hehe pa boyfasion lên đĩa rồi ah, Masiumei nè. Mà ông bị block là phải rồi oan gì nữa, có dùng "choiwailuon" kô. Có hả, thế còn cãi. Block thôi !!!
Giờ bọn Ass nó nói như vậy còn ai kêu đc nữa, một tay nó bán ma túy, một tay nó bắt những thằng hút hít ma túy. Khỏi đỡ. Bán cho thằng nào lấy tiền xong, bắt luôn. Thiên tài ko !!! 100% chính xác !!! Vừa đc tiếng vừa có miếng.
Tôi cũng tý toáy cabal extreme 1 tý, chết cũng chẳng sao, vì cũng đúng lúc chán rồi. Nhưng 2 thằng bạn tôi 1, nghỉ 4-5 tháng rồi, cũng lên ngồi trên nóc tủ, vui vãi.
Mà cách block của bọn Ass cũng thật vãi hàng. Bạn có thể chết vì những việc mình đã làm từ "mấy năm về trc". Ngay cả tội cướp ngân hàng, nếu trốn đủ lâu thì khi phát hiện ra bạn cũng ko bị truy tố trc pháp luật nếu bị phát hiện. Nhưng với Ass thì ko, vì chúng tôi rất Ass !!!
Câu hỏi đặt ra: Ass đã phát hiện ra tội lỗi của bạn, sao ko block ngay?? Nhân đạo ah, chắc chắn ko rồi. Lười ah, có thể. Đợi cho đủ 17k rồi block để lấy tiếng chăng, rất có thể. Nhưng sâu xa hơn nữa, tôi (cảm nhận cá nhân nha) nhìn thấy mờ mờ trong sương 1 cái gì đó bốc mùi "ân xá". Mạn phép nói rằng chỉ có lý do chính đáng duy nhất là: Tiền!!! thôi.
Làm sao để kiếm tiền càng nhiều càng tốt đây. Lịch sử đã cho thấy "bắt cóc tống tiền" là một cách hiệu quả, mà Ass đã làm thành công 1 lần rồi còn gì. Kế hoạch đã đc vạch, lãnh đạo đã nhất trí, con mồi đã đc chọn. Vậy là các câu hỏi How (xử lý thế nào) Who (xử lý thằng nào), Why (vì sao thịt nó) đã đc trả lời. Vấn để là When (khi nào).
Khi câu cá bạn chọn lúc nào để giật con cá, lúc nó mới rỉa mồi hả, kô rồi. Cứ để nó từ từ thưởng thức, đến khi chót cắn quá sâu ko thể rút ra đc mới giật đúng ko. Đầu tiên là mồi câu "BU ra trong quý I" olala, quý I là tháng 1, 2 hay 3?? thế là cá nhà ta thi nhau cày đến tận tháng 3 với hi vọng "BU vào ngày mai". Háo hức chờ đợi, gặm nhấm từng ngày, các bạn thấy mình giống cá không ^^. Ah quên, đi câu mà ko có lưỡi, đố các bạn lưỡi câu là gì đấy. Các bạn đã nuốt lưỡi câu trc cả mồi cơ

Ass thật là tài tình với lưỡi câu "choiwailuon".
Rồi thời cơ cũng tới, cá béo 1 bầy, nhung nhúc chờ đợi BU, nhưng cái chờ chúng là 1 cái lưới ^^. Một số con chạy thoát (đời có bao giờ 100% perfect-nhg Ass vẫn tin mình perfect đấy), một số con (rất ít) biết nói ngôn ngữ Assese của Ass nên thoát thân. Cũng ko sao, chỉ có 2% chạy thoát thôi

.
6000+ acc lv 100+, 10000+ acc chứa đồ, và 1 số cá bé khác ko cần lưu tâm (cái này ko chính xác nhé, đừng bắt bẻ, cãi mỏi miệng lắm- mà Ass cũng có chính xác bao giờ 17k acc có khi là 1700, ông nào đánh máy nhầm ý chứ)
8000 người (cứ cho 1 người chơi 2 acc đi) mắt long lanh, cầu xin "anh ơi tha cho em", sau nhiều câu trả lời dạng "chúng tôi ko tiếp nhận bạn nhé" " bạn chết là đúng rồi bạn nhé" thì 8000 người kia cũng hiểu ra vấn đề. "Anh ơi tha cho em, có gì em hậu tạ" (truyền thống VN mà) và đây là lúc để cái gì bốc mùi "ân xá" kia xuất hiện. Mùi của nó thum thủm mà ai cũng cảm động rơi nước mắt.
Một kế hoạch hoàn hảo, một mũi tên trúng 3 đích. Đưa Ass lên hàng những NPH "chân chính" nhất, dằn mặt khách hàng và các NPH khác "17k khách hàng à, bé lắm, với anh như con muỗi thôi"; "khách hàng à, bé lắm, với anh = 1/17000 con muỗi thôi" và cuối cùng là Tiền !!!.
Về phía những con cá thì sao, tự động nôn tiền mà lòng vui sướng ko sao tả xiết. Lại có thể tiếp tục tung hoành ngang dọc, tận hưởng skill comp, điên cuồng chém giết trong nation war và tất nhiên là ko dám động đến hack hiếc gì rồi, làm "cá chân chính" rồi. Nhưng đừng vội mừng, 1 ngày đẹp giời bạn lại thấy mình trên bảng với tội lỗi mình đã gây ra mấy năm về trước...
Phù, đôi dòng cảm nghĩ của bản thân. Mong chờ một ngày ân xá để......biết là mình đúng.