- 7/11/06
- 3,149
- 5
Tình yêu thể thao thì ko đúng mà chỉ là thích đá bóng mà thôi chứ có thằng của nợ nào nó vào chơi Virtua tennis hay NBA,Burnout đâu nhỉ
3 lý do chính đó là : Thích đá bóng, Những thành phần thích đi xe đạp ruồi và cuối cùng là vì mình chẳng biết chơi game gì thấy bọn bạn toàn chơi đá bóng cho nên khi ra quán cũng chỉ biết hô game đá bóng mà thôi, may mắn thay nếu nó khôn hơn 1 tý thì nó hô Tam Quốc hoặc GTA hay TENCHU mà nói chính xác ra các quán game ps2 bây giờ đa số là chỉ có bóng đá, khi khách chưa kịp dựng xe song bọn chủ quán đã lắp sẵn game pes vào cho khách xơi, có những đứa khi vào quán chơi chỉ vì có mỗi đá bóng mà đã phải ra đi, nếu là 1 game thủ thực thụ kể cả ko có máy ps2 cũng có thể tìm đến hotgame,chợ zời, gamecenter để tự mua cardsave và đĩa game ps2 mà mình thích để đến quán chơi cho nó hoành tráng, đập vào mặt những thằng ko biết chơi game, khi mình chơi chúng nó phải chố mắt lên mà nhìn Ồ Hoành Tráng Thật Anh Em Ạ :devil: haha đời lắm thằng dại, đúng là phí của zời
vãi, đúng là ông bà ta nói cấm có sai: "thùng càng rỗng, kêu càng to", lại còn cỡ 7 nữa thì biết là thế nào rồi 


, kinh quá ta

. Cậu bảo ko ra oai, thế đây là cái gì: