patriots
Mr & Ms Pac-Man
- 23/5/07
- 149
- 0
Nhưng mà đã hâm mộ thì ko thích cũng đọcTruyện mang tính chất giải trí nó thế.
Đến lúc o thik thì o đọc nữa, thế thôi.![]()


, huống hồ là thèm khát 


Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nhưng mà đã hâm mộ thì ko thích cũng đọcTruyện mang tính chất giải trí nó thế.
Đến lúc o thik thì o đọc nữa, thế thôi.![]()


, huống hồ là thèm khát 


Truyện Phong Vân càng đọc càng có vẻ hơi chán nhỉTruyện hơi dài quá, mình đọc từ đầu đến giờ 1 trăm mười mấy tập cũng có vẻ no quá, đánh từ đời của Vô Danh đến đời Bộ Kinh Vân-Nhiếp Phong rồi đến đời con Bộ Thiên-Dịch Phong, giờ còn thêm mấy đứa nhóc nữa. Mà lâu lâu lại xuất hiện một vài nhân vật mạnh kinh hồn- khó hiểu. Phong Vân vẻ đẹp coi cũng hay nhưng mà mình nghỉ tác giả cũng nên kết thúc cho rồi...cái gì dài quá cũng không hay lắm :) Mà sao mấy tập sau này từ tập 110 trở đi sao mình thấy cốt truyện có vẻ không liền mạch nhỉ?
tụi nó thủ tiêu rùi thì phải,mịa bà, trắng trợn, bởi thế có 2pic bên ngoài bàn về tiểu hào thựơng bảo tôi up phầnscan lên,, mà tôi ko bíêt edit up lên nó edit lại bảo của nó scan là công toi mình bỏ tiền muớn truện+ công scan
tụi nó thủ tiêu rùi thì phải,mịa bà, trắng trợn, bởi thế có 2pic bên ngoài bàn về tiểu hào thựơng bảo tôi up phầnscan lên,, mà tôi ko bíêt edit up lên nó edit lại bảo của nó scan là công toi mình bỏ tiền muớn truện+ công scan

PV nhiều đoạn cũng có tính triết lí đấy chứ , đâu chỉ đơn thuần là giải tríTruyện mang tính chất giải trí nó thế.
Phong Vân thế là good rồi, đến bây h đã là P3 mà vẫn logic thì đc rồi chê ji nữa. Nếu có khả năng làm 1 bộ truyện vượt trên cả Phong Vân thì hãy lên tiến chê. Đừng vội nói người khác dở khi mình ko thể làm đc cái "dở" đó của người ta
(nhưng cậu nói đúng, không làm được những gì người ta làm thì không nên phê bình) ... hì hì, có lẽ hết thập ma thì phong vân cũng đến hồi kết rồi, chán thì tớ chả thấy chán ở chỗ nào hết trơn, bởi cứ đọc xong tập này là lại ghiền ghiền và đoán tập tiếp theo ra sao, đấy là lúc trước, chứ nói như bây giờ .... phải mong chờ từng chap từng ngày,
.... rất là phê ... vậy cho nên chả có gì là chán hết, ... mà hình như trong tập 101 phần nhận xét của bác VĐSB cũng có ghi là phần phong vân này ra sẽ đầy kịch tính, hoành tráng gì gì ấy, được dẫn chứng bằng mấy câu thơ đó .... nên hoành tráng rồi kết thúc là phải đạo rồi, chưa kể cậu dragon nghĩ thử coi, qua nhiều tập như thế nhưng phần nội dung có thể coi là chính thì cũgn đâu có nhiều đâu, liệt kê ra thì chỉ những vụ như hùng bá, diệt đế thích thiên, rồi cho đoạn lãng đi chầu trời ... chỉ những khúc tiêu diệt được cái ác như vậy thì mới có khả năng finish .... chứ còn như thằng tuyệt tâm, rồi cái hồi mà đại tà vương xuất thế, hay là cái hồi phá mộ của thằng thánh vương, rồi mộ ứng hùng xuất hiện, cuối cùng lại chỉ là làm nên cho thằng ku kiếm thần và tuyệt tâm, mà nhắc mới nhớ, hình như thằgn thánh vương chưa die thì phải, nó truyền võ công cho chu nghê xong rồi hình như tuyệt tâm nhốt nó ở đâu đấy ??? ... và còn nhiều nữa, ... và những thằng đấy đến bây giờ vẫn còn sống ... và ... có lẽ ...
.... qua vụ chính tà song đấu này thì cũng đi đến hồi kết thôi, theo tớ nghĩ thì chắc chết gần hết, chừa lại NP đi ẩn cư là ok rồi 

Tối nay rảnh rỗi, chính thức khai chiến với anh em cãi nhau về Phong Vân! Bàn luận nghiêm túc nhất có thể cho nó đã! Lâu lắm rồi, bận quá chả tranh luận phát nào! Tối nay khai hỏa cái!
Thằng Tuyệt Tâm bị Kiếm Thần đánh suýt chết, chẳng trách mấy chương sau nó luôn chú ý đến Huyền Âm Lục Kiếm còn lại trong người Diệc Chính 



nghiêm trọng đây:eyebrow: