Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hôm nay xem MU hòa MB mà chán nản. Thi đấu với Giss trong đội hình Mu như chấp 1 người .
Tốc độ quá chậm , 1 vs 1 thì 90% là thua , nhưng quả phạt góc và v...v do anh thực hiện thì luôn nhằm đầu ... hậu vệ đối phương , đỡ bóng nẩy ra cách chân 1m. Và đội gần như ko tấn công đc cánh của Giss (nếu ko có Park thì khả năng thua trận vừa rồi rất cao)
Là đội trưởng nhưng tinh thần quá thấp (mặc dù trc trận này đc nghỉ khá nhiều nhưng thi đấu uể oải )
Đằng rằng anh ấy trước kia thi đấu quá tuyệt vời ,nhưng ... có lẽ lên ra đi lúc này còn kịp ko để 1 hay 2 mùa nữa thì mất hết hình tượng đẹp về tiền vệ cánh trái số 1 của bóng đá Anh.
Cảm Giác lúc này ư ?, thất vọng và chức vô địch đã ko còn do MU tự quyết định .
thú thật ko lẽ mình ... chửi thề chứ ....
thất vọng quá, ngồi off ở CK cafe mà cảm giác rất khó chịu khi nhìn thấy trong danh sách thi đấu có G11 và S18 cùng 1 lúc
tất cả các trận thua của MU mùa này đều là khi có Giggs trong đội hình
kỉ lục để mà làm gì, còn 10 trận thì đã sao, có nhất thiết phải mạo hiểm tung G11 trong khi ngài (SIR) biết là tối qua Chelsi đã thắng và nó chỉ cách chúng ta 2 điểm
Hôm nay chúng tôi ko bùn khi MU bị Boro cầm hòa bởi chúng tôi biết thắng bại là chuyện thừong tình trong thể thao, nhưng chúng tôi rất bùn khi nhìn cảnh Giggs đá quá ngây ngô, cả trận ko có pha bóng nào ra hồn, còn đâu rồi "Mũi tên bạc" hay "Phù Thủy xứ Wales", những gì chúng ta thấy ở anh qua trận đấu này là sự già yếu, bất lực, vụng về trước khung thành đối phương, có bóng ngay trước mắt mà chỉ bít đứng nhìn (pha bóng Park dùng ngực chuyền cho Giggs), còn ngài thì sao, vẫn bảo thủ, độc đoán như xưa, tại sao ngài ko thay Giggs ra, ngài đứng ngoài đường biên chửi G11 phỏng có ích gì, vẫn típ tục để G11 đá và kết quả là MU đã hòa (1 trận hòa đầy may mắn trong thế trận đúng ra là đã thua rồi)
@ all: vẫn cú việc thay Tevez ra, trong khi để ông già G11 đá..........pó tay
mùa ngoại hạng năm nay mất 3 cái cốc chỉ vì anh Giggs
trận vừa rồi,chỉ vì anh thi đấu quá kém bên cánh trái nên Ronaldo phải sang bám cánh này cho anh vào đá giữa(ít tốn sức hơn),chính điều này đã ngăn cản Ronaldo di chuyển tự do và thể hiện khả năng nhạy cảm của mình!Nhưng ở bên trong,Giggs làm gì nhỉ???
Tôi chẳng muốn kêu gọi khuấy động cái phong trào "nói thẳng,nhìn thẳng" nữa vì tất cả đã rõ quá rồi,nghỉ đi Giggs ạ!À quên,cho Giggs nghỉ đi,ngài Ferguson ạ!
và đây là bài hay nhất...Thậm chí hôm nay Park -1 cầu thủ chạy cánh dự bị khi đc vào sân còn làm tốt hơn Giggs.Tại sao SAF thay Tevez mà ko thay Giggs.Đồng ý là Tevez đá cũng ko hay nhưng anh có sức khỏe,có khả năng chớp thời cơ tốt hơn Giggs mà thời điểm đó Mu đang bị thua,thay 1 tiền đạo=1 tiền vệ ,đằng nào thì Tevez giữa tuần cũng dự bị cho ra sớm để làm gì.
Còn Scholes nửa 3 trận /tuần,trong khi OH,Anderson giỏi thì đc đá 90/tuần.
Đồng ý là họ là những công thần,ko nên có mới nới cũ,nhưng sao ko lựa chọn đội hình 1 cách công bằng hơn, để Tevez,Anderson cạnh tranh 1 cách công bằng về khả năng với Scholes,Giggs.Tevez và Anderson cách đây 2 tháng có phong độ cao đóng góp không nhỏ vào thành công của Mu nhưng thời gian gần đây ko được thi đấu 1 cách thường xuyện phong độ của họ đã suy giảm,thực sự buồn với SAF
Tôi biết trong Forum có nhiều người khá là có tình, các bạn yêu quý Giggs, Scholes, yêu cái thuở vàng son ngày nào. Tuy thế, đôi khi tình cảm làm chúng ta mù quáng. Hãy để cho lí trí lên tiếng:
1. Giggs: ko phải riêng trận này mà từ nửa cuối mùa giải trước Giggs đã xuống lắm rồi. Nói nhẹ thì là thi đấu mờ nhạt, nói nặng thì là hết sức ngứa mắt. Có lẽ nhiều người phản đối vì đôi khi Giggs vẫn có những pha chuyền bóng tinh tế nhưng thực tế là chỉ khi nào MU có thế trận khá tốt ngay từ đầu thì Giggs mới chơi tốt được, cái tốt này là cái tốt bằng kinh nghiệm rất nhiều năm thi đấu đỉnh cao mà có. Còn trong thế trận 2 bên cân bằng, có thể do đội bạn cũng là 1 đội mạnh, hoặc cũng có thể họ chơi kiểu trâu chó thì lúc này Giggs thật sự là người tàng hình: di chuyển vật vờ, ko đủ khoảng trống nên ko thể chuyển bóng thoải mái, khi được chọc khe thì 100% là ko theo kịp or xử lí hỏng. Chính trong cái thể trận giằng cho, quyết liệt ấy, người ta cần 1 đôi cánh ko mệt mỏi, lên công, về thủ, chăm di chuyển, cái điều mà Giggs vẫn thường làm nhiều năm về trước. Cùng với việc Evra hay lên tham gia tấn công, cánh trái hở sườn, khi chuyền bóng hỏng thì tiền vệ trái là người đầu tiên làm nhiệm vụ ngăn cản đối phương, tiếp theo là tiền vệ phòng ngự hoặc trung vệ đón lõng. Và trận này, Giggs và O'shea đã làm điều đó 1 cách tệ hại.
2. Scholes: nhắc đến Giggs, sẽ thật thiếu xót khi ko nhắc đến Scholes. Tưởng như Scholes đã hồi xuân 1 lần nữa qua 2 trận gặp Aston và Roma, nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Đã từ rất lâu, Scholes ko còn làm chủ khu trung tuyến được nữa. Mỗi khi gặp những cầu thủ trâu chó ở giữa sân, Scholes lại hô vang tác phẩm quen thuộc: "Tắt đèn". Cùng với Giggs, Scholes tạo thành sức ì cực lớn, cái sức ì mà tuổi trẻ của Ronaldo, Tevez, Rooney cũng phải rất vất vả mới kéo lại được. Và trong buổi tối trông gai ngày hôm nay sức trẻ cũng bó tay trước sức ì.
Nhận xét 1 chút về trận đấu vừa qua. Carrick dùng phải ép mình chơi tiền vệ phòng ngự nhưng lại có 2 pha chuyền bóng, 1 là cho R7, 2 là cho Park dẫn đến bàn thắng. Scholes chơi cao hơn nhưng đã làm được gì ???
- Tevez trận này mờ nhạt vì sao. Theo tôi câu trả lời là ở Giggs và Scholes. Hẳn các bạn còn nhớ trận với Aston, Tevez chơi cực hay, đó là do anh chơi lùi thấp xuống giữa sân, nhận bóng, quan sát và phân phối. Ở MU hiện h, tôi nghĩ Tevez phân phối là hay nhất cùng với Carrick. Nhưng trong trận này, Giggs và Scholes đã chơi ở khoảng không gian mà Tevez chơi trận đó, vì thế Tevez phải đá dâng cao >>> đói bóng.
- O'shea non dã man, trung vệ mà chạy đi đâu ko biết, chẳng chịu ở dưới phòng ngự gì cả. Bình thường Rio là người đã cao hơn khi đội nhà tấn công, Vidic ở dưới quét bóng bổng. Còn trận này, đ** hiểu sao O'shea lại hùng hục chạy lên, chả làm được gì khiến cho Rio phải chạy ra lót lại cho vị trí của O'shea dẫn đến Alves thoát xuống trong bàn thua thứ nhất.

Hihi.Hy vọng Arsenal sẽ làm nên điều thần kì trước thằng củ bựa Liverpool.Thằng đá cù nhầy vãi rắm xem mà bực cả mình.Gặp mấy đội yếu không dở mặt được là đá chả ra gì![]()
Liverpool vô địch .:hug:Hihi.Hy vọng Arsenal sẽ làm nên điều thần kì trước thằng củ bựa Liverpool.Thằng đá cù nhầy vãi rắm xem mà bực cả mình.Gặp mấy đội yếu không dở mặt được là đá chả ra gì![]()
Manchester United vô địch :hug:thukurt nói:Liverpool vô địch .:hug: