ thời gian ra đọc!:cool:
Đây là niềm mong mỏi của tớ bây lâu này. Hy vọng sẽ cùng tìm được người có cùng mục đích với mình. Trong tiếng Hán, Thân có nghĩa là con khỉ. Thân! :devil::devil: